-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Giải trí
10/01/2024 18:00Chúng ta của 8 năm sau tập 29: Nguyệt bỏ đi, trốn tránh tất cả mọi người và quyết định ly hôn
Trong tập 29 Chúng ta của 8 năm sau, Lâm đã xuất hiện khi Dương đang sợ hãi vì sấm sét. Sau đó Lâm đưa Dương đi tìm Nguyệt. Đúng lúc này bác sĩ Tuấn gọi cho Dương báo Nguyệt bị tai nạn đang cấp cứu.
Lâm, Dương, Tùng vội vã đến bệnh viện. Tuấn thông báo Nguyệt bị ngã đập đầu xuống đất, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh nên cần chụp chiếu thêm mới biết rõ tình hình. Tuấn chỉ về phía bé Lan Nhi và nói đó là người đã đâm xe đạp điện vào Nguyệt.
Khác với vẻ bướng bỉnh thường ngày, Lan Nhi lúc này vừa lo lắng, vừa sợ sệt nói trên đường mưa tối khuất tầm nhìn, Nguyệt bất ngờ đi tới khiến cô bé không kịp dừng xe.
Đúng lúc này bố của Lan Nhi cũng tới bệnh viện. Bố cô bé chính là Giang - sếp của Lâm.






Sau đó, Tuấn cho Dương biết sức khỏe của Nguyệt ổn định nên không cần phải lo lắng. Dương bảo trong những trường hợp như thế này, có người quen là bác sĩ thật may mắn. Tuấn cũng không quên quan tâm Dương, đưa cho cô hộp sữa và cô vui vẻ nhận lấy. Cảnh này đã bị Lâm nhìn thấy.

Tỉnh lại sau tai nạn, Nguyệt chỉ ước có thể bị mất trí nhớ, quên hết tất cả để không phải đau khổ như vậy. Nhìn thấy Tùng vào phòng, Nguyệt quay mặt đi. Sau đó cô nói muốn gặp bé Cam.
Tùng lập tức đưa Cam đến, Cam không biết bố mẹ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mẹ buồn nên dỗ dành. Dương mua cháo cho Nguyệt nhưng cô không muốn ăn, bé Cam lại dỗ và đút cho mẹ, động viên mẹ ăn nhiều cho mau khoẻ.
Lâm đưa Dương về nhà. Cô chỉ muốn về thay đồ rồi vào với Nguyệt luôn. Dương bảo trong tất cả những biến cố của mình, Nguyệt đều ở bên và chở che nhưng trong biến cố lớn nhất cuộc đời Nguyệt, Dương lại trở thành kẻ đồng loã và phản bội bạn. Thấy Dương tự trách mình, Lâm an ủi rằng không thể quy kết đúng sai, có những thời điểm người ta buộc phải làm những việc mà người ta cảm thấy phải làm. Sau đó, Lâm bảo mình cũng không có ý bào chữa cho quá khứ.

Nói chuyện với Tùng, Dương tỏ rõ thái độ sẽ không khuyên Nguyệt tha thứ cho anh. Dương bảo 8 năm trước cô tự quyết định nên khiến bạn thân ngày hôm nay phải đau khổ nên lần này cô không có quyền gì. Dương nghĩ người như Tùng không xứng đáng với Nguyệt. Cô cũng không còn một chút nào tôn trọng dành cho Tùng nữa.
Dương buồn vì Nguyệt không muốn nói chuyện với mình. Điều đó khiến Dương cảm thấy bất lực và xấu hổ. Tuấn đã khuyên Dương không nên lo lắng, điều Nguyệt cần hiện tại là thời gian để chữa lành vết thương lòng.


Sếp Giang đã tới thăm Nguyệt để xin lỗi vì con gái làm cô bị thương. Nguyệt bảo Lan Nhi không có tình thì không có lỗi gì cả, còn những người biết cô đau nhưng vẫn làm thì cô không bao giờ quên. Nguyệt thấy Tùng đứng ngoài cửa nên cố ý nói những lời này. Nguyệt bảo Giang thay vì xin lỗi thì anh hợp tác với giáo viên trong vấn đề của Lan Nhi là được.
Sau khi ra viện, Nguyệt lập tức đi thuê nhà trọ mới. Cô vẫn không nói chuyện với Dương. Nguyệt chỉ gọi cho Tùng báo mình đã tìm được chỗ ở mới. Nguyệt bảo cô không còn nhà để về và không muốn về căn nhà ghê tởm đó nữa. Nguyệt hẹn Tùng ngày mai gặp bàn chuyện ly hôn.

Dương rất tức giận vì Nguyệt bỏ đi một mình mà không liên lạc gì với cô. Lâm nói rằng Tùng huỷ hoại Nguyệt như Lâm huỷ hoại Dương, chỉ là theo những cách khác nhau. Dương thừa nhận đúng là cô từng buông trôi mọi thứ, chỉ có điều cô và Lâm là mối quan hệ yêu đương và nó đã kết thúc. Tuy nhiên, với Nguyệt, nó là nỗi đau đang tiếp diễn.



Chúng ta của 8 năm sau lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Đại gia đình gần 100 người chi 300 triệu đồng thuê 3 biệt thự đi du lịch hè (27 phút trước)
- Gia Lai: Trụ điện gãy đổ tại sân bóng mini, một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm (33 phút trước)
- Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4,5 tỷ đồng (59 phút trước)
- Hiện trường vụ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn 9 ô tô trên cao tốc: Xe hỏng nằm rải rác mặt đường, dưới mương (1 giờ trước)
- Vụ cháy xe khách làm 7 người chết ở Đồng Nai: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (1 giờ trước)
- Hậu quả thảm khốc từ cuộc rượt đuổi náo loạn phố xá: 3 thiếu niên đi xe máy tử vong (1 giờ trước)
- Làn sóng cổ phiếu ngân hàng chuyển sang HoSE: Cơ hội mới nhưng còn nhiều yếu tố cần theo dõi (1 giờ trước)
- Vượt Arsenal, MU sắp chiêu mộ sao trẻ ĐT Pháp (2 giờ trước)
- Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ sập đường hầm công trình thủy điện ở Ấn Độ (2 giờ trước)
- Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm (2 giờ trước)