-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giải trí
05/12/2018 17:41Chuyện NSND Quốc Anh từ chối quay cùng Trương Phương và luật ngầm đáng sợ trong showbiz
Không phải tới khi vụ lùm xùm giữa nữ diễn viên trẻ Trương Phương và NSND Quốc Anh nổ ra, khán giả showbiz mới nghe tới giai thoại "có tôi thì không có nó" của làng giải trí.
Thậm chí, có những câu chuyện còn ghê gớm và kéo dài hơn thế rất nhiều. Vụ ồn ào giữa Trương Phương - NSND Quốc Anh có thể chỉ là một hiểu lầm hoặc sự cố đáng tiếc và cũng chỉ xảy ra đúng một lần.
Còn có những nghệ sĩ ít tên tuổi hơn, ít sức hút hơn bị chèn ép tới mức không làm nổi nghề bằng thứ luật ngầm kia mới thực sự là đáng sợ!
1 câu chuyện dài về thứ luật ngầm "có tôi thì không có nó"
Nếu để phơi bày một cách trần trụi, e rằng con số những ca đấu đá, tranh giành và chèn ép người khác trong showbiz phải lên tới hàng trăm. Từ đủ mọi thứ nguyên nhân, thứ luật ngầm "có tôi thì không có nó" tồn tại âm ỉ trong showbiz, như một khối u không thể cắt bỏ.
Nguyên nhân phổ biến nhất của sự việc chính là ân oán và xích mích, nhưng đôi khi lại là những chuyện rất đỗi khó tin như... nhìn đáng ghét hoặc được khán giả vỗ tay nhiều hơn chẳng hạn.
Nhưng dù có là lý do gì đi nữa, hậu quả của chúng để lại đều kinh khủng cả. Sẽ là thảm hoạ cho bất cứ ngôi sao non trẻ nào nếu như nhận được tuyên bố "mời tôi thì đừng mời nó" từ một đàn anh nổi tiếng.
Ghê gớm, bất cần như Phi Thanh Vân cũng từng lao đao suốt 8 năm trời chỉ vì một lời tuyên bố: "Ở đâu có con Vân dẹo, ở đó không có mặt tôi" của một nghệ sĩ lớn. Lý do của tuyên bố hằn học đó, nghe đâu là bởi đàn chị cứ nhìn Phi Thanh Vân là ... thấy ghét!
Quang Hà thủa mới bị huỷ tới 10 show diễn đúng ngày mùng 1 Tết chỉ vì một ca sĩ nổi tiếng tuyên bố "không muốn diễn cùng". Nguyên nhân, chỉ vì anh được vỗ tay nhiều hơn ca sĩ nọ!
Tuy nhiên, không phải bao giờ những tuyên bố kiểu này đều đạt hiệu quả. Như trong lần Cao Thái Sơn "đụng chuyện" với Kiwi Ngô Mai Trang chẳng hạn. Đơn giản là vì Cao Thái Sơn không phải tên tuổi gì quá lớn khi đó.
Sau tuyên bố "có tôi thì không có Kiwi Ngô Mai Trang", người ta vẫn thấy cô ca sĩ kia tung tăng đi diễn như bình thường, thậm chí còn được quan tâm nhiều hơn trước..
Những biến thể của thứ luật ngầm đang tồn tại
Trên thực tế, thứ luật ngầm này luôn tồn tại song hành với làng giải trí. Chẳng phải tới tận bây giờ mà từ thời của Bảo Yến hay xa xôi hơn nữa, kiểu chèn ép tương tự đã luôn xuất hiện.
Bảo Yến kể mình cũng là nạn nhân của một câu chuyện tương tự, với chỉ 1 tuyên bố "con Bảo Yến làm sao có tư cách đi lưu diễn" đã tước đi cơ hội xuất ngoại của cô. Và cô chắc chắn không phải là nạn nhân duy nhất.
Theo thời gian, thứ "luật ngầm" đã trở nên kín đáo, nhẹ nhàng hơn nhưng hiệu quả hơn gấp bội. Thay vì chống nạnh tuyên bố thẳng thừng, showbiz giờ này có nhiều phương pháp êm xuôi hơn.
Như lần không chấp nhận hát cùng Quách Thành Danh chẳng hạn, lý do đưa ra từ phía Quang Dũng chỉ đơn giản là "muốn hát cùng một ca sĩ nữ cho phù hợp".
Hoặc như trong vụ ồn ào gần đây giữa Trương Phương - Quốc Anh, lý do mà NSND nổi tiếng đưa ra là "không cùng độ tuổi".
Nhưng nếu yêu cầu đó không được đưa ra từ phía một ngôi sao có tiếng nói, liệu người làm show có dễ dàng chấp nhận việc cho một nghệ sĩ khác "ra rìa" vô lý?
Và chừng nào showbiz vẫn còn ganh đua và tranh đấu, hơn kém và quyền lực thì thứ luật ngầm "có tôi không có nó" sẽ cứ vẫn còn tồn tại. Bởi nó vốn là một phần xấu xí, nhưng không thể tách rời của làng giải trí.
Theo Tùng Lâm (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)