-
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel? -
Mưa lớn gây sạt lở ở Lào Cai, đất đá tràn vào nhiều nhà dân -
Đề xuất hoãn truy cứu tối đa 3 năm với một số tội phạm kinh tế để ưu tiên khắc phục hậu quả
Giải trí
09/10/2019 16:50Cùng Xuân Lan, Hà Hồ chạy show tới gãy guốc và nỗi đau đớn nhất cuộc đời Phi Thanh Vân
Tối qua (8/10), tại chương trình Khoảnh khắc cuộc đời, Phi Thanh Vân đã tâm sự nhiều điều về cuộc đời mình.
Tôi từng bị tổn thương rất nhiều trong tuổi thơ
Trong suốt 23 năm làm nghề, tôi ít kiệm lời lắm. Hầu như chuyện gì bí mật của tôi, tôi đều kể cho khán giả nghe hết. Nhưng vẫn có những bí mật mà tôi chưa bao giờ kể với ai.
Tôi từng là một cô bé bị tổn thương rất nhiều trong tuổi thơ. Vì những tổn thương đó mà tôi luôn có mục đích sống vô cùng rõ ràng.

Ngày xưa, tôi là cô gái có làn da trắng. Do đó, tôi đã thi tới ba cuộc thi nhan sắc. Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi bị loại ngay từ vòng 60 thí sinh.
Tới Hoa hậu Áo dài, tôi vào được tới top 40 nhưng cũng bị loại. Tới Hoa hậu Điện ảnh, tôi vào được tới top 20. Tôi luôn luôn kiên định rằng, mình phải thành công.
Năm 21 tuổi, tôi gặp được người chồng Pháp của mình. Lúc đó tôi vẫn đang yêu anh ấy. Anh ấy giới thiệu tôi tới một chuyên gia đào tạo siêu mẫu tại Sài Gòn.
Chuyên gia này nhìn thấy tôi và nói rằng, nhìn cái mặt tôi rất Tây và sexy, nhưng lại cố tình để da trắng và trang điểm giống một cô gái phòng tiệc. Nếu cứ như thế thì tôi sẽ không bao giờ thành công.
Khuôn mặt, màu da và make up của tôi không liên quan tới nhau. Tôi nghe xong mới bảo hãy dạy cho tôi biết xem tôi nên làm gì, phải làm sao. Bạn đó mới đề nghị tôi đi nhuộm da.
Ban đầu, tôi không đồng ý vì không thích màu da đó, nhưng mọi người quanh tôi đã góp ý cho tôi. Tôi là người rất chịu học hỏi, mà quanh tôi khi ấy lại toàn những người có kinh nghiệm, hiểu biết, nên tôi quyết định nhuộm da nâu.
Sau đó, tôi đậu giải bạc Siêu mẫu và giải tư toàn quốc. Nó giúp tôi hoàn toàn đổi đời.

