-
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh
Giải trí
04/02/2015 17:02Chuyện tình "chị em" của vợ chồng MC "Chúng tôi là chiến sĩ"
![]() |
Mặc dù Trung Nghĩa kém Hoàng Linh 2 tuổi nhưng khi họ sánh bước bên nhau ở ngoài đời, không ai nhận ra sự chênh lệch ấy. Và khi tiếp xúc với họ, khoảng cách tuổi tác giữa họ càng không hiện hữu bởi 2 MC này quá đỗi trẻ trung, vui vẻ và thân thiện. Hoàng Linh bảo, tình yêu của họ cũng bắt đầu từ chính sự giống nhau ấy.
Trung Nghĩa kể, anh biết đến Hoàng Linh từ năm 2006 thông qua chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ". Hồi đó, anh luôn ấn tượng với cô MC mang màu xanh áo lính có nụ cười tươi rói và giọng nói rất vang. Năm 2007, từ chỗ là người chơi gameshow "Kết nối trẻ" của VTV6, Trung Nghĩa được nhận vào làm cộng tác với kênh truyền hình dành cho giới trẻ này trong một số chương trình. Thế rồi 1 năm sau, Hoàng Linh cũng được phân vào VTV6 và cả hai có dịp dẫn chung chương trình "Thư viện cuộc sống".
Thực ra hồi đó 'cậu em' Trung Nghĩa đã phải lòng 'bà chị' Hoàng Linh nhưng vì còn e ngại nên chưa dám tỏ bày. Mãi đến khi Trung Nghĩa rời VTV6 về làm dẫn chương trình cho một đài truyền hình khác, cả 2 mới có nhiều cơ hội trò chuyện, giao lưu. Cảm nhận thấy tình cảm của mình dành cho Hoàng Linh là hoàn toàn chân thật, Trung Nghĩa mới dám ngỏ lời hẹn hò gặp gỡ. Lần hẹn hò đầu tiên, cả hai quyết định đi xem phim.
"Thật thú vị là trong buổi hẹn hò đầu tiên, khi cả hai chúng tôi xem phim thì lại xem đúng bộ phim 'What's your number?" (Anh là số mấy?). Phim kể về một cô gái đã trải qua 20 mối tình nhưng vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Cô quyết định sẽ dừng cuộc phiêu lưu tình ái của mình để kết hôn với chàng trai thứ 21. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ mình chính là chàng trai số 21 của Hoàng Linh", Trung Nghĩa dí dỏm. Đúng 10 ngày sau buổi hẹn hò đầu tiên ấy, Trung Nghĩa mua nhẫn ngỏ lời cầu hôn với Hoàng Linh dù miệng vẫn gọi 'cậu' xưng 'tớ'.
"Tôi là người rất cảm tính và không đi theo những quy chuẩn bình thường của phụ nữ nên tôi đã không mất nhiều thời gian suy nghĩ khi nói OK với Nghĩa". Trước đó, khi tiếp xúc với anh chàng này, tôi đã có cảm nhận: "À, anh ta là một người tốt và mình nên lấy làm chồng vào thời điểm này. Nghĩa trong mắt tôi lúc đó là một người giàu tình cảm, bao dung và biết chia sẻ nên tôi thấy Nghĩa là người đàn ông tuyệt vời nhất thời điểm ấy. Tất nhiên, khi cười rồi hình ảnh đó tuột dốc dần, không giống với hình ảnh của bạn ấy lúc đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa", Hoàng Linh hài hước.
Còn Trung Nghĩa, trong thời gian yêu nhau, Hoàng Linh đã cho anh cảm nhận đủ mọi gia vị ngọt bùi, đắng chát, hạnh phúc, giận hờn... của một người đang yêu. Trung Nghĩa có cảm giác Hoàng Linh như một đồ thị hình sin, có điểm đáy và có cả điểm đỉnh, có những lúc Nghĩa tưởng chừng như mình thành công trong việc cưa đổ cô nàng nhưng có những lúc bị rơi xuống 'hố sâu tuyệt vọng' và đã rất nhiều lần cả hai nghĩ đến chuyện chia tay. Thậm chí Nghĩa còn nghĩ nếu không đi đến 'Happy ending' (Đoạn kết có hậu) thì cũng khó mà nhìn mặt nhau.
