-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Giải trí
24/08/2018 15:00Ca Sĩ Tuýnh Nhật Minh: Ngày nào cũng là ngày báo hiếu
Là thế hệ ca sĩ cùng thời với Minh Quân, Từ Phương Huyền, Mỹ Vân,… nhưng Tuýnh Nhật Minh lại khởi đầu sự nghiệp của mình bằng nghề MC. Thời điểm cách nay hơn 10 năm, ở Hà Nội gần như chưa hình thành rõ rệt nghề MC. Ấy vậy mà Tuýnh Nhật Minh lại gắn liền với nghề này như một duyên nghiệp từ những ngày còn “bỡ ngỡ ra trường”. Anh nổi lên trong “làng của những người làm nghề nói” như một MC đắt show nhất nhì Hà Nội. Ấn tượng của anh chàng này trên sân khấu chính là cách dẫn chuyện duyên dáng, tự nhiên, giọng nói trầm ấm đúng chuẩn tiếng Hà Nội.

Ngoài ra, ngoại hình điển trai, sáng sân khấu cũng là một điểm cộng khiến Tuýnh Nhật Minh luôn được các bầu show hoặc các công ty tổ chức sự kiện yêu thích.
Bên cạnh giữ vai trò MC chính của nhiều sự kiện văn hóa – chính trị - truyền hình lớn, Tuýnh Nhật Minh còn thường xuyên làm MC kiêm ca sĩ trong các lễ hội văn hóa truyền thống, các chương trình từ thiện và sự kiện Phật giáo trên khắp các tỉnh miền Bắc.
Tuýnh Nhật Minh đến với âm nhạc như một lẽ tự nhiên bởi tình yêu và niềm khao khát được thả hồn mình phiêu diêu cùng những cung bậc âm thanh đa sắc. Chính vì thế, anh luôn tìm tòi, khám phá và thể hiện bản thân qua nhiều dòng nhạc khác nhau.
Ngày học cấp 3, Tuýnh Nhật Minh từng gây "sốt" trong giới học trò qua các vở kịch ngắn trên truyền hình và là gương mặt nổi bật trên báo Hoa Học Trò. Trong ấn tượng của tác giả bài viết, mỗi dịp trại hè những năm 93/94 từ người lớn đến trẻ em đều bị hút bởi giọng ca trầm ấm truyền cảm, những tiểu phẩm kịch câm đặc sắc của cậu học sinh nhỏ, đó chính là ca sỹ Tuýnh Nhật Minh.
Mặc dù “bén duyên” với nghề MC từ những ngày đầu nhưng Tuýnh Nhật Minh vẫn chưa bao giờ “bỏ rơi” đam mê ca hát. Anh không chỉ “giới hạn” mình trong một dòng nhạc mà “đa di năng” với nhiều dòng nhạc khác nhau. Chính chất giọng trầm ấm cùng với môi trường đào tạo chuyên nghiệp đã giúp giọng ca gốc Thái Bình này thể hiện thành công nhiều ca khúc nhạc cách mạng, trữ tình và ca khúc mang âm hưởng dân ca.
Tuýnh Nhật Minh đã từng làm xúc động rất nhiều người con Thái Bình xa quê với ca khúc “Nắng ấm quê hương” của nhạc sỹ Vĩnh An, một ca khúc nổi tiếng từ thập kỷ 80 về đất Thái Bình. Những cảm xúc rất chân thành, mộc mạc được truyền tải qua giọng hát của Tuýnh Nhật Minh theo một cách rất riêng bởi Thái Bình chính là quê hương của chàng MC ca sỹ đa tài này.
Được sự giới thiệu của NSƯT Hồng Liên, Tuýnh Nhật Minh còn tham gia đọc thơ trên truyền hình trong các chương trình thơ của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Khán giả chắc hẳn sẽ không quên một chất giọng ấm lạ với các bài thơ “Tổ Quốc nhìn từ biển”, “Ngã 3 mà không có ngã 3”… được phát đi phát lại nhiều lần trên sóng.
Dù được nhiều nhà hát mời về công tác lâu dài nhưng Tuýnh Nhật Minh vẫn từ chối. Anh quyết định chọn con đường làm việc tự do cũng bởi muốn dành thật nhiều thời gian cho gia đình. Sau mỗi show diễn anh vẫn tự mình đi chợ nấu ăn, tiêm thuốc cho bố, dọn dẹp nhà cửa và hát dân ca cho mẹ nghe. Với anh hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là được tự tay chăm sóc bố mẹ mỗi ngày. Tuýnh Nhật Minh chỉ cảm thấy yên tâm đi diễn sau khi đã chuẩn bị xong bữa ăn gia đình hay chút hoa quả tráng miệng cho bố mẹ.
Mỗi mùa Vu Lan, bài hát mà Tuýnh Nhật Minh thích hát và cũng được yêu cầu hát nhiều nhất là ca khúc “Bông Hồng cài áo”, anh tâm sự: “Mất cha nên cài ngực hoa màu hồng nhưng vẫn hạnh phúc vì còn mẹ. Mỗi lần hát bài này nước mắt cứ chảy ra, nhất là nhìn thấy ai cài hoa hồng màu trắng”.
Tuýnh Nhật Minh cũng chia sẻ thêm: "Từ nhỏ tới giờ tôi sống luôn ở bên cạnh bố mẹ nên lúc nào hình ảnh bố mẹ cũng luôn bên tôi. Rồi 1 ngày bố mất – đó là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghỉ 4 tháng ở nhà chỉ tụng kinh và thắp hương cho Bố. Rồi tôi cũng dần chấp nhận sự thật và hiểu rằng thương bố thì phải sống có ý nghĩa và chăm mẹ thật tốt để bố vui. Giờ đây với tôi mục đích sống là mẹ. Tôi dành hầu hết thời gian bên mẹ vì mẹ tôi cũng cao tuổi rồi.

Sau khi bố mất thì tôi ngủ với mẹ vì sợ đêm hôm mà mẹ ngủ phòng riêng thì không biết như thế nào. Sáng mẹ tôi thường dậy lúc 5h để tụng kinh và khi đó tôi cũng dậy cùng mẹ luôn. Bất kể bận rộn hay như thế nào cũng đều dậy vào giờ đó. Tôi lấy nước ấm cho mẹ rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng để mẹ ăn xong còn uống thuốc rồi xoa bóp chân tay cho mẹ. Thi thoảng tôi đưa mẹ ra ngoài đi dạo phố và đi ăn các món mẹ thích. Nếu có chương trình đi diễn thì diễn xong là chạy về với mẹ ngay".
Chàng ca sỹ tâm niệm Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh Hiếu là hạnh Phật và Cha Mẹ là 2 vị Phật sống.
Muốn làm điều gì nhân đức, thì trước tiên phải biết thương yêu cha mẹ trước. Mùa Vu Lan là dịp chúng ta được trải lòng về công ơn sinh dưỡng của cha mẹ và mùa vu lan cũng nhắc nhớ chúng ta ngày nào cũng nên là ngày báo hiếu.
Theo Ngọc Mai (Sohuutritue.vn)








- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (44 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (1 giờ trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (1 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (2 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (3 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (3 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (3 giờ trước)




