-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giải trí
05/07/2019 15:56Con trai cô bán hoa phim 'Về nhà đi con': Cảnh sờ soạng Ánh Dương tôi phải thực hiện thật và mạnh tay
Về nhà đi con là bộ phim truyền hình đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Chuyển sang lớp mâu thuẫn mới, bên cạnh việc để Nhã (Quỳnh Nga) xuất hiện và gây rối loạn mối quan hệ giữa Thư - Vũ thì Quang (Vương Anh Ole) cũng là nhân tố khiến tình cảm giữa ông Sơn và cô bán hoa thêm phần kịch tính.
Vào vai Quang - đứa con trai ngỗ nghịch, nghiện ngập của cô bán hoa, nam diễn viên Vương Anh tỏ ra khá hào hứng:
"Từ trước tới nay, tôi đi lên nhờ vai phụ nên bản thân tôi không có chút lăn tăn nào khi nhận vai Quang. Trái lại, tôi còn thấy rất thích vì vai Quang tuy chỉ là vai phụ nhưng nó "trái chất" hoàn toàn với những vai diễn trước đó của tôi.
Tôi chỉ hơi lo lắng vì trước nay cứ nhìn mặt tôi là khán giả mặc định tôi diễn hài, sợ xuất hiện trong nhưng phân cảnh có phần bi kịch, tâm trạng như trong Về nhà đi con thì sẽ làm hỏng không khí phim. Nhưng rất may là cho tới thời điểm này, phản ứng của khán giả đối với nhân vật vẫn rất tốt.
Quang là 1 thằng nghịch tử, không chỉ nghiện ngập mà rất hỗn láo với mẹ. Nhưng tôi cảm thấy rất thích thú với vai này. Mấy anh em diễn viên chơi cùng tôi như Mạnh Quân, Duy Nam đều đã vào vai nghiện ngập hết rồi, giờ tới lượt tôi".
Ngoài đời khá hiền lành, vui tính nên khi vào vai 1 đứa con hỗn hào, nghiện ngập, Vương Anh khiến không chỉ khán giả mà ngay cả gia đình anh cũng rất thích thú:
"Gia đình tôi thích bộ phim Về nhà đi con, khi biết tôi có tham gia trong phim thì hào hứng lắm, dù biết tôi sẽ đảm nhiệm 1 vai hư hỏng. Bố mẹ tôi hồi hộp chờ từng cảnh quay của tôi, dù là cảnh nhỏ nhất.
Cũng như đa phần khán giả thôi, khi thấy tôi đạp đổ xe hoa của mẹ, nạt nộ mẹ hay đòi bán đất, bố mẹ tôi cũng rất bức xúc. Nếu khán giả xem phim rồi chửi tôi là "thằng mất dạy" thì gia đình tôi khi xem những cảnh đó cũng buông ra những câu mắng mỏ như vậy".
Tuy nhiên, Vương Anh đã chuẩn bị tâm lý từ khi đọc kịch bản nên anh không còn bất ngờ trước phản ứng của khán giả. Song, khi cảnh quay Quang sàm sỡ Ánh Dương (Bảo Hân) được đăng tải, nam diễn viên đã phải hứng chịu không ít sự phẫn nộ từ fan của nữ diễn viên này:
"Tôi không bất ngờ khi nhận được những lời mắng mỏ từ khán giả đối với vai Quang. Nhưng khi cảnh quay tôi sàm sỡ Ánh Dương (Bảo Hân) được tung lên mạng thì tôi thực sự "choáng" trước sự phẫn nộ mà các fan của Bảo Hân dành cho tôi.
Mọi người vào facebook, fanpage của tôi và phim để comment, chửi bới, đe dọa... khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ, hành động của Quang giúp Ánh Dương lấy lại hình tượng tomboyloichoi nam tính, dứt khoát trước đây nên chắc chắn khi xem đầy đủ cảnh quay đó, khán giả sẽ không quá gay gắt với tôi đâu".
Theo lời Vương Anh, cảnh quay sàm sỡ Bảo Hân cũng là cảnh khiến anh bối rối, lo lắng nhất trong suốt quá trình vào vai Quang:
"Khi quay cảnh tôi sờ soạng Ánh Dương, chú đạo diễn yêu cầu tôi phải thực hiện động tác thật và phải mạnh tay chứ không "làm động tác giả" để tạo ra cảm xúc diễn tốt nhất cho cả tôi và Bảo Hân.
Sau "đúp" quay đầu tiên, Bảo Hân nói với tôi: 19 năm nay chưa có thằng con trai nào động vào người em đâu đấy. Câu nói của Hân khiến tôi cảm thấy có lỗi và rất ngại với cô bé.
Nhưng đó là yêu cầu của kịch bản và của đạo diễn nên chúng tôi bắt buộc phải thực hiện. Cảnh quay đó phải quay đi quay lại khá nhiều lần, đồng nghĩa với việc tôi phải thực hiện động tác sờ soạng Bảo Hân và "ăn đòn" từ cô bé nhiều lần.
Nếu tôi phải mạnh tay với Hân bao nhiêu thì Hân cũng phải đánh thật, phải di chân thật lên bụng tôi bấy nhiêu lần.
Kết thúc cảnh quay, cả tôi và Bảo Hân đều rối rít xin lỗi nhau vì tôi thì đụng chạm và làm Hân đau còn Hân thì cũng đã đánh tôi "không trượt phát nào".
Theo Thảo Nguyên (Thế Giới Trẻ)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)