![]() |
Cưới xong, cả hai dọn về sống chung với bố mẹ chồng được 3 tháng thì ông bà phải đi nước ngoài làm nhiệm kỳ. Cả hai quyết định không sinh em bé mà dành một thời gian để trải nghiệm cuộc sống hôn nhân với vai trò vợ chồng. Đến tháng thứ 8, Hoàng Linh có bầu, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường nên cô không cảm nhận được gì về chuyện sinh đôi. Sau tết năm 2013 khi đi siêu âm kiểm tra định kỳ cô mới tá hỏa khi được bác sĩ thông báo mình đang mang thai đôi.
"Lúc tới phòng siêu âm, bên cạnh tôi cũng có một thai phụ đang siêu âm nên khi nghe bác sĩ bảo tim thai 1, tim thai 2... tôi nghe giật mình hỏi: "Ôi chị ơi, 1,2 là thế nào nhở?", bác sĩ ngạc nhiên bảo: "Ơ em sinh đôi mà không biết à?". Cảm xúc của tôi lúc đó thật khó tả nhưng tôi không bộc phát ngay.
Xong xuôi các thủ tục tôi đi ra ngoài, nhìn thấy Nghĩa ngồi đó bỗng nước mắt tôi trào ra. Một cảm giác lo sợ xâm chiếm mọi suy nghĩ của tôi. Thử nghĩ xem, nếu tôi từng làm mẹ một lần đã đành, đằng này tôi chưa từng làm mẹ, mọi thứ đang lạ lẫm bỗng nhiên làm mẹ của 2 đứa trẻ, tôi thấy lo lắng khủng khiếp. Thấy tôi như vậy Nghĩa hỏi "sinh đôi à?". Sở dĩ Nghĩa hỏi như vậy vì nhà Nghĩa có gen sinh đôi, ông bà nội của Nghĩa cũng sinh đôi 2 cô kế bố của Nghĩa", Hoàng Linh kể.
Con so mà lại sinh đôi nên Hoàng Linh cảm thấy khó chịu, những tháng cuối của thai kỳ cô toàn phải ngủ ngồi. Mặc dù vậy, cô vẫn đi làm đến gần ngày sinh mới nghỉ. Vì sinh mổ nên khoảnh khắc đón chào 2 thiên thần ra đời, Hoàng Linh vẫn nhớ như in. Cậu anh ra trước cậu em 1 phút, nặng 2.5kg, còn cậu em nặng 3kg. Lúc bác sĩ bế bé lại gần, nhìn thấy bằng da bằng thịt mà Hoàng Linh không kìm được nước mắt.
Cậu anh được đặt tên là Minh Tuệ tên gọi ở nhà là Gato (bánh), cậu em là Minh Trí, tên ở nhà là BonBon (kẹo) nay đã được gần 15 tháng tuổi, nặng xấp xỉ 14kg. Điều đặt biệt là trong khi cậu anh biết lẫy trước thì cậu em lại biết đi trước. Cậu anh biết gọi ba trước thì cậu em lại biết gọi mẹ trước. Cậu anh có vẻ rất tinh ranh và hay ăn hiếp em thì cậu em lại tỏ ra là người từ tốn, biết nhường nhịn. Đặc điểm chung của 2 anh em là rất thích nhảy, cứ hễ bố mẹ mở nhạc là 2 cu cậu nhún nhảy theo rất say mê.
Thường xuyên sắp vali cho vợ đi công tác
Từ khi có con, Hoàng Linh thấy mọi suy nghĩ của mình khác trước rất nhiều. Bao nhiêu cảm xúc và thời gian cô đều dành hết cho con. Càng vất vả chăm con cô càng thương bố mẹ mình hơn vì cảm nhận rõ rệt những khó khăn mà mẹ đã từng đi qua để nuôi 2 chị em khôn lớn.
Cô cũng thấy may mắn khi Trung Nghĩa là một người rất chiều vợ, yêu con và biết chăm sóc cho gia đình. Nghĩa đã từng khiến Hoàng Linh phải 'mắt chữ O mồm chữ A' khi lần đầu tiên thấy tủ quần áo được sắp xếp như một cửa hàng thời trang cao cấp và ngạc nhiên hơn khi chứng kiến lần đầu tiên Nghĩa thay tã cho con nhưng rất chuyên nghiệp. Mấy tháng đầu mới sinh con, vì sinh mổ nên Hoàng Linh không làm được nhiều việc mà phải phó mặc mọi thứ cho hai bà mẹ và chồng. Không chỉ chăm con rất chu đáo, Trung Nghĩa còn biết chia sẻ với vợ cả những điều nhỏ nhặt.
