Giải trí

Cậu bé giả Michael Jackson, nhảy moonwalk giành 100 triệu đồng

Bé Minh Khang 11 tuổi khiến khán giả "Gương mặt thân quen nhí" phấn khích với bài hát sôi động, thần thái và phong cách biểu diễn của "Vua nhạc Pop".

Bé Minh Khang 11 tuổi khiến khán giả "Gương mặt thân quen nhí" phấn khích với bài hát sôi động, thần thái và phong cách biểu diễn của "Vua nhạc Pop".
Sau lần thứ hai giành giải nhất tuần, Khương Ngọc - bé Ben (Hoàng Quân) thử sức hát cải lương khi hoá thành NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Trường Sơn trong trích đoạn 'Phụng Nghi Đình'. Trong 'Gương mặt thân quen' mùa ba, diễn viên 'Thiên mệnh anh hùng' từng ca cải lương lạc nhịp nên giám khảo khá lo lắng không biết Khương Ngọc có dẫn dắt tốt học trò. Tuy nhiên, anh đã làm tròn vai, phối hợp ăn ý với bé Ben.
 
Giám khảo Hồng Vân kinh ngạc về tài năng của bé Ben trong tiết mục. Từ động tác, thần thái, cậu bé thực hiện đúng như phong cách tuồng cổ cải lương. Tuy nhiên, bé Ben vẫn chưa hoàn thiện vì nhân vật quá xa lạ nên chưa thể giống bản gốc Kim Tử Long. Hoài Linh lại dành lời động viên cho Khương Ngọc vì nam diễn viên hát chuẩn nhịp. "Hoàng Quân diễn rất xuất thần, nhất là ở phần cặp mắt. Bản thân chú không nghĩ con hát cải lương được như vậy, con đã cố gắng lên tông, xuống tông không bị chênh phô".
 
Không ít khán giả thích thú khi sau phần nhận xét, Mỹ Linh đã lần đầu thể hiện khả năng hát cải lương với bài 'Dạ cổ hoài lang'. Hoài Linh và Hồng Vân đều khen diva nhạc Việt hát rất ngọt.
 
Minh Khang từng khiến giám khảo khóc trên ghế nóng khi đóng vai cậu bé Mông Cổ. Riêng tuần này, cậu bé lại làm phiên bản nhí của Michael Jackson qua ca khúc 'Beat it'. Theo nhận định của ban giám khảo, đây là nhân vật khó. Để có tiết mục hấp dẫn, Minh Khang mất rất nhiều thời gian tập vũ đạo. Riêng Lan Phương làm nghệ sĩ guitar bass, hỗ trợ học trò toả sáng.
 
Các giám khảo và khán giả đều ngạc nhiên trước những bước đi moonwalk đặc trưng của 'ông vua nhạc Pop' mà Minh Khang thể hiện.
 
Mỹ Linh cho biết, nhạc của Michael Jackson rất khó hát và Minh Khang có tài khi làm tốt nhân vật. Cô từng rất lo lắng cho Minh Khang nhưng cậu bé đã làm xuất sắc ngoài mong đợi. Cả Hoài Linh và Hồng Vân đều hãnh diện về Minh Khang trong tiết mục này. Danh hài Hoài Linh còn hào hứng lên sân khấu đọ vũ đạo với thí sinh nhí, mang lại tiếng cười cho khán giả tại trường quay. Tiết mục của Minh Khang - Lan Phương đã dành số điểm cao nhất trong tập 5.
 
Mỹ Chi - Nam Cường tiếp tục có sự lột xác về hình ảnh. 'Chị Bảy' diện áo dài, đội tóc giả, ôm guitar để hoá thành Mỹ Tâm với 'Cây đàn sinh viên'.
 
Nửa sau của bài hát, Nam Cường xuất hiện với phiên bản rocker của 'hoạ mi tóc nâu'.
 
Sự biến đổi về phong cách từ acoustic sang rock khiến không khí trường quay trở nên sôi nổi. Mỹ Linh phải thừa nhận, cặp thầy - trò ngày càng chứng tỏ tài năng và Phương Mỹ Chi luôn gây ngạc nhiên cho người xem. Giám khảo Hoài Linh đặc biệt thích phần chia bài của Nam Cường - Mỹ Chi. Đoạn đầu, Nam Cường đã nhường cho học trò khoe giọng. Tuy nhiên, có một vài đoạn, Mỹ Chi phát âm chưa giống với đặc trưng tiếng Quảng Nam của 'hoạ mi tóc nâu'. Danh hài khuyến khích Mỹ Chi biến đổi hình ảnh trong 'Gương mặt thân quen' nhưng ở ngoài đời thì hãy kiên trì theo đuổi dòng dân ca.
 
