-
Vụ 2 cháu bé ở Ninh Bình đi xe đạp ngã xuống kênh nước, lộ 'bẫy' chí mạng
-
Báo Trung Quốc bình luận đầy bất ngờ về “bóng đen” của Công Phượng
-
Cắt cabin xe đầu kéo đưa thi thể tài xế ra ngoài sau vụ tai nạn ở Thanh Hóa
-
Mất điện 6 lần/đêm, gia đình kéo nhau ra khách sạn ngủ tốn cả triệu đồng
-
Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp
-
Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí
-
Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân
-
Cấm xe tải đi vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc: Đơn vị quản lý đường nói gì?
-
Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí"
-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
Giải trí
26/08/2022 09:50Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 34: Việt - Giang khó xử khi Lam cầu xin sinh thêm con với chồng cũ để cứu con gái
Trong tập 34 Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Việt và Lam vô cùng đâu khổ khi ca phẫu thuật ghép tủy của Mai Anh không thành công, cô bé lại rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vì chuyện của con gái, Việt bần thần, suy sụp chẳng thiết ăn uống. Lam cũng thẫn thờ đau đớn.
Khi cả hai đang dần rơi vào tuyệt vọng thì Lam vô tình nghe được một trường hợp bệnh nhân ung thư máu như Mai Anh đã hồi phục thần kỳ bằng cách cấy tế bào từ dây rốn của em ruột. Như vậy, Lam - Việt chỉ cần sinh thêm con thì có thể lấy tế bào của đứa bé để cứu Mai Anh. Lam mừng rỡ chạy đi tìm Việt, ôm chầm lấy chồng cũ và nói về cách cứu Mai Anh.
Việt rối bời nhưng vẫn động viên vợ bình tĩnh đồng thời nói rằng cả hai không thể sinh thêm con vì đã không còn là vợ chồng. Việt nói sẽ còn nhiều cách cứu Mai Anh, có thể đưa con gái ra nước ngoài chữa trị.
Thấy chồng mệt mỏi về nhà, Giang hỏi han nhưng Việt không chia sẻ gì với vợ. Khi Giang hỏi liệu còn cách nào khác để cứu Mai Anh hay không, Việt cũng im lặng.


Hôm sau, Lam hẹn gặp Giang đến nói chuyện. Cô đề cập đến việc giờ mình và Việt phải có thêm một đứa con nữa thì mới cứu sống được Mai Anh. Lam khóc lóc, van nài Giang hãy đồng ý. Lam hứa sẽ không để phiền đến cuộc sống của Giang. Giang hỏi Lam Việt đã biết chuyện này chưa thì Lam nói Việt không đồng ý. Còn Giang thì nghĩ cô thấy thương đứa bé khi phải sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, chứ không phải từ tình yêu thương của bố mẹ. Lam nói khi Giang có con mới hiểu được tâm trạng của Lam.




Về nhà, Giang cứ mãi suy nghĩ đến đề nghị của Lam. Thấy chồng tiếp tục về nhà với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, Giang giục chồng ăn uống để giữ sức khỏe lo cho con nhưng Việt lại nói Giang không phải là mẹ của Mai Anh, làm sao hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Câu nói này của Việt khiến Giang chạnh lòng.


Mai Anh không chịu nổi cú sốc bệnh tật nên liên tục la hét, không chịu điều trị. Nhìn thấy con đau đớn, hoảng sợ, Lam cũng kiệt sức ngất đi. Khi Giang đến, Lam cầu xin cô hãy cho mình có con với Việt khiến Giang vô cùng khó xử. Việt cũng nhắc lại với Lam rằng dù Giang có đồng ý thì anh cũng không đồng ý. Lam bất lực hét lớn nói mình không biết phải làm sao khi chứng Mai Anh đang vô cùng tuyệt vọng. Lam nói bằng mọi cách sẽ cứu sống Mai Anh.



Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Triệu Vy bị cấm giao dịch cổ phiếu (9 phút trước)
- Vụ 2 cháu bé ở Ninh Bình đi xe đạp ngã xuống kênh nước, lộ 'bẫy' chí mạng (13 phút trước)
- Chi phí tối thiểu để làm một bộ phim Việt khoảng 20 tỷ đồng (15 phút trước)
- Mong mỏi được chăm con dâu ở cữ, ngờ đâu mới sinh 3 ngày, con dâu đã quyết một việc khiến tôi ngỡ ngàng, lầm lũi chấp nhận (18 phút trước)
- Báo Trung Quốc bình luận đầy bất ngờ về “bóng đen” của Công Phượng (18 phút trước)
- Cắt cabin xe đầu kéo đưa thi thể tài xế ra ngoài sau vụ tai nạn ở Thanh Hóa (19 phút trước)
- Thành tích học tập nổi bật của tân Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 (20 phút trước)
- Nhặt được sổ đỏ "xin bồi dưỡng 10 triệu" mới trả, có thể đối mặt vòng lao lý? (22 phút trước)
- Cựu Tổng thống Brazil bị quản thúc tại gia vì bài viết trên mạng xã hội (29 phút trước)
- Luka Modric: "Tôi đến Milan để vô địch" (2 giờ trước)



