-
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ? -
Công an xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym ở Ninh Bình -
Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết nghi chế tạo pháo -
Forbes công bố 8 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gây choáng -
Tử vi 12 con giáp - chủ nhật ngày 30/8/2026: Dần hanh thông thuận lợi, Ngọ chật vật
Giải trí
20/12/2023 18:00Chúng Ta Của 8 Năm Sau tập 20: Dương sốc khi ông Quảng lạnh lùng, tuyên bố 'ai sống cuộc đời người nấy'
Trong tập 20 Chúng ta của 8 năm sau, sau khi biết ông Quảng can thiệp đến công việc của mình, Dương đã xin nghỉ việc. Du thuyết phục Dương ở lại vì cô là người có năng lực. Dương tiếp tục muốn rút khỏi cuộc thi, tuy nhiên Du nói những gì Dương không chỉ giúp nâng cao danh tiếng bản thân mà còn giúp công ty, giúp các đồng nghiệp có cơ hội làm việc tốt hơn.
Du kể cho Dương chuyện trước đây cô là nhân viên của ông Quảng, được ông giúp đỡ rất nhiều. Thông qua sếp Du, Dương cũng biết tin ông Quảng đã ra tù và về quê sống. Du bảo những gì muốn biết, Dương hãy một lần đi hỏi ông Quảng.

Dương về quê thấy ông Quảng cặm cụi chăm vườn rau, ở ngôi nhà nhỏ, ăn vận xuề xòa, khác xa vẻ quyền lực trước đây. Buổi trò chuyện bắt đầu khá ngượng ngùng. Dương bày tỏ sự thất vọng vì ông Quảng ra tù không gọi cho mình. Ông Quảng bảo vì còn lo nơi ăn chốn ở nên cũng quên mất.
Ông Quảng tỏ ra lạnh nhạt với Dương, ông nói trong mắt Dương ông là người vô trách nhiệm, áp đặt, vậy thì trước đây thế nào giờ cứ sống như vậy, 'nước sông không phạm nước giếng', ai sống cuộc đời của người nấy. Dương hỏi nếu đã muốn như vậy tại sao ông còn can thiệp đến công việc của cô. Ông Quảng nói mình chỉ 'tiện tay', vì Du và Tuấn mang ơn với ông nên ông để họ giúp Dương, điều đó có thể giúp họ thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn.


Ông Quảng nói hiện giờ mình sợ nhất là ánh mắt của người đời, nhìn thế nào ông cũng cảm thấy họ cười nhạo hoặc thương hại mình. Ngay cả việc Dương đến hôm nay ông cũng thấy không thoải mái. Ông bảo Dương lần sau không cần đến nữa. Dương khá sốc khi trước đây ông Quảng làm mọi điều chỉ mong nhận được sự quan tâm của Dương nhưng giờ đây ông lại tỏ ra lạnh nhạt với cô.
Tuy nhiên khi Dương về, ông Quảng lại nhìn theo với ánh mắt lo lắng, quan tâm. Thực ra ông Quảng lạnh lùng với Dương vì hiện giờ không thể chăm sóc cô cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa ông lại là người tù tội, ông không muốn ảnh hưởng đến tương lai của Dương, khiến Dương bị mang tiếng có người cha tiền án tiền sự.

Chúng ta của 8 năm sau lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Thất nghiệp và áp lực bủa vây, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi chùa tìm kiếm cảm giác an tâm (14:25)
- Geely và BYD bị cơ quan quản lý Trung Quốc bêu tên vì sai lệch thông số kỹ thuật (14:17)
- Chuyển làn nguy hiểm không giữ khoảng cách trên cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu đồng (38 phút trước)
- Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả (38 phút trước)
- Ngân hàng tăng 40% thu nhập cho nhân viên (43 phút trước)
- "Cơn sốt" The Odyssey kích hoạt làn sóng quay trở lại của Troy và hàng loạt siêu phẩm tại phòng vé Hàn Quốc (44 phút trước)
- 9 đối thủ đá phản lưới nhà, dâng thắng lợi cho ĐT Việt Nam thời Kim Sang Sik (56 phút trước)
- Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật (3 giờ trước)
- Bước đột phá của Hongqi: Tích hợp công nghệ pin mặt trời Perovskite giúp xe điện tự sạc 80 km mỗi ngày (3 giờ trước)
- Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà (3 giờ trước)