-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
Giải trí
25/01/2025 15:14Chuyện gì đang xảy ra với Song Hye Kyo?
Bộ phim Dark Nuns của Song Hye Kyo đã ra rạp đến ngày thứ 2 tại Hàn Quốc và hiện đang nhận về những phản ứng rất gay gắt. Dù doanh thu vẫn đứng đầu phòng vé Hàn (một phần do không có đối thủ cạnh tranh nặng ký) nhưng phim lại bị chê bai thậm tệ khắp mọi nền tảng mạng xã hội.
Chỉ sau 2 ngày chiếu chính thức, phim đã nhận về những phản hồi gay gắt bởi kịch bản có rất nhiều chi biết bị cho là báng bổ tôn giáo, miệt thị phụ nữ. Hình ảnh nữ tu hút thuốc và chửi thề quá nhiều vốn được đem ra PR để thể hiện sự lột xác của Song Hye Kyo nhưng cuối cùng lại bị cho là không phù hợp, làm sai lệch hình ảnh nữ tu ngoài đời. Câu chuyện 2 nữ tu sẵn sàng vượt qua những điều cấm kỵ về tôn giáo và cả giới tính để cứu cập bé bị quỷ nhập nghe thì có vẻ nhân văn nhưng lại bị đánh giá là rất sáo rỗng, không nâng cao nữ quyền mà giống khinh thường phụ nữ hơn.

Hiện tại, diễn xuất có lẽ là điểm hiếm hoi giúp Dark Nuns được khen ngợi tại Hàn. Thế nhưng người được khen nhiều nhất không phải Song Hye Kyo mà là Moon Woo Jin, người vào vai cậu bé bị quỷ ám. Cư dân mạng Hàn cho biết về phần Song Hye Kyo, cô diễn không tệ nhưng không khác trong The Glory là bao.
Hiện tại, mới đến ngày thứ 2 công chiếu nhưng chỉ số Golden Egg (mức độ hài lòng của công chúng với bộ phim) tại Hàn đã giảm mạnh. Trên trang web của CGV tại Hàn, chỉ số của Dark Nuns giảm xuống 80% ở ngày 1 và sau đó là 76% ở ngày 2 - thấp nhất trong loạt phim điện ảnh hiện đang chiếu ở phòng vé Hàn. Con số này có vẻ sẽ còn tiếp tục sụt giảm khi mà Dark Nuns đang nhận về làn sóng chỉ trích rất lớn.


Còn nhớ những ngày đầu năm nay, bộ phim Hàn bị chê bai nhiều nhất phải kể đến Bogota: City of the Lost của Song Joong Ki. Phim thua đau ngoài phòng vé, nhận về không ít chê bai vì cốt truyện nhàm chán. Sau khi kết thúc quá trình công chiếu ngoài rạp, Golden Egg (trên cùng 1 trang web với Dark Nuns) của Bogota ghi nhận con số 78%, dù thấp nhưng vẫn còn khá khẩm hơn phim của Song Hye Kyo. Đó là chưa kể việc Dark Nuns mới chiếu được 2 ngày, lượng khán giả ra rạp mới dừng lại ở mức vài trăm nghìn nên việc chỉ số mức độ hài lòng của người xem còn giảm là điều dễ xảy ra.


Song Joong Ki những năm gần đây liên tiếp thất bại với 3 bộ phim điện ảnh. Dù là chiếu rạp hay chiếu trên nền tảng OTT thì phim điện ảnh của anh cũng không đạt được thành công cao về mặt thương mại. Thảm hại là thế nhưng thực tế Song Joong Ki vẫn không tới mức bị cho là "thuốc độc phòng vé". Bởi lẽ trong quá khứ, anh đã từng có những phim điện ảnh thắng lớn, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.
Trong khi đó, Song Hye Kyo dường như không thực sự có duyên với địa hạt này. Cô thậm chí còn ê chề hơn khi từ trước đến nay, chưa từng có bộ phim điện ảnh nào thực sự thành công. My Girl and I đóng với ông hoàng phòng vé Cha Tae Hyun cũng thất bại thảm hại tại quê nhà. Lần tái hiện lại hình tượng kỹ nữ Hwang Jin Yi kinh điển của điện ảnh Hàn trong bộ phim cũng tên cũng chỉ nhận về con số doanh thu ít ỏi là 8,5 triệu đô. Ngay cả khi dấn sân sang thị trường Hollywood với Fetish thì bộ phim này cũng bị chỉ trích thậm tệ vì những cảnh nóng, tên tuổi của Song Hye Kyo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tác phẩm điện ảnh đáng khen nhất của Song Hye Kyo có lẽ là Những Tháng Năm Rực Rỡ đóng cùng Kang Dong Won nhưng bộ phim này cũng không đủ hòa vốn. Ngay cả khi chuyển hướng sang thị trường tỷ dân, đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh, Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di,... thì những bộ phim của Song Hye Kyo cũng rơi vào tình cảnh thua lỗ hoặc may mắn hòa vốn chứ không có lãi nhiều.
Phải mất 10 năm, Song Hye Kyo mới đủ tự tin để trở lại phòng vé Hàn, Dark Nuns cũng được PR rầm rộ, Song Hye Kyo không ngại bất cứ điều gì để giúp phim được chú ý hơn. Thế nhưng mới ngày thứ 2 ra rạp, phim đã vấp phải quá nhiều ý kiến chê bai, tranh cãi và có lẽ sẽ khó lòng cứu được danh tiếng của Song Hye Kyo ở lĩnh vực phim chiếu rạp.
Theo Lệ An (Nguoiduatin.vn)








- Lý do một KOL thường xuyên đăng clip triệu view bị công an mời làm việc (12/09/25 23:30)
- iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng (12/09/25 23:16)
- Bắt giữ khẩn cấp tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km (12/09/25 22:48)
- Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ (12/09/25 22:39)
- Tình trạng đáng báo động của Thiên An sau khi bị cấm tái xuất (12/09/25 22:30)
- 7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua! (12/09/25 22:15)
- Hi hữu: Nằm trên giường xem điện thoại khi trời sấm sét, nam thanh niên tử vong (12/09/25 22:10)
- Khởi tố cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân (12/09/25 21:56)
- Đợt 'thanh trừng' chưa từng có của MU và Man City (12/09/25 21:36)
- Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị truy tố vì nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng (12/09/25 21:35)




