-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
10/03/2020 18:30Cái kết Sinh Tử khiến cư dân mạng tranh cãi
Bộ phim Sinh Tử đã kết thúc phát sóng vào tối qua (10/3). Tuy các nhân vật phải trả giá cho lỗi lầm của mình nhưng nhiều khán giả cảm thấy phim kết thúc quá chóng vánh, không thỏa mãn cho sự chờ đợi suốt 80 tập phim. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ mong muốn được xem nhiều hơn những phân cảnh lột tả sự đau khổ, hối hận muộn màng của những nhân vật phản diện, đặc biệt là 'trùm cuối' Mai Hồng Vũ.
Tập cuối dường như chỉ tập trung vào chủ tịch Nghĩa, sự thất vọng, đau đớn của ông khi Trần Bạt - cậu con trai mà ông từng tự hào và đặt nhiều kỳ vọng nay đã vướng vòng lao lý và phải nhận mức án tử hình. Diễn xuất ấn tượng của NSND Hoàng Dũng trong vai chủ tịch Trần Nghĩa khiến người xem hiểu được nỗi đau mà nhân vật trải qua.

Trên mạng xã hội, khán giả Khán giả Trần Nguyễn bình luận: "Mai Hồng Vũ oai phong lẫm liệt là thế mà bị bắt một cách rất lãng xẹt. Tay to với mấy ông giấu mặt ở trung ương đâu hết rồi. Anh Bạt tội nhận hối lộ tuy nhiên khi nộp lại 3/4 trở lên thì giảm án không bị tử hình".
Tài khoản Đạt Trương lập tức phản bác phản bác: "Án sơ thẩm đó. Mai Hồng Vũ phút cuối chuẩn bị rút hết tiền để chạy nhưng có kịp chạy đâu, nếu liên hệ được tay to đã kịp rút sạch tiền. Mà có tay to mấy cũng phải rón rén đụng vào không cẩn thận toang thật chứ đùa. Bạt có nộp lại tiền đâu, làm gì có phân cảnh nào Bạt trả lại tiền nhận hối lộ? 15 triệu USD án từ là chính xác rồi. Cái kết mở để người xem suy ngẫm và cũng là để anh em đạo diễn có quyết định làm phần 2 hay không".
Các khán giả tiếp tục bình luận rôm rả:
- "Kết phim quá nhanh... Phân cảnh mình nghĩ sẽ rất hay như xét xử đối chất giữa các bên hoàn toàn không có. Mai Hồng Vũ tung hoành 79 tập, tập 79 vẫn cãi cơ quan điều tra như chém chả nhưng tập cuối một giây cũng không được xuất hiện".
- "Tôi chờ cảnh toang anh Thông và anh Khôi nhưng đoạn ấy nhạt quá. Nói chung cả tập mỗi đoạn cảnh nhà ông chủ tịch là ấn tượng nhất còn lại chưa thấy thoả mãn".
- "Kết nhanh quá, cứ tưởng tra khảo mấy ông cán bộ đó. Vũ là nhân vật chính mà tra khảo cũng ít. Thích xem tâm lý lúc tra khảo đưa ra bằng chứng đối chất với bị can, diễn biến hay hơn".
- "Đáng lẽ phim nên để tập cuối là sự ăn năn của Bạt khi nghĩ đến bố, mẹ - người hết lòng chăn sóc và yêu thương mình và còn cô con gái!... Sẽ là cái kết làm người xem thấy thoả mãn và hài lòng nếu sau bữa cơm trong nước mắt của ông Nghĩa và Bạt, Bạt nhận ra lỗi lầm của mình và biết quay đầu lại".

Tuy vậy, vẫn có khán giả bên vực phim: "Kết này là chuẩn rồi. Nó hơi nhanh nhưng Bạt và Vũ tử hình là cái chắc rồi. Mình cũng đoán trước đoạn kết sẽ như thế nào vì những phim như này phe chính nghĩa bao giờ chẳng thắng. Chỉ có điều quá trình nó khép lại án như thế nào thôi.
Phim có những lúc rất dài dòng lê thê, có những lúc nhanh, ví dụ như tập cuối này. Nói chung phim còn nhiều sạn, nhưng không phủ nhận Sinh Tử là bộ phim chính luận thực sự hay và ý nghĩa. Là bộ phim đầu tiên mình thấy hay và theo dõi từ đầu đến cuối. Mọi người ngưng chê bai đi ạ. Đâu thể đòi mọi cái hoàn hảo đâu, diễn viên đóng hay, kịch bản chiều sâu và nhân văn, không bị khô khan như nhiều bộ phim chính luận khác, phản ánh được phần nào những vấn đề nhạy cảm nhất của xã hội. Cảm ơn ekip làm phim!".

Từ tối nay (11/3), thế sóng Sinh Tử trong khung giờ 21h là bộ phim Đừng bắt em phải quên với diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, Quỳnh Kool, Thanh Sơn…
TH (SHTT)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (46 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




