-
Áp lực đằng sau lợi thế sân nhà của Bảo Ngọc tại Miss World lần thứ 73 -
Nam tài tử sở hữu mức cát-xê kỷ lục của màn ảnh Việt, lên tới 10 tỷ đồng/vai diễn -
Xôn xao mỹ nhân bị nghi là “tiểu tam” khiến Lisa và bạn trai tỷ phú chia tay: Công chúa tuyết SN 2003 được nhà trai đặc biệt ưu ái? -
Báo Thái Lan lý giải khác biệt giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia -
Từ đêm nay, miền Bắc hứng đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở -
Cảnh sát biển giữ tàu cá chở 130.000 lít dầu trái phép -
Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố phải hạ cánh khẩn ở Đức, toàn bộ hành khách an toàn -
Tử vi 12 con giáp - chủ nhật ngày 16/8/2026: Mão tự tin, Tuất giữ lập trường -
Khởi tố Bùi Xuân Huấn và vợ cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, vi phạm kế toán -
Khách Việt được miễn vé tham quan di tích Huế trong 2 ngày đặc biệt
Giải trí
09/05/2023 18:00Chiêu giúp Lý Hải hốt hơn 700 tỷ đồng từ ‘Lật mặt’
Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh hiện là phim Việt được chú ý nhất tại rạp. Sau hơn một tuần phát hành, tác phẩm vượt mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng, hiện xếp thứ 2 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất năm nay, chỉ sau Nhà bà Nữ.
Với thành tích này, dự án giúp loạt phim Lật mặt đạt tổng doanh thu trên 700 tỷ đồng. Hiện Lý Hải cũng là đạo diễn duy nhất giữ kỷ lục thực hiện đến 6 phần phim, tạo nên một thương hiệu ăn khách. Điều đặc biệt là anh chưa từng nếm mùi thất bại tại phòng vé, khi mà phần phim sau luôn đạt thành tích doanh thu cao hơn phần trước.
Hướng đi khác biệt của Lý Hải
So với nhiều đạo diễn khác, Lý Hải có xuất phát điểm chậm hơn. Trước khi quyết định làm phim, anh theo đuổi ca hát và nổi tiếng suốt thập niên 2000 với hàng loạt ca khúc như Liều thuốc cho trái tim, Khi người đàn ông khóc, Vị trí nào cho anh,…
Đến năm 2015, Lý Hải quyết định thực hiện Lật mặt khi anh đã bước sang độ tuổi 47. Trước đó, ngôi sao chỉ có kinh nghiệm đạo diễn các MV ca nhạc thuộc series Trọn đời bên em. Anh cũng từng hợp tác Nhật Cường trong vai trò đồng đạo diễn, biên kịch và sản xuất phim điện ảnh Bí mật lại bị mất (2014). Song, tác phẩm không được đánh giá cao nên nhanh chóng đi vào quên lãng.
Chính vì vậy, rất nhiều nhà sản xuất đã lo ngại và lắc đầu khi được Lý Hải giới thiệu kịch bản Lật mặt (do anh chấp bút). Sau nhiều lần bị từ chối, chính Minh Hà - vợ anh – là người quyết định đầu tư sản xuất dự án.
Kết quả, Lật mặt thành công rực rỡ, thu về 70 tỷ đồng so với kinh phí sản xuất vỏn vẹn 10 tỷ đồng. Tác phẩm còn nhiều hạn chế, được đánh giá ở mức trung bình nhưng vẫn chiếm được lòng khán giả nhờ khéo léo kết hợp 2 thể loại hài và hành động. Các tình huống trong phim đơn giản, gần gũi nên dễ chạm được đến người xem, đặc biệt là người hâm mộ Lý Hải.
Một trong những yếu tố giúp Lý Hải thành công chính là sự cầu thị. Anh luôn biết lắng nghe ý kiến đóng góp từ mọi phía, không ngại thay đổi để nâng cấp bản thân và đầu tư hơn cho mỗi sản phẩm.
Trong 2 phần Lật mặt đầu tiên, Lý Hải chọn hướng đi kết hợp hài – hành động. Đến phần 4 Lật mặt: Nhà có khách (2019), đạo diễn chuyển hướng sang thể loại kinh dị. Sau đó, anh trở lại với hành động trong Lật mặt: 48h (2020) nhưng đầu tư dữ dội hơn các phần trước.
Điều đặc biệt là trong các tác phẩm, Lý Hải không ưu tiên chọn các diễn viên ngôi sao. Những người được anh đặt niềm tin thường là gương mặt thực lực, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Đơn cử là trường hợp của Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Đông trong Lật mặt: 48h.
