Phim cổ trang vừa ra mắt Vũ Lâm Linh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ kịch bản lôi cuốn, dàn cast tên tuổi cùng ê-kíp sản xuất chất lượng, nhưng Chương Nhược Nam bị đánh giá không phù hợp với vai diễn.
16-1778922678-chuong-nhuoc-nam-bi-ca-trieu-nguoi-che-bai-kich-liet-ly-do-vi-sao
Chương Nhược Nam trong phim truyền hình Vũ Lâm Linh

Vũ Lâm Linh xoay quanh hành trình cải trang vi hành của Triển Chiêu (Dương Dương) để điều tra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trên chặng đường đầy rẫy hiểm nguy và những cuộc truy sát liên tiếp, chàng tình cờ gặp lại Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam), một đại tiểu thư sơn trang sở hữu tính cách kiêu hãnh, thông minh, mạnh mẽ, rời khỏi nhà để trốn tránh hôn nhân.

Nhằm bảo vệ nhân chứng và vật chứng, Triển Chiêu không ngần ngại lấy thân mình làm mồi nhử, liên tục rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc vì sự bình yên của bách tính. Trong một lần lâm nguy, sự xuất hiện kịp thời của "Cẩm Mao Thử" Bạch Ngọc Đường (Phương Dật Luân) đã cứu nguy cho anh. Từ đây, bộ ba cùng phối hợp truy tìm manh mối, thu thập bằng chứng vạch trần tội ác của Tương Dương Vương.

Nhân vật Hoắc Linh Lung được xây dựng là một nữ hiệp xông xáo, mạnh mẽ và giỏi võ nghệ. Thế nhưng, màn hóa thân của Chương Nhược Nam lại phải nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi phim công chiếu. Nhiều khán giả nhận định nữ diễn viên hoàn toàn không phù hợp với tạo hình và không khí của một bộ phim cổ trang. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, song lối diễn xuất rập khuôn, mang nặng hơi thở hiện đại khiến cô trở nên lạc quẻ, lạc nhịp so với toàn bộ dàn diễn viên thực lực xung quanh.

Không dừng lại ở đó, vóc dáng nhỏ nhắn, gầy guộc của mỹ nhân sinh năm 1996 bị đánh giá là thiếu sức sống, không lột tả được thần thái của một người học võ. Các phân cảnh hành động của cô bị chê bai thậm tệ khi bị ví "như mèo cào, không khác gì đang múa". Người xem cũng chỉ trích khả năng diễn xuất võ thuật quá chênh lệch giữa cô và diễn viên đóng thế.

Điểm yếu của Chương Nhược Nam còn nằm ở đài từ khi lời thoại bị nhận xét là vô cảm, đều đều như đang đọc kịch bản, khiến khán giả cảm thấy buồn ngủ và tụt hứng. Biểu cảm mờ nhạt, yếu ớt của cô phản ánh một khuyết điểm cố hữu từ nhiều phim trước đó mà người đẹp vẫn chưa thể khắc phục.

Hiện tại, các chủ đề liên quan đến cô như "Chương Nhược Nam lộ diễn viên đóng thế", "Dáng chạy của Chương Nhược Nam", "Cảnh võ thuật của Chương Nhược Nam", "Cách trang điểm của Hoắc Linh Lung"... đang bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 100 triệu lượt đọc. Nhiều người thẳng thắn gọi cô là "lỗ hổng lớn nhất" của tác phẩm, thậm chí lép vế trước cả nữ phụ.

Trái ngược với sự thất vọng dành cho nữ chính, nam chính Dương Dương lại được khen ngợi. Đoàn làm phim đã rất khéo léo trong việc lựa chọn các góc máy để tôn lên trọn vẹn ngoại hình xuất chúng của nam diễn viên. Vẻ điển trai của anh được đặt lên bàn cân so sánh và khen ngợi không hề kém cạnh các phiên bản Triển Chiêu trước đây của Hà Gia Kính, Nghiêm Khoan hay Tiêu Ân Tuấn. Đặc biệt, những màn đấu võ của Dương Dương được dàn dựng cực kỳ tỉ mỉ, mãn nhãn, trở thành điểm sáng thu hút nhất toàn bộ tác phẩm. Sức hút thương hiệu của anh cũng được khẳng định rõ ràng khi phim có tới 32 quảng cáo chỉ trong 4 tập đầu tiên.

PV (SHTT)