-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Giải trí
09/09/2022 17:09Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 38: Việt quyết định ly hôn với Giang
Mở đầu tập 38 Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, bà Thanh sốt ruột khi thấy Giang để lại bức thư rồi bất ngờ bỏ lên thành phố. Bà Thanh nhớ lại đêm hôm trước, Giang đau khổ bật khóc nói mình không biết phải làm gì, nên nắm hay buông. Không rõ con gái xảy ra chuyện gì nhưng bà biết nguyên nhân từ phía Việt. Bà quyết định lên thành phố, tìm hiểu tình hình xem sao.
Sau khi bé Thỏ - Mai Anh về nhà, cả gia đình Lam - Việt có chuyến đi dã ngoại. Thấy Mai Anh vui vẻ, cả Lam và Việt nhìn cũng thấy yên tâm. Giang về nhà, cô định nhắn tin cho Việt thì thấy Facebook Việt đăng ảnh anh đi chơi cùng vợ con cũ, Giang lại chạnh lòng tổn thương.

Minh nhìn thấy bức ảnh Việt đăng tải cũng cảm thấy 'ngứa mắt' và lập tức đi tìm Việt để nói chuyện. Khi Việt nói sẽ ly hôn Giang, Minh chửi Việt là tên khốn nạn. Minh kể những hy sinh của Giang dành cho Việt, cho con gái Việt nhưng rồi đổi lại là tờ đơn ly hôn của chồng. Việt nói anh làm vậy vì không muốn tiếp tục Giang phải đau khổ. Minh bảo Giang rời đi vì biết Mai Anh là người quan trọng nhất với Việt nên lựa chọn bỏ đi, không muốn giành giật với một cô bé sắp chết.


Bà Thanh xin Minh địa chỉ nhà Lam và tìm đến tận nơi. Bà dành cho Lam một cú tát, chửi mắng cô là kẻ vô liêm sỉ, đem bệnh tật của con gái ra để níu kéo chồng cũ, để xin thêm con và phá hoại hạnh phúc của Giang. Lam nói vì con, cô sẽ làm tất cả kể cả là chuyện vô liêm sỉ. Bà Thanh cũng nói sẽ làm tất cả để bảo vệ con gái mình. Đôi bên giằng co cự cãi, đúng lúc này Giang chạy đến ngăn cản. Trong lúc cãi cọ, Lam tiết lộ mình không thể sinh thêm con được nữa. Ở trong nhà, Mai Anh nghe được tất cả, cô bé vô cùng đau khổ.
Giang gặp riêng Lam để nói chuyện, xin lỗi vì những gì mẹ mình đã nói. Lam nói Giang đã vừa lòng chưa vì bây giờ chị ta không còn lý do gì để chen chân vào mối quan hệ giữa hai người nữa.




Việt đi công tác về, bất ngờ thì thấy Giang và mẹ đã ở nhà. Đúng lúc này, Giang phát hiện ra mình có thai. Cô không biết mình nên làm như thế nào. Giang không ngờ mình lại rơi vào tình huống éo le như vậy. Trong khi đó, Việt lại quyết định ly hôn với Giang.
Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 39 lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (27 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (38 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (55 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)