-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giải trí
08/09/2021 13:57Cây táo nở hoa: Châu được mẹ chồng chấp nhận, bác bỏ chuyện ly hôn, giao trách nhiệm sinh em bé
Hạnh phúc đã đến với Châu trong Cây táo nở hoa tập 68 khi cô đã được mẹ chồng chấp nhận. Cũng trong tập này, Ngọc nhận cú sốc lớn khi phát hiện Dư đang nguy kịch.
Cây táo nở hoa tập 68: Ngọc phát hiện Dư bất tỉnh trên giường bệnh
Sau khi bỏ đi vì hổ hẹn không dám gặp anh em, Ngà đã tới 1 trang trại xin việc và bất ngờ gặp lại Thu. Thu đang làm quản lý tại đây. Ngà được nhận việc, còn được bao ăn bao ở tại trang trại. Ngà khẳng định sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền phụ anh hai.
Tại bệnh viện, trong một lần đi bộ, Ngọc nhìn thấy Tân Cá Rô và đàn em nên đuổi theo định hỏi thăm tung tích của Dư. Nào ngờ theo đến khoa hồi sức tích cực, Ngọc bàng hoàng thấy Dư đang nằm trong đó. Ngọc sốc nặng, gào thét đau khổ khi thấy Dư nằm mê man bất tỉnh. Ngọc được Phong đưa về phòng bệnh trong tình trạng rất kích động, phải tiêm thuốc an thần. Trong cơn đau khổ, Ngọc gào thét gọi các em: "Châu, Báu, Ngà ơi! Thằng Dư, đừng để nó nằm một mình".
Được Phong nói rõ tình trạng của Dư, Hạnh cũng đau lòng không kém. Ngọc nuôi Dư từ khi mới lọt lòng, yêu thương Dư như con trai và Hạnh cũng vậy bởi Hạnh về làm dâu từ khi Dư mới 10 tuổi. Nhìn Dư mất ý thức nằm trên giường bệnh, Hạnh không khỏi xót xa. Và Hạnh cảm thấy thương Châu khi bấy lâu nay phải âm thầm chịu đựng một mình.

Nửa đêm tỉnh lại, Ngọc đau khổ nhớ tới những lời Dư nói trước khi bỏ nhà đi. Ngọc cảm thấy day dứt, hối hận vì đã ngăn cản Dư với người yêu. Ngọc đến thăm Dư, khóc và nói lời xin lỗi đứa em út tội nghiệp. Anh năn nỉ Dư hãy tỉnh lại. Thấy anh vợ đau khổ, Phong động viên Ngọc nên nén nỗi đau, giữ sức khỏe để còn lo cho Dư. Trở về phòng bệnh, Ngọc tự trách mình. Anh cảm thấy bản thân thật xui xẻo, lận đận và lây cả cái khổ sang cho các em. Hạnh khuyên chồng đừng dằn vặt tự trách mình, hãy nghĩ đến Dư và "người cho gan" mà cố gắng hồi phục và sống khỏe mạnh.
Cây táo nở hoa tập 68: Châu được mẹ chồng chấp nhận
Trong một diễn biến khác tại nhà Phong, trong những ngày Châu nằm viện thì bà Thủy - mẹ Phong đến giúp dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc thu dọn, bà Thủy tình cờ thấy lá thư mà Châu đã để trong ngăn kéo cho Phong. Sau khi bại lộ chuyện của Dư thì Châu, Báu càng thêm lo lắng, sợ anh hai phát hiện chuyện 2 chị em cùng hiến gan sẽ càng sốc hơn. Báu nôn muốn sớm xuất viện để tránh rắc rối nhưng cuối cùng thì Châu được ra viện trước. Vợ chồng Châu - Phong trở về nhà thì thấy trên bàn có sẵn mâm cơm do mẹ Phong chuẩn bị trước. Ngoài ra, lá thư mà Châu để trong ngăn kéo cũng không còn.

