-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
15/09/2017 16:14Có lẽ nào tử tù Thọ "Sứt" là phiên bản đời thật của Phúc Hô "Người phán xử"?
Vụ việc 2 gã tử tù mới trốn thoát từ phòng biệt giam mới đây lại khiến cho nhiều người liên tưởng đến một nhân vật trong phim truyền hình "Người phán xử".
1. Coi thường pháp luật
Phúc Hô trong phim là một tay giang hồ có máu mặt, là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm rộng lớn và hung hãn. Dưới sự cai trị của hắn, bang Bạch Hổ vươn lên thành một thế lực lớn và khiến những đối thủ các vùng lân cận phải nể sợ. Tuy nhiên, trong một vụ thoả thuận với tập đoàn Phan Thị, Phúc Hô đã lật lọng, huỷ kèo khiến cho ông trùm Phan Quân nổi giận, móc ngoặc với công an tống hắn vào tù. Điều đặc biệt khiến Phúc Hô giống với Thọ "sứt" là hắn ta không ngần ngại đối đầu với pháp luật kể cả khi đang phải chấp hành án trong tù. Dù đại ca đang ở trong tù nhưng ở bên ngoài, Duy Sát Thủ và đàn em vẫn luôn quan sát diễn biến thế giới bên ngoài để báo lại cho Phúc Hô trong tù và nhận chỉ thị hành động.
![]() |
2. Buôn bán ma tuý
Trong khi Phan Thị đứng ngoài thị trường ma tuý, không tham gia vào kinh doanh cái chết trắng thì những băng còn lại vẫn tích cực lao vào xâu xé miếng bánh độc hại này. Băng Bạch Hổ cũng không phải ngoại lệ, Duy Sát Thủ với sự chỉ thị của Phúc Hô đã đứng ra thương thảo với Kính Trắng và Thế Chột để hợp tác lừa cướp số hàng của Phan Hải và qua đó độc chiếm đường dây ma tuý mới ở vùng biên. Điều này rất giống với danh sách tội danh của Thọ "sứt". Trong tháng 5/2015, Thọ đã điện thoại chỉ đạo đàn em ở bên ngoài lửa đảo chiếm đoạt của Lê Văn Chín 6 bánh ma tuý giả trị giá 1 tỷ 170 triệu đồng. Rõ ràng, gã đạo tặc có ngoại hình nhỏ bé này với Thọ "sứt" rất đáng gờm về độ liều lĩnh và coi thường pháp luật.
![]() |
3. Sát hại trẻ em
Một điểm nữa tương đồng giữa Phúc Hô và Thọ "sứt" chính là sự vô nhân đạo khi đối xử với trẻ em, những linh hồn vô tội. Nếu ở trong phim, Phúc Hô từng khiến bao khán giả phải thấy ghê tởm trước hành động cưỡng ép phá thai của hắn với vợ mình là Mỹ Hạnh thì ở ngoài đời, Thọ "sứt" cũng tàn bạo không kém khi chỉ đạo đồng phạm dùng súng truy sát hai bố con nạn nhân bên ngoài. Kết quả khiến cho anh Tiến bị thiệt hại sức khoẻ 33% còn cháu Cường bị thiệt hại mức 56%. Bên cạnh chuyện người lớn giải quyết với nhau bằng họng súng thì việc gây thương tích cho đứa trẻ là một việc không thể chấp nhận được.
![]() |
4. Đánh mìn một gia đình
Ngoài ra, Thọ "sứt" cũng một lần nữa khiến dư luận liên tưởng đến Phúc Hô với kế hoạch chỉ đạo dùng mìn để sát hại một gia đình. Tháng 5/2015, Thọ "sứt" gọi điện cho Lê Quang Tuấn ở bên ngoài để thuê cài mìn vào một gia đình ở thành phố Sơn La. Tuy nhiên, Tuấn đã không làm theo ý định của Thọ nên kế hoạch của hắn đã đổ bể. Việc này trùng khớp với tình tiết cuối cùng trong Người phán xử khi Phúc Hô đã thuê Trần Tú để cài bom vào biệt thự Phan Thị nhưng cuối cùng công an đến sơ tán kịp thời và không có ai bị thương.
![]() |
Với xã hội thời nay, trật tự trị an cần phải đặt lên hàng đầu và việc để những tên tội phạm liều lĩnh như vậy trốn thoát ra ngoài là rất nguy hiểm và các cơ quan có thẩm quyền cần phải ra phương án hành động thật nhanh để chấm dứt nỗi hoang mang trong cộng đồng, đem lại công lý cho người bị hại. Bởi có thế, người dân mới thấy yên tâm khi những tội ác kinh hoàng sẽ không từ trong phim bước ra và đe doạ làm phương hại đến cuộc sống yên bình của họ.
Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)



