-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
01/11/2016 17:31Cẩm Ly khóc nức nở trên ghế nóng vì nhớ Minh Thuận
Cẩm Ly bật khóc nức nở trên ghế nóng
Sau khi thưởng thức màn trình diễn Lan và Điệp của cặp Thạch Sớt – Minh Thảo đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, Cẩm Ly đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc nức nở.
![]() |
Cẩm Ly bật khóc khi nhớ về người đồng nghiệp vừa qua đời Minh Thuận. Ảnh: SV. |
Trước phản ứng bất ngờ của đồng nghiệp nữ, Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường phải liên tục an ủi, dỗ dành.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, “chị Tư” chia sẻ những giai điệu da diết buồn của Lan và Điệp gợi lại mảng ký ức một thời cũng như những kỷ niệm về người đồng nghiệp quá cố Minh Thuận – người đã cùng cô diễn vở này năm nào.
Cẩm Ly kể lại hai vai diễn này đã thấm sâu vào trái tim cô và cố đồng nghiệp. Kể từ vai diễn đó, mỗi khi gặp nhau Minh Thuận đều xưng là Điệp và gọi cô là Lan như một cách thể hiện tình cảm dành cho nhau.
Khoảnh khắc đó khiến những người có mặt không nén được cảm xúc, MC Thach Bạch cũng nước mắt ngắn dài trên sân khấu.
![]() |
Thạch Sớt và Minh Thảo tái hiện hình ảnh Cẩm Ly - Minh Thuận trong Lan Và Điệp nhiều năm về trước. Ảnh: SV. |
Đến phần nhận xét, Cẩm Ly chia sẻ dù dòng nhạc trữ tình là thế mạnh của Thanh Thảo nhưng với ca khúc này, cô dành mọi sự chú ý và bị thu hút bởi giọng hát mùi mẫn và tình của Thạch Sớt.
Đồng ý kiến, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhấn mạnh sau chương trình này, giọng ca từng được anh ví là “soái ca” sẽ là thí sinh “có lời” nhất vì được nhiều khán giả yêu thích.
Minh Tuyết đòi bỏ Bằng Kiều để đến với học trò Mr. Đàm
Thể hiện liên khúc trữ tình Dù anh nghèo – Dù chúng mình cách trở, cặp song ca Nhật Minh – Phương Trang cũng đến từ đội của hai nam ca sĩ khiến cả HLV và khán giả “nổi da gà”. Tiết mục được đánh giá xuất sắc từ diễn xuất cho tới giọng hát.
Những tập trước, các HLV nhắc nhở cặp đôi “thiếu chất tình” thì trong tập này, tình cảm của đôi song ca đã được cải thiện rất nhiều.
Nhật Minh đã có những cử chỉ quan tâm, ánh mắt dịu dàng, sâu lắng khi song ca cùng Phương Trang trong một liên khúc cần tới nhiều chất liệu cảm xúc.
![]() |
Nhật Minh và Phương Trang tình tứ trên sân khấu. Ảnh: SV. |
Sau phần thi, Nhật Minh khiến HLV Minh Tuyết phải thốt lên rằng “lỡ ông Kiều bỏ tui thì tui kiếm Nhật Minh mới được”.
Là người theo sát với sự tiến bộ của cặp song ca, Dương Triệu Vũ cho biết phần thi này không phải là sở trường của hai thí sinh, nhưng vì đây là hai chất giọng bản lĩnh nhất nên anh muốn thử thách họ với dòng nhạc trữ tình, bolero.
Riêng với Mr. Đàm, anh tặng Nhật Minh lời khen hát nhạc bolero “quá sang”, một điều cần thiết cho khán giả Việt Nam trong thời điểm này.
![]() |
Đôi huấn luyện viên bày tỏ sự phấn khích khi nhận xét học trò. Ảnh: SV. |
Tập 3 vòng chinh phục còn có các tiết mục khác.
Triệu Lộc – Thu Trang trình diễn bản mashup 2 ca khúc cùng tên Chị tôiđã khiến Noo Phước Thịnh rưng rưng nước mắt.
Trên ghế nóng, anh nghẹn ngào chia sẻ về câu chuyện buồn của gia đình mình, về người anh/chị chưa kịp chào đời bởi sự vất vả, bôn ba của mẹ.
Với hình tượng “cụ già Hàn Quốc”, Văn Hương – Thanh Vinh mang đến liên khúc Những lời dối gian – Mất nhau rồi – Giận hờn 2 khiến khán giả vô cùng thích thú.
Hai cậu bé Minh Quân – Minh Trí mang đến bảng mashup Đi học – Đưa cơm cho mẹ đi cày – Về nhà ăn cơm. Màn trình diễn của cặp song ca nhí nhận nhiều lời khen cũng như được đôi HLV Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu vũ chọn vào bán kết.
Tuy nhiên, cả hai xin phép rút lui, nhường quyền đi tiếp cho cặp còn lại.
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng chia tay hai học trò nhí khi các em quyết định rút lui. Ảnh: SV. |
Lê Chinh Phú Luân với liên khúc Dạ cổ hoài lang – Hòn vọng phu – Người đàn bà hóa đá, còn Hữu Tuấn – Bùi Thị Thúy với Quê mẹ mang chất mộc mạc, dung dị của tình cảm quê hương.
Ở hai sắc thái đối lập, Văn Phong Tuấn – Anh dồn dập, dữ dội bằng Rêu phong – Anh tôi, trong khi Đức Quang – Thanh Tâm lãng mạn – nhẹ nhàng khi thể hiện Nối lại tình xưa – Tình bơ vơ.
Sau đêm thi, mỗi đội có 2 cặp song ca đi tiếp vào vòng bán kết. Vòng thi này sẽ được phát sóng trên kênh THVL1 lúc 21h thứ hai (7/11).
Theo Phương Giang (Zing.vn)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (15 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (45 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (50 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (54 phút trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




