-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Giải trí
04/01/2026 17:30Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ gấp phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" vì có đường lưỡi bò
Theo thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thông qua công tác quản lý nhà nước và rà soát nội dung trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ (tên tiếng Anh: Shine on me) đang được phổ biến rộng rãi tới người dùng tại Việt Nam qua ứng dụng Netflix có chứa nội dung sai lệch.
Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy tại tập 25 của bộ phim, trong khoảng thời gian từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 03 giây, hình ảnh bản đồ có chứa "đường lưỡi bò" phi pháp đã xuất hiện rõ nét. Đây là hành vi thể hiện sai lệch thực tế lịch sử, vi phạm quy định pháp luật và xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Căn cứ vào Luật Điện ảnh hiện hành, Cục Điện ảnh đã chính thức phân loại bộ phim này vào mức C – Loại phim không được phép phổ biến.
Trong văn bản gửi Công ty Netflix vào ngày 3/1, Cục Điện ảnh yêu cầu đơn vị này phải thực hiện nghiêm túc việc gỡ bỏ bộ phim khỏi kho ứng dụng tại thị trường Việt Nam. Thời hạn thực hiện là trong vòng 24 giờ kể từ 21h tối ngày 3/1.
Bên cạnh yêu cầu gỡ bỏ, Cục Điện ảnh cũng chỉ đạo phía Netflix phải có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục trước 22h tối ngày 4/1. Trong báo cáo, nền tảng này cần giải trình rõ ràng các thông tin bao gồm:
- Quy trình kiểm duyệt và phân loại phim trước khi phát sóng.
- Thời gian và hình thức phổ biến trên nền tảng.
- Các biện pháp xử lý và cam kết ngăn chặn các vi phạm tương tự trong tương lai.
Trước khi có lệnh cấm chính thức, cộng đồng mạng Việt Nam đã sớm phát hiện ra những hình ảnh sai phạm này. Tối ngày 3/1, nhiều khán giả theo dõi bộ phim đã bày tỏ thái độ phẫn nộ trên các diễn đàn. Mặc dù tập phim vi phạm chưa chính thức phát sóng rộng rãi trên tất cả các tài khoản, nhưng hình ảnh đã bị rò rỉ và lan truyền nhanh chóng.
Hàng loạt fanpage lớn chuyên cập nhật thông tin về giới giải trí (showbiz) Hoa ngữ trên Facebook đã đồng loạt ra thông báo ngừng cập nhật thông tin, hình ảnh về bộ phim này. Đông đảo người xem tuyên bố tẩy chay tác phẩm để thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Vụ việc của Tôi như ánh dương rực rỡ không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, vào đầu tháng 10, bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng cũng đã phải "biến mất" khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam vì lý do tương tự.
Tôi như ánh dương rực rỡ là bộ phim dài 27 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Cố Mạn với sự tham gia của dàn sao Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long. Tuy nhiên, bất chấp sức hút từ dàn diễn viên hay nguyên tác, việc đưa các yếu tố chính trị sai lệch vào phim ảnh là hành vi không thể chấp nhận được đối với khán giả và cơ quan quản lý Việt Nam.
Động thái quyết liệt của Cục Điện ảnh một lần nữa khẳng định quan điểm cứng rắn của Việt Nam trong việc kiên quyết loại bỏ những sản phẩm văn hóa xuyên tạc lịch sử và vi phạm chủ quyền quốc gia trên mọi không gian, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới.
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)