Giải trí

Chú chó và chủ nhân đăng quang Britain's Got Talent 2015

Chú chó Matisse cùng chủ nhân - Jules O'Dwyer - giành chiến thắng trong mùa thứ chín cuộc thi tìm kiếm tài năng Anh với màn trình diễn đầy xúc động.

Chú chó Matisse cùng chủ nhân - Jules O'Dwyer - giành chiến thắng trong mùa thứ chín cuộc thi tìm kiếm tài năng Anh với màn trình diễn đầy xúc động.

 

Chú chó Matisse cùng chủ nhân - Jules O'Dwyer - biểu diễn trên sân khấu.

 
Trong đêm thi, cả hai mang đến phần trình diễn lấy nước mắt người xem. Họ kể câu chuyện về chú chó trộm xúc xích từ một cửa hàng cho bạn - một chú chó khác mất một chân. Chó Matisse bị Jules, người vào vai nữ cảnh sát, phát hiện và bắt nhốt vào đồn. Để trốn khỏi cảnh sát, chú buộc phải nhảy khỏi cửa sổ.
 
Trên sân khấu, Matisse mang đến những cảm xúc đa dạng như một con người, từ lo sợ, hối lỗi khi bị bắt, lén lút khi tẩu thoát đến vẻ lém lỉnh khi trốn nữ cảnh sát... Cuối màn diễn, người bạn ba chân của Matisse - chú chó Skippy - xuất hiện khiến người cảnh sát hiểu ra câu chuyện và quyết định tha tội ăn cắp. Matisse dụi người vào Jules O'Dwyer đầy hàm ý biết ơn.
 
 
Tất cả các giám khảo đều dùng từ "kỳ diệu" để mô tả về màn trình diễn. Bộ đôi cũng lấy được cảm xúc của khán giả để nhận được bình chọn cao nhất của đêm thi. Jules O'Dwyer nói: "Tôi rất tự hào về những chú chó của mình. Điều này thật không tưởng. Tôi muốn cảm ơn những người đã bình chọn cho nó".
 
Cô đùa rằng chú chó tài năng của mình sẽ cần vài vệ sĩ bởi "chàng trai" từ nay sẽ được nhận biết ở khắp nơi.
 

MC bày tỏ tình cảm với quán quân.

 
Trong đêm chung kết, ảo thuật gia Jamie Raven đứng thứ hai và dàn hợp xướng Cor Glanaethwy về thứ ba.

Theo Di Ca (VnExpress.net)