Báu luôn nhớ và chờ đợi tin tức của chồng yêu mà không biết rằng Quân vẫn luôn âm thầm ở bên. Một lần, trong lúc ăn cơm mà Phước mang tới, Báu nhận ra hương vị món thịt kho quen thuộc. Không cần nhiều lời, Báu biết ngay đây là món ăn do chồng nấu. Bất chấp vết mổ chưa lành, Báu chạy ra ngoài tìm Quân. Quân bỏ chạy khi bị phát hiện, nhưng thấy Báu ngã anh liền quay lại đỡ vợ. Vợ chồng Báu - Quân mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau. Báu tủi thân, trách Quân nỡ bỏ mình trong lúc đau ốm. Quân cứ xin lỗi, tự trách mình đã giấu Báu chuyện của anh hai và thổ lộ rằng khi biết Báu phẫu thuật anh rất lo lắng, sợ những điều không may xảy đến với vợ. Quân yêu Báu nhưng lại mặc cảm rằng mình vừa nghèo, vừa tàn tật, không xứng đáng với Báu. Sau khi bày tỏ hết nỗi lòng, Quân hứa sẽ không né tránh nữa.

Trong một lần bà Thủy đến bệnh viện tình cờ gặp Báu. Vì nghĩ cho Châu nên Báu chủ động đến xin lỗi bà thông gia vì trước đây mình đã hỗn hào, năn nỉ bà bỏ qua cho mình và đừng giận Châu nữa. Dù bị bà Thủy bắt bẻ đủ điều nhưng Báu vẫn cứ "hồn nhiên" xin lỗi, phân bua tới tấp và hết lời nói tốt cho Châu khiến cho bà Thủy cạn lời.

Lúc này, Châu đang mang cơm đến cho Báu và chứng kiến toàn bộ màn xin lỗi hài hước của Báu. Bây giờ Châu mới hiểu rằng trước đây mình đã hiểu lầm em gái. Lúc đó Báu hỗn hào với mẹ chồng Châu cũng chỉ vì muốn bênh vực chị. Khi chỉ có 2 chị em với nhau, Châu đòi trả lại cho Báu 1 cái tát oan ức trước đây. Châu cũng khẳng định Báu không sai khi "khui" chuyện của Châu và Tuấn. Nhờ có Báu mà Châu không tiếp tục phạm sai lầm và có được hạnh phúc mới.
Cũng trong tập 67, mâu thuẫn giữa Châu và mẹ chồng đã được hóa giải. Khi sức khỏe đã ổn, Châu đến thăm mẹ chồng. Dù vẫn bị hắt hủi, xa lánh như trước nhưng Châu không nản, chủ động ở lại phụ mẹ chồng dọn dẹp hàng quán. Đến cuối buổi, trước khi Châu về, bà Thủy đã bưng ra tô cháo nấu riêng cho con dâu khiến Châu vô cùng cảm động. Khi bị hỏi rằng sẽ thực sự ly dị Phong như lời hứa, Châu nói với mẹ chồng rằng cô không làm được. Châu rất bất ngờ khi bà Thủy để lộ rằng bà đã đọc thư mà Châu viết cho Phong. Trong thư, Châu nói với Phong rằng cô đã gạt mẹ chồng khi nói ly hôn. Châu không hề có ý định ly dị mà thật lòng mong muốn sau khi khỏe lại sẽ cùng Phong đón mẹ chồng về chung sống và sẽ cố gắng trở thành người con dâu tốt.



Cuối cùng, mẹ chồng nàng dâu đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Châu thừa nhận rằng dù mẹ chồng không chấp nhận thì mình cũng không thể ly dị. Bà Thủy vẫn còn ấm ức vì Phong cãi lời mẹ để lấy Châu. Bà nói thẳng rằng bà sợ con trai sẽ bị nhà vợ liên lụy, làm khổ. Nhưng bà cũng không ép Châu ly dị nữa! Châu xúc động đến ngỡ ngàng khi nghe mẹ chồng "bàn giao" trách nhiệm chăm lo cho Phong lại cho "người làm vợ" là Châu. Bà còn nhắc nhở cả chuyện sinh con nối dõi và cảnh báo Châu nên làm tốt để được công nhận. Sau bao sóng gió, cuối cùng thì hạnh phúc đã nở hoa với cặp đôi Châu - Phong.
Cây táo nở hoa hiện đang phát sóng trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ.
Theo TTT (Nhịp Sống Việt)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (20:14)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (1 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (2 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (3 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (3 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (3 giờ trước)