-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
10/06/2021 14:46Cảnh nóng thật 100% 'hại đời' nữ chính xứ Nhật: Bị cả nước tẩy chay đến bỏ xứ rồi qua đời, số phận nam chính gây tranh cãi
Nếu Trung Quốc có Thang Duy từng chịu gần 3 năm bị "phong sát" vì đóng cảnh nóng quá táo bạo, thì Nhật Bản cũng có trường hợp tương tự, thậm chí kinh khủng hơn. Vì chấp nhận tự mình thực hiện cảnh nóng trong phim, một nữ diễn viên tên Eiko Matsuda đã nhận lấy kết quả đắng cay khiến sự nghiệp và cuộc đời bị hủy hoại.
Phim nghệ thuật đầu tiên có cảnh nóng thật 100% của xứ Nhật, bị cấm ở Mỹ và châu Âu vì một cảnh
Vào năm 1976, đạo diễn Nagisa Oshima (người từng hợp tác với "thần đồng âm nhạc" David Bowie) đã bắt tay vào thực hiện một trong những dự án phim chấn động Nhật Bản lúc bấy giờ. In the Realms of Senses (hay tạm dịch là Vương Quốc Dục Cảm) là bộ phim đầu tiên có lồng ghép những cảnh nóng 18+ được thực hiện thật bởi diễn viên. Thế nhưng ban đầu, để có thể sản xuất một bộ phim như thế, Nagisa Oshima đã có một sáng kiến "lách luật" vô cùng táo bạo, đó là quay ở Nhật nhưng sau đó tư liệu được gửi sang Pháp để dựng. Phim sau đó được "nhập khẩu" về lại Nhật để trình chiếu.
Thế nhưng dù có "uyển chuyển" như thế nhưng Vương Quốc Dục Cảm vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích ở quê nhà. Câu chuyện tình yêu của cô hầu Sada (Eiko Matsuda) và ông chủ Ishida (Tatsuya Fuji) khiến ai nấy "cháy mắt" với số lượng cảnh nóng nhiều đến chóng mặt, chiếm hơn nửa phim. Không những thế, các cảnh nóng còn vô cùng trần trụi, trong đó rõ ràng Eiko và Tatsuya đã có những màn "ân ái" thật sự trên màn ảnh. Những bộ phận nhạy cảm của cả hai được phơi bày thật sự trước mắt người xem, cùng với đó là những tư thế và "trò chơi" tình dục mà chắc chỉ có trong những bộ phim "người lớn".



Vương Quốc Dục Cảm vẫn được chiếu ở Nhật nhưng với phiên bản "full có che", tuy nhiên tình hình không mấy khả quan ở nước ngoài. Phim bị cấm gấp ở Mỹ, Đức chỉ vì một cảnh quá khủng khiếp, đó là khi Ishida bỏ quả trứng vào "chỗ nhạy cảm" của nữ chính Sada. Viễn cảnh tương tự lặp lại ở Bỉ, Anh, Úc, Israel,... khiến phim dường như không có "chỗ dung thân". May mắn về sau, phim đã chính thức được chiếu tại một số nước như Pháp hay Hà Lan, sau đó Mỹ và Đức cũng nới lỏng lệnh cấm. Hành trình của phim đã quá thăng trầm, nhưng số phận của nữ chính Eiko Matsuda còn tàn khốc và tối tăm hơn.
Nữ chính phải tha hương xứ người, sự nghiệp bị ám ảnh bởi hai từ "cảnh nóng"
Eiko Matsuda chính là một tài năng được Nagisa Oshima lựa chọn tham gia Vương Quốc Dục Cảm. Đây được xem là vai diễn lớn của cô sau 6 năm bắt đầu sự nghiệp, thế nhưng cũng là "đòn kết liễu" khiến nữ diễn viên lâm vào bể khổ. Khi quay các cảnh nóng, trên phim trường biệt lập ở Kyoto chỉ có Eiko, Tatsuya, đạo diễn và một số diễn viên phụ cần thiết.
Sau khi phim ra mắt, Eiko Matsuda là người hứng chịu sự tẩy chay nhiều nhất từ khán giả Nhật. Đạo diễn Oshima từng phải ra tòa để giải trình về bộ phim, thế nhưng không bị kết tội vì đây vốn dĩ là phim của Pháp (nằm ngoài tầm với của luật pháp Nhật Bản). Thế nhưng là một diễn viên nữ có những cảnh nóng quá bạo và phản cảm, Eiko Matsuda buộc phải rời quê hương trong sự coi thường của mọi người. Cô lang bạt ở nước ngoài suốt 20 năm, nhưng khi tiếp tục đóng phim thì vẫn chỉ có những lời mời dành cho phim "nóng". Bộ phim cuối cùng của cô - Cinq et la peau - cũng tràn ngập cảnh 18+ và không có cơ hội để nữ diễn viên phô diễn khả năng thật của mình như một người diễn viên thực thụ.
"Đây là tác phẩm tôi ưng ý nhất trong từng cảnh nóng. Ai nói cảnh nóng không phải là nghệ thuật", đây là lời của Eiko Matsuda khi được hỏi về Vương Quốc Dục Cảm. Rõ ràng cô không ghét bỏ bộ phim, nhưng không thể phủ nhận chính nó đã khiến cuộc đời cô tràn ngập đau thương. Đến năm 2011, Eiko Matsuda đột ngột qua đời vì u não. Nhiều người còn cho rằng từng thấy Eiko xuất hiện tại một LHP ở Trung Quốc trước đó, hay dần dần nhiều người mạnh mẽ đứng dậy để bảo vệ bộ phim, nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn màng...


Nam chính hiện giờ ra sao?
Trước sự nghiệp nhuốm đầy màu buồn đau và tang tóc của Eiko Matsuda, nhiều người bỗng thắc mắc và tò mò về số phận của nam chính trong phim - Tatsuya Fuji. Khác với bạn diễn của mình, Tatsuya Fuji không chịu quá nhiều thiệt hại từ Vương Quốc Dục Cảm, sau đó vẫn tiếp tục sự nghiệp đóng phim như bình thường. Anh thậm chí còn giành được giải Nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Hochi Film Awards cho vai diễn ông chủ của Vương Quốc Dục Cảm.
Sau trải nghiệm cực độ cùng tựa phim của đạo diễn Nagisa Oshima, Tatsuya Fuji tự hứa rằng sẽ không đóng cảnh nóng một mình nào nữa. Cho đến tận năm 2020, Tatsuya góp mặt trong các thể loại phim hành động, gia đình,... Ngoài đời, anh kết hôn với nữ diễn viên Izumi Ashikawa vào năm 1968 và vẫn hạnh phúc đến hiện tại. Từng được hỏi về Vương Quốc Dục Cảm, Tatsuya chỉ đáp ngắn gọn rằng: "Bộ phim rất thuần khiết với tôi. Vào thời điểm đó, nếu tôi từ chối lời mời này thì tôi tự chịu thua chính mình. Tôi sẽ hối hận cho đến phần đời còn lại".


Nhìn chung, cuộc sống của nam chính Vương Quốc Dục Cảm không mấy ảnh hưởng so với Eiko Matsuda, điều đó dẫn đến nhiều tranh luận về tiêu chuẩn kép xuất hiện trong làng phim ảnh. Sau 10 năm kể từ cái chết của Eiko Matsuda, Vương Quốc Dục Cảm được phía Hong Kong phục dựng và được trình chiếu trở lại tại một số rạp giới hạn. Phim đạt doanh thu toàn cầu lên đến 7,65 triệu đô, thậm chí được Rotten Tomatoes chấm 86% "cà tươi". Những hiệu ứng tích cực này được xem là niềm an ủi dành cho nữ diễn viên quá cố - nữ geisha "bất hạnh" nhất của màn ảnh thế giới.

Nguồn tin: Yahoo! Japan, Appledaily - Ảnh: Tổng hợp
Theo Thành Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (12 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (23 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (54 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)