-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
Giải trí
24/05/2019 18:27Chỉ làm lại 'Khi đàn ông góa vợ bật khóc', vì sao 'Về nhà đi con' vẫn hot?
“Về nhà đi con” mới chiếu được 1/3 nhưng có thể thấy gia đình ông Sơn là bản “copy" hoàn chỉnh của gia đình ông Lâm “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc" mấy năm trước.
Câu chuyện phim xoay quanh hoàn cảnh gà trống nuôi con của ông Lâm, ông Sơn sau khi vợ qua đời vì sinh con út. Đặc biệt, trong đó có uẩn khúc của việc trọng nam khinh nữ được lồng ghép một cách nhẹ nhàng đầy ẩn ý.
Một mình nuôi 3 cô con gái mỗi người một tính: Con gái cả dịu dàng, nết na là tuýp phụ nữ truyền thống và một chàng rể tính khí gia trưởng; Cô con thứ xinh đẹp, hám tiền, sống khá thực dụng nhưng tình cảm; Con gái út cá tính, đáng yêu. Bằng sự hy sinh và tình yêu thương vô hạn, ông Lâm đã luôn ở bên cạnh chăm nom, giúp đỡ các con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Vậy điều gì hấp dẫn khán giả trong sự lặp lại này? Đó là “rượu cũ bình mới” khi dàn diễn viên đang cực kỳ ăn khách "rủ nhau" xuất hiện.
Không thể phủ nhận với sự trở lại “khác người” của My sói Thu Quỳnh đang khiến khán giả tò mò hơn bao giờ hết. Còn nhớ một năm trước, My sói đã tung hoành khắp sóng truyền hình như thế nào trong hình ảnh một ả cave xinh đẹp, nụ cười nửa miệng nanh nọc, ánh mắt sắc lẹm đáng sợ sẵn sàng ăn thua với bất cứ ai.
Sức hút vai diễn chưa kịp lắng thì Thu Quỳnh tái xuất biến thành một cô vợ hiền lành, dịu dàng, cam chịu. Chính vì thế thời điểm phim mới phát sóng, chính khán giả đã tạo nên làn sóng đòi trả lại My sói khiến Thu Quỳnh “dở khóc dở cười”.

Bên cạnh đó, còn phải kể đến “cái bắt tay” hoàn hảo của VFC với nghệ sĩ Ngân Quỳnh và diễn viên Quốc Trường. Hai diễn viên tên tuổi của miền Nam lần đầu ra Bắc đóng phim với giọng nói trọ trẹ khó nghe khiến khán giả tò mò. Thậm chí thời gian đầu còn có sự phản ứng vì sự “lạc quẻ” của cặp mẹ con miền Nam giữa dàn sao miền Bắc.
Tuy nhiên, với diễn xuất tự nhiên, sự bắt nhịp nhanh với mạch phim và ăn ý với bạn diễn đã khiến khán giả dần cảm tình hơn, đặc biệt là với Quốc Trường. Nam diễn viên từng tâm sự, thời gian đầu anh không dám đọc comment vì sợ mất ngủ. Khán giả chỉ "lao" vào chê bai giọng nói khó nghe, nói gì không hiểu, giọng nói vô duyên… Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Quốc Trường đã trở thành cái tên “hot” với khán giả truyền hình.

Sự trở lại của Bảo Thanh với VFC lần này không còn là nàng dâu có phần chịu đựng trong “Sống chung với mẹ chồng” mà sắm vai người chị thứ 2 sắc sảo, thực dụng, luôn mong lấy tấm chồng giàu để có tiền phụng dưỡng bố. Kéo theo đó là diễn xuất đã được tôi luyện cùng sự “bắt cặp” ăn ý với bạn diễn nam khiến vai diễn của Bảo Thanh thực sự hấp dẫn người xem. Có nhiều khán giả không tiếc lời bình luận: Cặp đôi Bảo Thanh là một trong những điểm hút của phim.
Đặc biệt, nhân tố sáng giá nhất cho phim còn phải kể đến cô sinh viên năm nhất Bảo Hân cho biết vai diễn Ánh Dương. Dù lần đầu đặt chân đến trường quay đã sắm ngay vai chính nhưng có thể nói Bảo Hân đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Khán giả ghi nhận không chỉ bằng những lời khen, mà theo Hân chia sẻ, điều thay đổi rõ nét nhất là trang cá nhân của cô nàng tăng lên đột biến. Chính diễn viên Quốc Trường, dù đóng rất ít cùng Hân nhưng cũng thành thật thừa nhận, cô bé diễn rất tự nhiên, rất dễ thương và đôi khi anh cũng phải học theo nữa.

Thêm vào đó, sau "Người phán xử" cặp đôi ông trùm Phan Quân và Lương Bổng cũng lần đầu tái xuất trong vai hai ông bạn già khiến khán giả thích thú.
Một điểm nữa khiến "Về nhà đi con" được chờ đợi đó là chiêu "nhử" khán giả bằng 23 phút mỗi tối trong tuần thay vì chiếu một tập phim 45 phút như bình thường của VTV. Điều này khiến cho nhiều khán giả ức chế đòi "tẩy chay" phim vì các chia tập "lắt nhắt" như thế. Nhưng cũng không phủ nhận được rằng đó cũng là một cách để kéo khán giả đến trước màn hình tivi mỗi tối.
Chính nữ diễn viên Lan Phương - nữ chính trong bộ phim cùng khung giờ vàng - "Nàng dâu order" đã nhận xét: điều đó cũng khá dễ hiểu vì “Về nhà đi con” xuất hiện với tần suất 5 tập/tuần thì việc giữ chân khán giả mạnh hơn “Nàng dâu order”.



Theo Ngọc Mai (Giadinh.net.vn)








- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (29 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (54 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (58 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (1 giờ trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (2 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (2 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (2 giờ trước)