Tương tự, Lật mặt: Nhà có khách cũng gây chú ý khi đạt doanh thu hơn 117 tỷ đồng dù quy tụ dàn diễn viên không ngôi sao gồm Jay Quân, Katleen Phan Võ, Mạc Văn Khoa…

Thay đổi với Lật mặt 6
Trở lại sau 2 năm với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Lý Hải tiếp tục trung thành với công thức làm nên thành công của thương hiệu. Đạo diễn đặt niềm tin vào dàn diễn viên lớn tuổi, nổi tiếng ở mảng truyền hình như Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Huy Khánh… Một thời, họ từng nổi tiếng về vẻ đẹp trai, tung hoành màn ảnh nhỏ nhưng hiện đã không còn là ngôi sao sáng hay gương mặt hút khách.
Bên cạnh đó, Lý Hải cũng quyết không lặp lại bản thân, thay đổi để mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Thay vì tập trung vào các màn rượt đuổi hay chọn thể loại kinh dị như trước, lần này anh khai thác thể loại hành động, giật gân với một câu chuyện nặng về tâm lý.
Kịch bản phim do anh chấp bút, có nội dung và ý tưởng khá đơn giản. Câu chuyện xoay quanh nhóm bạn thân gồm 6 người, cùng lớn lên tại làng chiếu Định Yên (tỉnh Đồng Tháp). Mỗi người có tính cách, hoàn cảnh khác nhau nhưng luôn hòa đồng, gắn bó như anh em. Đến lúc trưởng thành, họ vẫn giữ kết nối, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.
Một lần, Phương (Quốc Cường) mua vé số theo ngày sinh của 6 người và giao cho An (Thanh Thức) giữ, hứa chia đều tiền thưởng. Giá trị của tấm vé lên đến 136,8 tỷ đồng, dư sức đổi đời bất kỳ ai trong nhóm. Nhưng khi biết tin trúng số, lòng tham trỗi dậy khiến họ lao vào cuộc tranh giành gay cấn, đánh mất cả tình bạn.
Trong tác phẩm mới nhất, Lý Hải tiếp tục đầu tư mạnh về khâu sản xuất, đặc biệt là bối cảnh. Để tạo tính chân thực, ê-kíp tự bỏ tiền để xây dựng dãy nhà trọ, khu chợ bán chiếu phục vụ một vài cảnh quay trong phim. Giống các phần trước, câu chuyện vẫn được cài cắm nhiều cú twist để tạo bất ngờ với người xem. Dù đoán được cái kết, ít ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến với từng nhân vật.
Tất nhiên, bộ phim vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn nhiều thiếu sót để đạt đến độ xuất sắc. Nhưng khi xem phim, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra đây là tác phẩm gắn mác Lý Hải. Từ lời thoại, bối cảnh cho đến cách nhân vật hành xử đều toát lên chất “bình dân” đúng theo phong cách đạo diễn. Nhiều khán giả nhận xét chính đặc điểm này giúp anh thành công, liên tục tạo ra những bộ phim đánh đúng tâm lý người xem.
Sau 8 năm xuất hiện, Lật mặt đã trở thành một thương hiệu gắn liền với tên tuổi Lý Hải, chẳng khác gì series Trọn đời bên em. Đến nay, mỗi khi có phần phim mới xuất hiện khán giả lại rủ nhau ra rạp mà không cần biết trước nội dung, đọc trước thông tin quảng cáo.
Nhìn chung, thành công của Lý Hải là biết cầu tiến, luôn thay đổi để tốt hơn qua mỗi sản phẩm nhưng cũng không làm mất đi chất riêng của bản thân. Câu chuyện của anh thực sự là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim trẻ, những ai đang đam mê và mong muốn theo đuổi nghề điện ảnh.
Theo Minh Nhật (Tiền Phong)
- Hà Nội: Va chạm với xe buýt, một cháu bé tử vong tại chỗ (09:48)
- Xe máy điện vào mùa tựu trường, nhiều mẫu bắt đầu tăng giá trở lại (09:32)
- Kim cương nhân tạo mới có độ bền gấp 5 lần kim cương tự nhiên (09:28)
- F-16 hộ tống Thủ tướng Thái Lan tự lái máy bay đến căn cứ không quân (09:21)
- Xin ăn giữa tiệc cưới xa hoa, cậu bé sững sờ nhận ra cô dâu là mẹ thất lạc, quyết định sau đó của chú rể khiến cả đám cưới ngỡ ngàng... (09:19)
- Nhận tiền hối lộ rồi tự nguyện nộp lại, nguyên Thứ trưởng và nhiều cán bộ được miễn xử lý hình sự (09:18)
- Đại học công lập top 3 của Mỹ áp dụng chính sách "giấu điểm": Lối thoát giảm áp lực hay sự nuông chiều quá mức? (09:09)
- Áp lực đằng sau lợi thế sân nhà của Bảo Ngọc tại Miss World lần thứ 73 (09:02)
- Cho vài lát gừng vào nồi luộc thịt, tưởng chỉ để thơm nhưng có lý do (09:00)
- Cristiano Ronaldo: Tôi có thể sắp chơi mùa giải cuối cùng (09:00)