-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
28/09/2017 10:56"Cha đẻ" tạp chí khiêu dâm khét tiếng Playboy qua đời
Hugh Hefner, sáng lập viên kiêm tổng biên tập tờ tạp chí khiêu dâm Playboy, vừa qua đời hôm 27/9 ở Mỹ vì nguyên nhân tự nhiên, hưởng thọ 91 tuổi. Thông tin do công ty Playboy Enterprises công bố với báo chí.
![]() |
“Cha tôi đã sống một cuộc đời đặc biệt, có nhiều tác động, trong vai trò một nhà tiên phong văn hóa và truyền thông, một tiếng nói đi đầu đằng sau một số phong trào xã hội, văn hóa lớn trong thời đại chúng ta, nhằm cổ súy cho tự do ngôn luận, dân quyền và tự do tình dục," con trai Cooper của ông Hefner, người hiện giữ ghế Giám đốc Sáng tạo ở Playboy Enterprises, nói trong thông báo chính thức.
Hefner sinh ra trong một gia đình Công giáo nghiêm khắc ở Chicago, nhưng ông đã hứng thú với các đề tài liên quan tới tình dục từ khi còn trẻ, sau khi chiêm ngưỡng các bức tranh khêu gợi về phụ nữ mà George Petty vẽ cho tạp chí Esquire.
Năm 1953, ông bắt đầu xuất bản Playboy, với nội dung gồm các truyện ngắn và tranh biếm họa. Tuy nhiên điểm gây xôn xao và thu hút chính của tạp chí là các tấm hình phụ nữ khỏa thân. Số đầu tiên của Playboy đã đăng một tấm ảnh khỏa thân của người đẹp Marilyn Monroe. Tạp chí Hefner không phải là nơi đầu tiên in ảnh phụ nữ "thiếu vải," nhưng là nơi đầu tiên cổ súy tình dục như một phương tiện giải khuây lành mạnh, thay vì thứ mà người ta cảm thấy tội lỗi mỗi khi nghĩ về.
Playboy lập tức ăn khách và vào thời kỳ đỉnh điểm của những năm 1970, mỗi số tạp chí tiêu thụ tới 7 triệu bản.
Playboy bắt đầu đi vào suy giảm giữa những năm 1980, khi nó chịu sự công kích mạnh từ các nhóm nữ quyền và Thiên Chúa giáo. Nhưng Hefner vẫn là nhân vật gây ảnh hưởng lớn.
Và ngay cả khi chết, ông vẫn không thiếu các mỹ nữ vây quanh. Được biết Hefner đã mua một lô đất trong nghĩa trang Westwood Memorial ở Los Angeles và địa điểm an táng của ông nằm ngay cạnh mộ của Marilyn Monroe.
Theo Vietnam+








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





