Giải trí

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả

Trong tập 37 Cây táo nở hoa, dường như sự chịu đựng, hy sịnh của Ngọc đã chạm tới giới hạn.

Mở đầu trích đoạn Cây táo nở hoa tập 37, Ngà lại than vãn chuyện bị gãy tay nhưng Ngọc quát: 'Không nói gì hết'. Thấy phản ứng khác thường ngày của anh Hai, Ngà nhăn nhó hỏi anh còn giận mình hay sao. Ngọc nói: 'Chứ anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả Ngà? Những người nghèo khổ như anh mình mình này, phải biết quý cái thân thể mình chứ. Đó là cái tài sản duy nhất của em'.

Mặc cho sự lo lắng của anh trai, Ngà cãi: 'Thân thể khỏe mạnh mà không có tiền cũng vậy thôi. Bây giờ làm cái gì có tiền là em làm hết. Bán cái quần sịp có tiền em cũng bán luôn'.

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả

Ngọc quát Ngà chẳng lẽ vì tiền mà bất chấp sai trái, sẵn sàng đi lừa người khác trong khi có nhiều công việc lương thiện khác. 'Cả cái nhà này đang sống khổ sở là tại em hết đó Ngà. Còn người ta có thể nghèo, khổ nhưng không được đánh mất lòng tự trọng của mình.' - Ngọc quát.

Ngà cãi cùn: 'Anh đi mà sống với lòng tự trọng của anh. Em không có lòng tự trọng, em mất rồi, em vứt đi rồi'. Sau đó, Ngà lại giở thói lười biếng khi tuyên bố không làm được mấy công việc tay chân. Ngà cũng trách anh trai dạo này tâm tính thay đổi, thường xuyên nổi cáu với các em.

Trước mặt Ngọc, Ngà nói với Báu và Dư: 'Làm như muốn đuổi anh em mình đi nữa không bằng ấy', Báu cũng hùa vào: 'Không lẽ đàn ông cũng bị mãn kinh hả?'

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả - 1

Ngọc ức nghẹn rơi nước mắt nói: 'Đúng, anh mày bị mãn kinh đó. Rồi sao?'

Chỉ có Dư nhẹ nhàng hỏi: 'Dạo này em thấy anh hay bị đau bụng, còn mệt mỏi nữa. Anh có bị sao không?'. Dù nhiều lần muốn nói bệnh tình của mình cho các em nhưng khi được Dư hỏi, Ngọc vẫn trả lời: 'Mệt thôi, không có gì hết', rồi định bỏ đi chỗ khác kết thúc cuộc cãi vã.

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả - 2

Thế nhưng Ngà vẫn không chịu im lặng, tiếp tục trách móc Ngọc: 'Mệt thì nghỉ, bệnh thì vào bệnh viện bốc thuốc, mắc mớ gì trút lên mấy đứa em?'

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả - 3

Ngọc tức giận, uất nghẹn rơi nước mắt quát lớn: 'Mày câm miệng đi Ngà. Bây giờ sao? Mấy đứa muốn sao? Trong cái nhà này chỉ có mấy đứa khổ thôi phải không, còn anh tụi bay là cái máy kiếm tiền hả? Chưa bao giờ anh được ngủ quá 4 tiếng một ngày đó mấy đứa. Nhưng mà bây giờ khác, kể từ giờ anh muốn sống cho anh ít nhất một lần trước khi anh mày chết'.

Ngà lại tiếp tục thốt ra lời vô ơn khiến Ngọc ức nghẹn họng: 'Muốn sống cho anh thì anh cứ sống có ai ép anh đâu. Cái này là anh tự nguyện lo cho tụi em mà'.

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả - 4

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả - 5

Quá cay đắng, Ngọc quyết định từ mặt các em: 'Thật là quá đáng. Vậy thôi, tách nhau ra mà sống. Kể từ hôm nay, tụi mình không còn ruột thịt, anh em gì nữa hết'.

Ngọc nước mắt mặn đắng bước ra khỏi căn nhà. Trong khi đó các em của anh vẫn nghĩ rằng chúng chẳng có lỗi gì, mọi bi kịch, nỗi đau của Ngọc là do anh tự nguyện chọn lấy mà thôi.

Cây táo nở hoa tập 37: Uất nghẹn với sự vô ơn và quá quắt của các em, Ngọc cuối cùng đã quyết từ mặt tất cả - 6

Đón xem Cây táo nở hoa lên sóng lúc 20h thứ 2,3,4 trên HTV2.

TH (Nguoiduatin.vn)