Sau 10 ngày công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc, bộ phim tài liệu âm nhạc "Chân trời rực rỡ" của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đã chính thức rời rạp vào ngày 21/12.

Dù sở hữu con số doanh thu khiêm tốn, tác phẩm vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng không phải bởi những kỷ lục phòng vé, mà bởi giá trị nhân văn và thông điệp hướng về nguồn cội mà ê-kíp muốn truyền tải.

Dựa trên số liệu từ đơn vị quan sát độc lập Box Office Việt Nam, tính đến ngày cuối cùng trụ rạp, "Chân trời rực rỡ" thu về khoảng 500 triệu đồng tiền bán vé. Con số này được đánh giá là phản ánh đúng thực tế thị trường khi dòng phim tài liệu âm nhạc vốn kén người xem và số lượng suất chiếu cũng hạn chế, chỉ duy trì một suất mỗi ngày trong giai đoạn cuối. Tuy nhiên, nếu so sánh với các tác phẩm cùng thể loại như phim tài liệu concert của Hoàng Thùy Linh năm 2024, doanh thu của Hà Anh Tuấn vẫn cao gấp đôi, cho thấy sức hút nhất định của nam ca sĩ đối với lượng khán giả trung thành.

21-1766300631-chan-troi-ruc-ro-roi-rap-ha-anh-tuan-tang-toan-bo-doanh-thu-phim-tai-lieu-cho-hoat-dong-cong-dong.jpg
Phim có doanh thu khiêm tốn nhưng Hà Anh Tuấn cho biết không bận tâm.

Đáng chú ý, Hà Anh Tuấn đã thể hiện một thái độ làm nghề đầy tự trọng và hào hiệp khi tuyên bố không quan trọng việc kiếm tiền từ dự án này. Nam ca sĩ đã trao toàn quyền sáng tạo cho đạo diễn Lan Nguyên và ê-kíp, thậm chí còn hóm hỉnh dự đoán phim có thể rơi vào nhóm "thê thảm nhất năm" về mặt thương mại. Tại buổi ra mắt, anh khẳng định giá trị của một bộ phim không chỉ nằm ở con số mà ở cảm xúc và trải nghiệm mà nó mang lại. Đặc biệt, Hà Anh Tuấn đã quyết định dành toàn bộ doanh thu bán vé để ủng hộ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Anh còn cam kết nếu doanh thu quá thấp, bản thân và ê-kíp sẽ tự bỏ thêm tiền túi để đóng góp cho hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

Về mặt nghệ thuật, "Chân trời rực rỡ" đã vượt xa khuôn khổ của một bộ phim chân dung nghệ sĩ thông thường. Tác phẩm đưa khán giả vào một hành trình giàu cảm xúc, tìm về với quê hương và nguồn cội thông qua những cảnh quay chỉn chu, đậm chất thơ tại Ninh Bình. Hình ảnh Cố đô Hoa Lư, đầm Vân Long hay chùa Bái Đính cổ hiện lên rực rỡ, góp phần giúp phim nhận được giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, đồng thời lọt vào danh sách đề cử Bông Sen cho phim tài liệu xuất sắc.

Sự rời rạp của "Chân trời rực rỡ" đánh dấu một cái kết đẹp cho dự án nghệ thuật của Hà Anh Tuấn. Dù không tạo nên cơn sốt phòng vé, bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi vừa tôn vinh vẻ đẹp đất nước, vừa góp phần nối dài những vòng tay nhân ái cho các cuộc đoàn tụ thông qua chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

PTH (SHTT)