-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
02/02/2018 21:30Công Trí xúc động kể với Trấn Thành chuyện không có bạn bè trong showbiz
Tối ngày 1/2/2018, tập 19 của chương trình truyền hình Chuyện tối nay với Thành đã lên sóng với khách mời Công Trí. Có sự hiện diện của người được xem là anh lớn trong làng thời trang Việt, Trấn Thành không ngớt lời khen ngợi và ngưỡng mộ Công Trí không chỉ tạo được tiếng vang trong nước mà còn vươn xa ra tầm quốc tế. "Nhiều khi ngủ nằm mơ, tôi cứ thấy mình bị kim sa hột lựu đè đấy"- Công Trí hài hước nói về công việc của mình.


Đưa Trấn Thành quay ngược về quá khứ, tuổi thơ đáng nhớ của mình, Công Trí kể lại nhiều kỷ niệm với sự hãnh diện và hạnh phúc. Được học vẽ từ năm lớp 1, Công Trí bắt đầu tập tành thiết kế từ khi lên lớp 4. Thời điểm đó, cậu bé 9 tuổi tự ra chợ mua vải, đến tiệm để may đồ Tết cho mình. "Chắc lúc đó "ngựa" quá muốn mặc đồ đẹp nên tự may cho mình dù ba mẹ cũng mua cho kiểu này kiểu kia để mặc" – Công Trí hài hước.
Nói về truyền thống gia đình, Công Trí cho biết chị gái làm thợ may nên ít nhiều có ảnh hưởng đến niềm đam mê của anh. Cứ mày mò tự may quần áo cho mình, Công Trí duy trì niềm đam mê thời trang bằng cách theo dõi từng bước đi của Nhà thiết kế Minh Hạnh. Chọn học ngành Thiết kế Đồ hoạ, dù không liên quan trực tiếp đến thời trang nhưng Công Trí xem nó là nền tảng để bản thân khai thác nhiều điểm thú vị để duy trì niềm đam mê này.
Dù là nhà thiết kế nổi tiếng thế nhưng Công Trí tiết lộ trong showbiz anh không thân thiết với ai. 17 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và làm việc với nhiều ngôi sao lớn nhỏ thế nhưng anh chỉ xem những người đến với mình là đối tác trong công việc. Công Trí luôn quan niệm, bất cứ nghệ sĩ nào đến với anh đều được phục vụ tận tình nhất. "Khi gặp khó khăn hay chuyện buồn, tôi tự giải quyết mọi vấn đề. Khi cần có 1 bàn tay để nắm hay tựa vào ai đó khi vấp ngã thì tôi chọn tay trái của mình để nắm. Đó không phải là cách ngược đãi chính bản thân mình mà là chuyện bình thường thôi. Nhiều lúc cũng thấy mình cô độc nhưng tôi lại xem công việc là cách giải toả hiệu quả. Cuộc đời tôi chỉ có công việc mà thôi"- Công Trí chia sẻ.
Tự nhận xét về bản thân, Công Trí cho rằng mình là người chăm chỉ, cần mẫn và tới bến. Cũng vì tinh thần đó mà anh bảo các nhân viên cũng "gai máu" với anh vì phải làm việc trong môi trường có quá nhiều áp lực. "Trong cuộc sống ai cũng vậy, khi bạn có một chút tiếng tăm thì bão táp sẽ đến với bạn nhiều hơn. Khi điều hành công ty, mỗi ngày tôi như một cái khiên bị cả ngàn mũi tên bắn vào. Cách đây 7 năm, tôi đã từng không tin tưởng vào cuộc sống lẫn những người xung quanh bởi có rất nhiều sự việc xảy ra. Lúc đó tôi chỉ tin vào mỗi bản thân mình. Đến bây giờ, tôi đã biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên đẹp hơn. Nghĩa là khi bạn sống trong môi trường có quá nhiều năng lượng xấu, bạn không thể nào buông theo nó mà phải xây dựng nên điều đẹp đẽ cho mình để sống tốt hơn" – Nhà thiết kế chia sẻ.
Những lúc áp lực, khó khăn, Công Trí không chia sẻ cùng bạn bè mà giữ cho riêng mình. Cách anh "mượn" lý do để khóc đó là xem những bộ phim hay bài hát thật buồn. Nghe những chia sẻ của nhà thiết kế nổi tiếng này, Trấn Thành vừa thương và lại cảm thấy lo lắng và mong Công Trí cởi mở lòng ra đón nhận những điều mới mẻ hơn: "Anh đi xuống núi đi. Tại sao anh lại bế quan luyện công hoài vậy? Anh phải thả mình ra bên ngoài. Anh phải có bạn đi thì cuộc sống mới đỡ buồn. Em thấy tội nghiệp anh lắm! Trời ơi, em thấy anh rất cô đơn. Anh đang ở trên đỉnh cao và là người duy nhất đang ở trên đó, chi cho khổ vậy anh! Thật ra, thế giới không khủng khiếp như anh nghĩ đâu, đôi khi mình nên trải lòng một tí cũng sẽ có nhiều thứ thú vị lắm".
Ở thời điểm hiện tại, ngoài Katy Perry và Rihanna, Công Trí cũng đã làm đồ cho khá nhiều khách hàng quốc tế nổi tiếng khác. Tuy nhiên, theo hợp đồng nghiêm ngặt từ đối tác, anh chưa thể tiết lộ danh tính. Nhà thiết kế hy vọng trong tương lai sẽ đón nhận điều bất ngờ như những lần thiết kế cho hai nghệ sĩ đình đám kia.
Dành mọi thời gian để làm đẹp cho người khác, thế nhưng Công Trí luôn cân đối giữa công việc và gia đình. Dịp Tết về, anh vẫn trang hoàng nhà cửa thật ấm áp vì căn nhà là nơi trở về quan trọng nhất. Gia đình luôn là tất cả nên khi chia sẻ với Trấn Thành về việc liệu Công Trí có muốn có một gia đình nhỏ không, anh tâm sự: "Nếu mà tôi nói có thì có ai tin đâu. Thật ra gia đình nhỏ là điều ai cũng mong. Tuy nhiên, có người thự hiện được và có người chưa thực hiện được. Lại có người được khoe và có người lại không được khoe".
Còn về dự định cho "Công Trí con", anh cho biết muốn giáo dục con bằng cả hai cách đó là để con tự phát triển như ngày xưa anh đã từng. Ngoài ra, anh cũng sẽ truyền lửa và cách sống hết mình cho con để con nối tiếp niềm đam mê.
Theo Thu Thảo (Helino)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (54 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (55 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