Trước tiên, tôi phải cám ơn những quý nhân đã cho tôi ý tưởng đó. Tôi tính là một chuyện, nhưng nếu mọi người không truyền ý tưởng và thúc đẩy năng lượng cho tôi thì tôi sẽ không đủ dũng cảm để đi nhuộm da. Thời đó, việc nhuộm da còn rất mới.
Chồng đầu của tôi đã đưa tôi sang Thái để nhuộm da, tốn rất nhiều tiền. Sau đó, anh ấy mua nhiều mỹ phẩm về để tôi tiếp tục nhuộm da tại Việt Nam, những mỹ phẩm đó rất đắt.
Sau đó, tôi đã có được làn da nâu như ý và giữ nó suốt mười mấy năm trời. Tôi đã gặt hái được nhiều thành công từ làn da nâu đó.
Chỉ có Phi Thanh Vân, Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà… chạy show tới gãy cả guốc
Tôi từng là người mẫu, siêu mẫu vô cùng thành công và cũng từng nếm trải cảm giác hết thời. Tôi nói như vậy vì tôi đã ngưng làm người mẫu từ năm 29 tuổi.
Nghề người mẫu với tôi là khoảnh khắc quá đẹp. Thời điểm đó, không có mấy người mẫu nào nổi tiếng, chỉ có Phi Thanh Vân, Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến… Tổng cộng chỉ có mười mấy cô người mẫu thôi.
Chúng tôi chạy show tới gãy cả guốc. Cảm giác đó sung sướng, hưng phấn lắm.
Nhưng rồi hoàng kim cũng qua. Tôi buồn thì tôi vẫn phải sống. Nếu gặp ai tôi cũng than vãn về thời hoàng kim đã qua thì thôi xong. Tôi trở nên ủy mị và tạo ra năng lượng vô cùng tiêu cực cho người đối diện, nên tôi phải vui.
Nếu có một ước mơ, tôi sẽ ước mơ lớp đàn em trẻ bây giờ cũng có một thời hoàng kim rực rỡ như vậy.

Thời hoàng kim, tôi xuất hiện trên mọi mặt báo và được tất cả mọi người chú ý. Đó là sự may mắn của tôi. Tôi luôn có được năng lượng tích cực mỗi khi bước ra ngoài.
Nỗi đau lớn nhất cuộc đời tôi xảy đến khi bố tôi qua đời
Khả năng sinh tồn của tôi cực mạnh và tôi có thể vượt qua nỗi đau rất nhanh. Nỗi đau lớn nhất cuộc đời tôi xảy đến khi bố tôi qua đời. Bố tôi mới mất cách đây khoảng 90 ngày.
Tôi không khóc nhiều khi bố mất, chỉ khoanh chân và thiền trước linh cữu của bố. Khi nào có khách thì tôi lại ra tiếp, rồi lại về thiền, cứ như thế.
Người ta thường gào khóc vì đau đớn khi người thân mất đi, còn tôi không khóc, tôi lại không đưa nỗi đau của mình vào bên trong, để tự chữa nỗi đau cho chính mình.

Sau khi chữa được nỗi đau cho chính mình rồi, tôi quay qua chữa cho mẹ.
Hiện tại, mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện và chờ tôi về thăm, nhưng tôi vẫn không buồn bã, ủ rũ mà luôn vui vẻ.
Tôi sống ở trên đời là để hoàn thiện ước mơ, nâng cao giá trị bản thân, thành công. Tôi phải lắng nghe những quý nhân xung quanh mình và vững bước tới ước mơ của mình, không bao giờ bỏ cuộc.
Dù là người hoàn hảo đến đâu cũng sẽ bị đồn thổi, đàm tiếu, thị phi, nhưng đừng buồn về điều đó mà hãy biến nó thành thành công cho chính mình.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Bị quay lén khi đi ăn lẩu, Lưu Diệc Phi chứng minh nhan sắc thật chấp mọi loại cam thường ở tuổi 38 (10:23)
- Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương (10:09)
- Tiệm vàng Kim Lý hoạt động thế nào trước khi nữ giám đốc bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương? (10:04)
- Kịch tính giải cứu nữ sinh lớp 12 mang gần 700 triệu đồng đi bán để "chứng minh vô tội" với công an giả mạo (10:04)
- Nữ y tá tại Nhật Bản bị bắt vì nghi bơm chất thải vào ống truyền của bệnh nhân (10:02)
- Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè (38 phút trước)
- Núp bóng tiệm photocopy, gã đàn ông sản xuất hơn 1.000 giấy tờ giả bị sa lưới (40 phút trước)
- Đi xin làm giúp việc cho nhà giàu, cụ ông bị mắng xối xả ai mà có ngờ đấy lại là… (43 phút trước)
- Haaland nhận lời mời ăn tối của "Người Nhện" sau thời gian dài ngó lơ (48 phút trước)
- