-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giải trí
31/01/2025 08:10Cặp mẹ con gây phẫn nộ nhất mùng 2 Tết, hành động phản cảm tại rạp chiếu khiến 300 người vạ lây
Ngày 30/1, Sohu đưa tin một sự việc gây bức xúc tại rạp chiếu tỉnh An Huy, Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý của 180 triệu khán giả. Một cặp mẹ con đi xem phim Đường Thám 1900 (Thám Tử Phố Tàu phần 4) đã có hành vi vô ý thức làm ảnh hưởng tới 300 người.
Theo đó, cặp mẹ con này phải mua ghế ở hàng đầu để xem Đường Thám 1900. Tuy nhiên, khi nhận thấy tầm nhìn không tốt, ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim, họ đã tự ý đổi chỗ ngồi xuống hàng ghế cuối. Tuy nhiên, đây là chỗ của một đôi tình nhân và họ không đồng ý khi bị chiếm chỗ.

Hai bên nảy sinh tranh cãi gay gắt. Nhiều người trong rạp chiếu tức giận trước hành vi vô ý thức của cặp mẹ con, yêu cầu họ về đúng chỗ của mình để buổi chiếu được bắt đầu. Tuy nhiên, người đàn ông không những không xấu hổ mà còn chửi bới cả rạp chiếu và thách thức: "Tôi ngồi đây ai làm gì gì được tôi". Cuối cùng, cảnh sát đã phải tới giải quyết vụ việc, bắt tạm giam cặp mẹ con gây rối. Dẫu vậy, do tình hình lộn xộn, hơn 300 khán giả đã phải hoàn lại vé xem phim và mất thời gian vô ích. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc vì ý thức của nhiều người khi tới nơi công cộng vẫn còn kém cỏi.

Thám Tử Phố Tàu 4 (Đường Thám 1900) là bom tấn điều tra phá án với phong cách hài hước đang được đánh giá cao khi công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán 2025. Sau hai ngày ra mắt, phim đạt doanh thu hơn 920 triệu NDT (3.200 tỷ đồng), xếp sau phim hoạt hình Na Tra: Ma Đồng Nháo Hải.
Ba phần phim trước đó của Thám Tử Phố Tàu cũng rất thành công. Trong đó phần 1 ra mắt năm 2015 đạt 823 triệu NDT, phần 2 năm 2018: 3,39 tỷ NDT và phần 3 đạt 2021: 4,52 tỷ NDT. Bên cạnh đó, phần 3 của Thám Tử Phố Tàu còn giữ kỷ lục phim có doanh thu đặt xem trước cao nhất lịch sử với hơn 1 tỷ NDT.
Đường Thám 1900 kể về một thầy thuốc Đông Y là Tần Phúc (Lưu Hạo Nhiên) và chàng trai A Quỷ (Vương Bảo Cường) vô tình liên đới tới vụ án mạng. Một phụ nữ da trắng bị hại ở khu vực Bạch Hiên Linh (Châu Nhuận Phát đóng) quản lý, ông là người đứng đầu một hiệp hội do cộng đồng người Hoa thành lập tại San Francisco, Mỹ, bối cảnh năm 1900. Bạch Hiên Linh đã chỉ đạo thành lập một nhóm điều tra, chạy đua với thời gian để tìm ra hung thủ.


Thành tích tốt của Đường Thám 1900 giúp nam chính Vương Bảo Cường trở thành nam diễn viên 8X đầu tiên đạt doanh thu tổng 20 tỷ NDT. Bên cạnh đó, bộ phim cũng cứu vớt danh tiếng đang xuống dốc của nam thần Lưu Hạo Nhiên. Trước đó, anh tham gia vào loạt dự án điện ảnh thiên về nghệ thuật và có doanh thu bết bát.
Vương Bảo Cường xuất thân từ một gia đình nông thôn tại Hà Bắc, Trung Quốc. Nam diễn viên không có ngoại hình đẹp nên gặp nhiều khó khăn trong nghiệp diễn. Năm 2002, Vương Bảo Cường được đạo diễn Lý Dương mời đóng phim Manh Tỉnh vì ông cần tìm một người vừa giỏi võ lại có ngoại hình chất phác như nông dân, Vương Bảo Cường đáp ứng được cả hai yêu cầu trên. Bộ phim giành được giải Gấu bạc tại LHP Berlin, Đức khi dự án ra mắt giúp Vương Bảo Cường thành công trở thành ngôi sao điện ảnh.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với Sỏa Căn trong Thiên Hạ Vô Tặc, Sự Suy Đoán Của Lý Mễ... Trong sự nghiệp của mình, Vương Bảo Cường có hai loạt phim ăn khách là Lạc Lối và Thám Tử Phố Tàu.
Vương Bảo Cường được đánh giá là "vua hài mới" của giới giải trí Hoa ngữ bên cạnh Từ Tranh, Hoàng Bột, Thẩm Đằng. Hiện tại, Vương Bảo Cường sống sung túc với khối tài sản hơn 150 triệu USD (hơn 3.400 tỷ đồng).
Theo Chiêu Dương (Nguoiduatin.vn)








- Trùm giang hồ Long "tròn" lĩnh án (18:17)
- Tình hình hiện tại của người sống sót duy nhất trong thảm kịch máy bay Air India sau 3 tháng (18:00)
- Bị kết luận phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng (36 phút trước)
- HLV đầu tiên mất việc ở V.League 2025/26 (51 phút trước)
- Biển Đông sắp đón bão số 8 (1 giờ trước)
- Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: 1 người tử vong, 2 người bị thương (1 giờ trước)
- "Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 giờ trước)
- Hacker rao bán dữ liệu của Giao Hàng Nhanh và Sapo trên "web đen" (1 giờ trước)
- Chính trị gia Malaysia bị tống tiền bằng video AI (1 giờ trước)




