Giải trí

Chàng trai đi dép tổ ong chọc cười Trấn Thành đoạt 40 triệu

Thí sinh Mạc Văn Khoa còn khiến nam giám khảo dành nhiều lời khen nhờ diễn xuất thông minh, dí dỏm.

Thí sinh Mạc Văn Khoa còn khiến nam giám khảo dành nhiều lời khen nhờ diễn xuất thông minh, dí dỏm.

Sở hữu gương mặt “nhìn đã thấy buồn cười”, trang phục bình dân với đôi dép tổ ong, Mạc Văn Khoa khiến khán giả và hai danh hài tò mò ngay khi vừa xuất hiện.

Tuy nhiên ngay từ vòng đầu tiên, anh chàng không tận dụng lợi thế ngoại hình mà chọn ngôn ngữ cùng nét diễn xuất ảnh hưởng từ thần tượng là cây hài Chiến Thắng để có thể chinh phục giải thưởng lớn.

Vòng 1, với chiếc khăn màu đỏ vắt trên lưng, Mạc Văn Khoa từ tốn kể lại câu chuyện về một nhân vật cổ tích gắn liền với chiếc khăn màu đỏ là… cô bé bán diêm. Dù nội dung khá đơn giản, nhưng chính chất giọng ấn tượng và khả năng biểu cảm gương mặt, giúp anh nhận được 2 triệu đồng từ nụ cười của Trấn Thành.

Mạc Văn Khoa kể câu chuyện về cô bé bán diêm trong vòng 1.

 
Sang vòng 2, Văn Khoa tiếp tục phát huy lợi thế về giọng nói để vào vai anh chàng bị bạn gái chia tay vì quá nghèo, “phải đi bán bánh mì hằng này để có tiền mua bánh bao ăn”. Chưa tốn đến 30 giây, Văn Khoa nâng giá trị giải thưởng lên 10 triệu.

Dù vượt qua 2 vòng khá dễ dàng, nam thí sinh được Trấn Thành nhắc nhở cần diễn chân thật hơn, đừng quá vội vàng. Trong khi đó, Việt Hương cho biết cô vẫn chưa nở nụ cười và mong chờ vào vòng tiếp theo. Cô góp ý Mạc Văn Khoa hơi diễn khi nhập vai.

Thừa thắng xông lên, với vòng 3, Mạc Văn Khoa một lần nữa khiến nam giám khảo bật cười ngả nghiêng với màn giới thiệu từ tốn nhưng duyên dáng: “Em là người xinh từ bé, đẹp từ nhỏ, duyên dáng từ tuổi dậy thì nên sau khi sinh ra bố mẹ quyết định đặt cho em cái tên là Mán Dã Sâu, tức Xấu Dã Man để phần nào đó che lấp đi nhan sắc của em”.

Trấn Thành và Việt Hương dành nhiều lời khen cho anh chàng.
 
Tự tin đi sâu vào vòng 4, anh chàng trở lại với hình tượng cô bé bán diêm. Lần này, không chỉ Trấn Thành ngay cả giám khảo Việt Hương cũng phải nở nụ cười để giúp anh chàng mang về giải thưởng 40 triệu.

Trấn Thành còn nhắn gửi Khoa đã có sẵn tố chất để trở thành diễn viên giỏi như sự thông minh, đài từ, hình thể tốt, dù vậy cần chân thật và tiết chế lại cách diễn của mình. Cuối cùng, anh không ngần ngại bày tỏ nể phục thí sinh này.

Với giải thưởng 40 triệu, anh chàng quyết định dừng cuộc chơi để gửi trọn số tiền thưởng về cho bố mẹ.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương trong một gia đình làm nông nghiệp. Hiện anh theo học khóa học kỹ thuật biểu diễn tại sân khấu kịch KC của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi.

Một thí sinh đáng yêu và được mọi người yêu mến là cô bé 5 tuổi Cát Vy. Trên sân khấu, cô bé thể hiện sự tự tin, đáng yêu, tài tình của mình khi đọc vanh vách các câu thơ có âm vần phức tạp, dễ khiến người khác líu lưỡi.

Cô bé Cát Vy thể hiện tài năng đọc thơ có âm vần phức tạp.

 
Bất ngờ với phần trình diễn của bé, giám khảo Trấn Thành vô cùng ấn tượng và dành cho em nụ cười khoái chí. Đến với cuộc thi như một sự dạo chơi, nên Cát Vy cũng nhanh chóng quyết định ra về sau khi chiến thắng vòng đầu tiên. Sự đáng yêu của em trong cách đối đáp cũng như biểu diễn đã “đốn tim” hai vị giám khảo cùng các khán giả.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến các tiểu phầm của anh chàng Hoàng Kính đam mê diễn xuất, nhóm Phạm Hy vui nhộn, chàng sinh viên Quốc Nguyên thời sự và cặp đôi Thùy Trang – Minh Dự dí dỏm hài hước khi hóa thân thành đôi bạn già.

Tập 6 của Thách thức danh hài phát sóng lúc 21h30 thứ tư 20/5 trên HTV7.
 
Theo P.Giang (Zing.vn)