-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
22/02/2022 15:32'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' được Ấn Độ remake, ai sẽ đảm nhận vai của Son Ye Jin - Jung Hae In?
Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Something in the Rain hay Pretty Noona Who Buys Me Food (tựa Việt: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi) sắp có phiên bản làm lại nước ngoài. Theo đó bộ phim truyền hình của JTBC Something in the Rain được xác nhận sẽ làm lại thành phiên bản Ấn Độ.


Theo nguồn tin phiên bản Ấn Độ sẽ được sản xuất bởi sự hợp tác giữa JTBC Studios và công ty giải trí kỹ thuật số Ấn Độ Pocket Aces. Bộ phim sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Thời điểm hiện tại dàn diễn viên Ấn Độ góp mặt trong dự án vẫn chưa được tiết lộ.

Phản ứng của cư dân mạng trước thông tin trên:
- Kì này chắc số tập phim phải lên đến hơn 1000 tập.
- Thực lòng thì không nên có bản làm lại này.
- Không tin vào mắt mình luôn đó.
- Trời ơi, không dám tin vào sự thật.
- Sốc thật sự luôn đó.
- Tới công chuyện luôn rồi.
- Bản gốc có 16 tập, không biết bản Ấn Độ có bao nhiêu tập nhỉ?



Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc tình cảm, lãng mạn, nhẹ nhàng được sản xuất năm 2018 của đạo diễn Ahn Pan Seok với sự tham gia của Son Ye Jin và Jung Hae In. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Son Ye Jin sau 5 năm.


Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô gái Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) - một phụ nữ độc thân ngoài 30 làm giám sát một thương hiệu cà phê nhượng quyền. Cô nàng thân thiện, hòa đồng nhưng trong lòng luôn trống rỗng vì ở độ tuổi này vẫn chưa "mảnh tình vắt vai".
Joon Hee (Jung Hae In) - chàng trai 20 tuổi, là một nhà thiết kế tại công ty trò chơi trên máy tính. Sau khi trở về từ nước ngoài, anh đã gặp lại Jin Ah - người bạn thân nhất với chị gái của mình từ khi còn nhỏ. Sự gần gũi thường xuyên đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm.
Bạn có háo hức với bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi phiên bản Ấn Độ?
Theo Hướng Dương (Saostar.vn)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)