Giải trí

Có niềm tin 'mù quáng' với Trấn Thành, Lan Phương nhận lời đóng Bố Già dù chưa biết diễn vai gì, kịch bản ra sao

Lan Phương tiết lộ nhận lời tham gia Bố Già chỉ sau một cuộc gọi ngắn gọn của Trấn Thành.

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Bố Già đã trở thành 'cơn sốt' phòng vé với doanh thu xô đổ mọi kỷ lục từ trước tới nay của phim Việt. Hiện tại, bộ phim của Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đạt doanh thu gần 250 tỷ đồng và đứng trước khả năng trở thành phim Việt đầu tiên chinh phục cột mốc 300 tỷ đồng.

Ngoài việc sở hữu kịch bản tốt, chuyện phim chạm tới cảm xúc, thành công của Bố Già không thể không kể đến dàn diễn viên vô cùng tài năng mà Trấn Thành lựa chọn. Mỗi vai diễn đều như được 'đo ni đóng giày' cho dàn diễn viên gồm NSND Ngọc Giàu, Tuấn Trần, Ngân Chi, Lê Giang, Hoàng Mèo, Lan Phương...

Mới đây, diễn viên Lan Phương - vai Thím Ánh trong Bố Già đã đăng tải dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân, chia sẻ về cơ duyên đến với bộ phim đình đám nhất hiện nay.

Lan Phương viết: 'Có một câu hỏi mà Phương thường xuyên được hỏi là : Cơ duyên nào đưa Phương tới với Bố Già? Sẵn tiện đây Phương cũng kể luôn về “cơ duyên” này - cơ duyên mang tên một “người đặc biệt”: Trấn Thành!

Phương là người khá kĩ tính, điều này mọi người từng làm việc với Phương có lẽ đều biết. Đặc biệt khi làm nghệ thuật, sự kỹ tính đôi khi còn bị Phương đẩy lên tới mức “khó tính” luôn. Nhưng Bố Già là dự án phim đầu tiên Phương nhận lời mà... chưa hề biết một tí ti gì về nó, thậm chí tới việc mình sẽ đóng vai gì cũng không luôn!

Có niềm tin 'mù quáng' với Trấn Thành, Lan Phương nhận lời đóng Bố Già dù chưa biết diễn vai gì, kịch bản ra sao

Tất cả được gói gọn trong một cú điện thoại của Trấn Thành, ngỏ ý ngắn gọn: “Bà có muốn tham gia vào phim Bố Già bản điện ảnh của tui không?tui có một vai rất hay và rất hợp cho bà đó”. Suy nghĩ đâu chừng vài giây và Phương trả lời “ok” liền. Cơ duyên ngắn gọn vậy thôi đó!
Nhưng thực sự để có được quyết định vài giây đó là cả một quá trình dài lắm mọi người. Có lẽ nhiều người không biết, nhưng Phương và Xìn (tên thân mật của Thành) là bạn học cùng trường sân khấu điện ảnh TPHCM, 2 đứa từng hợp tác với nhau trong khá nhiều dự án sân khấu rồi. Về Trấn Thành, Phương luôn có niềm tin có thể gọi là “mù quáng” về khả năng nhìn người, tư duy làm nghề và cả... năng lực dự đoán của bạn ấy.

Khi Thành quyết định mời một ai vào vai diễn nào đó, cậu ấy đã hình dung được từng cảnh quay, từng câu thoại, thậm chí cả hiệu ứng trên phim rồi. Nói một cách dễ hiểu thì khi mời Phương tham gia Bố Già, có lẽ Thành đã tưởng tượng ra chính xác thím Ánh trong phim diễn xuất ra sao, mang tới cảm xúc như thế nào... Lời mời của Thành cũng chính là một lời khẳng định: Đây là vai diễn rất phù hợp với bạn rồi. Đó cũng là lý do để Phương đồng ý mà không cần suy nghĩ, bởi Xìn đã làm điều đó thay mình!

Gửi một lời cảm ơn tới Xìn có lẽ là khách sáo, nhưng Phương vẫn muốn nói điều đó với người bạn đặc biệt này. Cảm ơn bạn, không chỉ vì lời mời, mà còn vì cách bạn bỏ tâm huyết để “đặt” thím Ánh vào Phương - cũng như đặt Phương vào vai diễn ấy. Làm việc với bạn luôn là điều tuyệt vời, đối với bất cứ ai!'

TH (Nguoiduatin.vn)