-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Giải trí
20/05/2018 06:26Chị Đẹp tập cuối: Cái kết happy ending khép lại bộ phim 'đầu voi đuôi chuột' mệt mỏi nhất nửa đầu 2018
Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi tập cuối đã lên sóng vào tối qua mang đến cái kết trọn vẹn cho cặp đôi chính và khán giả. Tuy nhiên, cái kết happy ending này không nằm ngoài dự đoán của khán giả và họ vẫn dành cho bộ phim không ít 'gạch đá'. Từ một tác phẩm được xem như 'hiện tượng' nhưng lại dần gây mệt mỏi cho người xem vì nội dung dài dòng, dàn trải, tình tiết lặp lại và thiếu sự gay cấn. Dẫu sao cái kết của Chị Đẹp cũng được cho là hợp lý và trọn vẹn nhất với những gì diễn ra trong 16 tập phim.
Ở tập cuối Chị Đẹp, cặp đôi chính gặp lại nhau sau 3 năm tại đám cưới của Yoon Seung Ho. Tuy rằng cả hai cố tình xem như không nhìn thấy người kia nhưng lại không giấu nổi biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt.
Khi Seo Joon Hee trở lại căn phòng từng sinh sống, những kỷ niệm ngọt ngào nồng cháy của hai người lại ùa về khiến anh vô cùng đau khổ. Anh tâm sự với một người bạn rằng chưa từng hẹn hò với cô gái nào quá 3 tháng, chứng tỏ Seo Joon Hee vẫn chưa thể quên Yoon Jin Ah.
Tối hôm đó, Yoon Jin Ah cũng uống bia và tâm sự với Geum Bo Ra về chuyện tình buồn với Seo Joon Hee. Cô nói: "Hôm nay khi tôi gặp lại anh ấy, tôi cảm giác như đến tận hôm qua tôi vẫn còn hẹn hò anh ấy vậy". Những ngày sau đó của Yoon Jin Ah diễn ra trong tâm trạng mệt mỏi. Cô làm việc bận rộn đến khi tan làm lại bị phớt lờ bởi anh người yêu không bao giờ làm gì ngoài nghe điện thoại làm ăn khi họ ăn tối cùng nhau hay ngồi trên ô tô. Cả Yoon Jin Ah và Seo Joon Hee đều đang trải qua những ngày tháng buồn như vô tận với những ký ức ngọt ngào giờ đã trở thành kỷ niệm và những giọt nước mắt tiếc nuối.
Một buổi tối, Yoon Jin Ah đến tìm Seo Kyung Sun để chào hỏi, tâm sự.Lúc này, Seo Joon Hee ghé qua nhà chị gái. Gặp lại người cũ, cả hai đều trở nên khó xử. Thế nhưng Seo Kyung Sun đã nói họ chào hỏi nhau với tư cách là em trai và bạn thân của mình. Seo Kyung Sun rời khỏi hiệu sách của mình, để lại Seo Joon Hee và Yoon Jin Ah nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện đầy vẻ ngại ngùng và bực dọc giữa họ bắt đầu.
Yoon Jin Ah bỏ về thì gặp Seo Kyung Sun ở ngoài. Seo Kyung Sun muốn cô ở lại nói chuyện với em trai mình vì cô biết anh đang phải chịu nhiều khổ sở vì chuyện tình cảm. Cô vào trong gặp Seo Joon Hee, anh thừa nhận rằng anh vẫn còn tình cảm với Yoon Jin Ah nhưng anh không thể và cũng sẽ không quay trở lại với cô khi mà lúc này, cô đã có người mới.
Khi Yoon Jin Ah đang ở nhà dọn đồ và vương vấn chiếc ô đỏ mà Seo Joon Hee từng mua cho cô thì Seo Joon Hee ở ngoài đập cửa. Trong cơn say, anh hỏi cô có thực sự muốn cả hai quay lại như trước đây, giống như chị gái hay mua cơm cho em trai mà không có bất kì cảm xúc gì với anh hay không. Yoon Jin Ah nói rằng cô có thể làm như những gì anh vừa nói. Seo Joon Hee đau lòng nói rằng cô là một người phụ nữ quá xấu xa. Sau đó anh trở về phòng cũ.
Yoon Jin Ah sau đó tìm đến phòng cũ của Seo Joon Hee để gặp anh. Thấy anh đang say xỉn trên giường, cô vẫn lôi dậy và bắt đầu quát lớn. Cô nói rằng sau nhau cả hai sẽ phải đụng độ giống như ở đám cưới của Yoon Seung Ho. Những lúc như vậy, cô muốn cả hai không phải cảm thấy quá đau lòng khi nhìn thấy nhau.
Yoon Jin Ah tiếp tục nói về những gì cô phải chịu đựng, sự nguyền rủa mà cô dành cho chính mình và cái giá mà cô phải trả cho những tổn thương mà cô gây ra cho chị em Seo Joon Hee. "Anh có hiểu cuộc sống ấy giống địa ngục thế nào không? Anh có hiểu không?", cô nói. Seo Joon Hee phản ứng lại rằng anh không việc gì phải hiểu vì đó không phải việc của anh. Yoon Jin Ah rời đi, người bạn của Seo Joon Hee đuổi theo đưa cô chiếc ô xanh vì trời mưa nhưng cô không dùng.
Hôm sau, Yoon Jin Ah nói với bố mẹ muốn đến đảo Jeju sống và không muốn kết hôn, cô cũng đã chia tay với bạn trai. Khi bà Kim hỏi có phải vì bà phản đốn chuyện cô yêu Seo Joon Hee không. Cô nói rừng không đổ lỗi cho mẹ mình. Sau khi Yoon Jin Ah vừa quay đi, bà Kim đuổi theo nói lời xin lỗi và hai mẹ con ôm lấy nhau.
Seo Joon Hee trong lúc thu dọn hành lý đã bật nhạc lên và vô tình nghe lại đoạn tin nhắn thoại năm xưa Yoo Jin Ah gửi cho mình. Anh quyết định lên đường tìm Yoon Jin Ah. Ngày mưa hôm ấy, tại đảo Jeju, anh đã tìm ra cô. Yoon Jin Ah xuất hiện với một chiếc ô vàng. Seo Joon Hee nói đây không phải ô của anh: "Chẳng lẽ chị đã vứt nó đi? Vô lí". Yoon Jin Ah gắt gỏng, định bỏ đi thì Seo Joon Hee ôm chặt lấy cô. Anh nói rằng anh đã sai, anh xin lỗi cô: "Anh thực sự không thể sống thiếu Yoon Jin Ah được". Anh hôn cô thật nhiều...
Tập cuối Chị Đẹp khép lại bằng cảnh Seo Joon Hee và Yoon Jin Ah hạnh phúc trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn.
Tom (Daidoanket.vn)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (38 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (45 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (51 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (54 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (1 giờ trước)