Gia Quý - Khánh Ngọc hoá trang thành Richie Valens trong ca khúc 'La Bamba'. Richie được coi là ca sĩ tiên phong trong lĩnh vực Rock & Roll, một nhạc công, guitarist nổi tiếng của Mỹ. Trong tiết mục, Khánh Ngọc quyết định đóng một vũ công xinh đẹp với trang phục Carnaval để múa cho học trò.
 
Mỹ Linh tiếc nuối vì Gia Quý chưa được tươi tắn, trong khi Khánh Ngọc có những bước nhảy rất rộn ràng. Nghệ sĩ Hồng Vân lại thấy rằng, Gia Quý tuần này rất chững chạc vì Khánh Ngọc nhường hoàn toàn đất diễn cho học trò. Cậu bé cũng được Hoài Linh khen khi hát không hụt hơi: "Biểu cảm của con là đủ rồi, động tác con rất mạnh. Đây là tiết mục mở màn đẹp", danh hài nói.
 
Thúy Uyên - Trang Thư thể hiện ca sĩ Cẩm Ly trong bài hát 'Chị đi tìm em'. Để giúp học trò có thêm cảm xúc trên sân khấu, Thúy Uyên đã dựng hoạt cảnh phụ hoạ đầy nước mắt.
 
Vốn là cô bé lém lỉnh hay cười, Trang Thư phải kìm nén sự vô tư để nhập tâm vào hình ảnh người chị đong đầy nỗi đau vì nhớ thương đứa em bị rơi xuống nước và trôi đi mất.
 
Tiết mục được giám khảo Hồng Vân đánh giá cao vì toát lên cảm xúc thật về nỗi đau mất người thân. Danh hài Hoài Linh cũng đồng tình về phần dựng quá tuyệt vời, khiến anh nhói nhói trong lòng. Không so sánh với phiên bản gốc Cẩm Ly, Hoài Linh nhận xét, chỉ cần nghe 2 câu hát đầu tiên, anh đã thích tiết mục này rồi. Riêng Mỹ Linh kỹ tính hơn khi chỉ ra điểm hạn chế của Trang Thư. Vì quá nhập tâm vào nhân vật nên có vài chỗ, Trang Thư bị lạc giọng. Nhìn tổng thể, diva cho rằng, đây vẫn là tiết mục đáng khen.
 
Công chúa lí lắc Bảo Ngọc tiếp tục chinh phục mọi người với tính cách đáng yêu khi cải trang thành nhóm T-ara của Hàn Quốc trong hit 'Bo Peep Bo Peep'.
 
Cô bé và thầy Ngọc Luân dù hát tiếng Hàn không xuất sắc nhưng đã có màn vũ đạo cuốn hút.
 
Hồng Vân phải thốt lên rằng, dù sợ mèo nhưng vẻ đáng yêu và những bước nhảy như con mèo của bé Bảo Ngọc khiến chị muốn nuôi mèo ngay. "Cô thương chú Luân, lúc nào cũng phải hy sinh nhan sắc để tăng vẻ dễ thương cho Bảo Ngọc. Con cứ Bo Peep đến tối cô vẫn thích nghe". Phong cách biểu diễn của công chúa út cũng khiến Mỹ Linh không thể rời mắt. Hoài Linh ví, Bảo Ngọc như một 'viên ngọc thô', được Ngọc Luân mài giũa trở nên sáng hơn. Khi hoá thân thành nhân vật nào, thần thái của cô bé cũng rất 'chất'.
 
Với tiết mục xuất sắc, hoá thành 'ông vua nhạc Pop' Michael Jackson, Minh Khang - Lan Phương lần đầu tiên giành giải nhất tuần. Minh Khang đã bật khóc khi nhận quà chiến thắng. Cậu bé không nghĩ rằng mình có thể đứng ở vị trí số một ở tuần 6 của cuộc thi. Tuy nhiên, dẫn đầu số điểm sau 6 tuần vẫn là cặp thầy trò Khương Ngọc - bé Ben (Hoàng Quân).
 
>> Khương Ngọc lần thứ 2 đoạt giải nhất 'Gương mặt thân quen nhí'

>> Phương Mỹ Chi "chắc suất" trở thành Quán quân GMTQ nhí?

Theo Quỳnh Như (Ngoisao.net)