"Nghĩa là một ông bố yêu con và biết chia sẻ với vợ. Không có việc gì Nghĩa nề hà hoặc không làm được. Đặc biệt, Nghĩa hơi kỹ tính trong ăn uống. Ví dụ, tôi mà đói thì chỉ cần úp bát mỳ thả vài cọng hành là ăn được nhưng Nghĩa thì phải phi hành khô, xào tí thịt, cắt hành rồi mới ăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây Nghĩa tự nhận thấy mình đã bừa bãi, luộm thuộm và không còn sạch sẽ như trước. Có hôm bạn ấy đi làm về cởi áo ra rồi vắt luôn lên ghế không thèm bỏ vào máy giặt tôi toàn phải tự đi nhặt cho vào máy giặt, gấp gọn gàng xếp vào tủ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại gọn gàng ngăn nắp kỳ lạ như vậy", Hoàng Linh ngại ngùng chia sẻ.
Trong mắt Trung Nghĩa, từ ngày có con, Hoàng Linh vốn dĩ đã sống rất đơn giản nay lại càng ít quan tâm đến bản thân hơn vì dành nhiều thời gian hơn cho con và cũng đằm tính hơn.
"Tôi rất ấn tượng khi nhiều bà mẹ hỏi Linh vì sao giảm cân nhanh như thế bởi trước khi sinh Linh nặng 78kg, vậy mà sau sinh khoảng 4 tháng đã về lại người chuẩn là 49kg. Trong khoảng thời gian ấy, không biết bao nhiêu lần Linh thức dậy để pha sữa cho con vì tôi cũng đồng hành trong 'hành trình' ấy nên tôi chia sẻ được với vợ. Từ khi sinh con, thay đổi lớn nhất của Linh là mềm tính hơn xưa. Nhà tôi từ lúc có thêm em bé thì những trục trặc không to như trước nữa bởi ai cũng chín chắn hơn và không muốn to tiếng trước mặt con trẻ dù chúng đang còn rất nhỏ", Trung Nghĩa tiết lộ.
Một điều không ngờ dù đã là bố mẹ của hai nhóc tỳ 15 tháng tuổi nhưng cứ mỗi lần đi công tác Nghĩa bao giờ cũng là người sắp vali cho vợ. Theo lý giải của Nghĩa, vì Hoàng Linh bản tính đơn giản, có chút đểnh đoảng nên cứ hễ mang thứ gì là cô lại tống hết vào vali khiến mọi thứ rất lộn xộn hoặc thiếu cái này thiếu cái kia. Còn Nghĩa, mỗi lần sắp vali không những được nhiều đồ mà còn đầy đủ thứ vợ cần. Đặc biệt, mỗi lần sắp vali là Nghĩa lại sắp thêm ảnh cưới của 2 vợ chồng để khi đến khách sạn, Linh đặt nó trên đầu giường và có cảm giác như đang ở nhà. Bản thân Nghĩa cũng làm điều này như một thói quen.
Theo Gia đình & Xã hội số Tết
- Đi qua hơn 30 năm hôn nhân, mỹ nhân màn ảnh Việt vẫn chưa một lần làm cô dâu (14:20)
- Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% (14:18)
- Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz giữa lúc đàm phán hòa bình bứt phá (14:16)
- Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn (14:08)
- Tiếp sức mùa thi: Thành phố nào miễn phí hoàn toàn 100% vé xe buýt cho toàn bộ sĩ tử và giáo viên? (14:04)
- Cảnh báo 4 thói quen uống nước quen thuộc của người Việt, có thể ảnh hưởng đến thận và hệ tiêu hóa (41 phút trước)
- Bí quyết du lịch hè tiết kiệm trước làn sóng giá vé máy bay tăng vọt (45 phút trước)
- Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? (49 phút trước)
- Truy vết từ video "bẩn" trên MXH, Công an vạch trần hành vi xâm hại bé gái 5 tuổi của nam thanh niên (51 phút trước)
- Biến căng với chồng cũ Triệu Vy: Bị đòi gần 340 tỷ đồng, không thể xuất hiện tại phiên tòa (51 phút trước)

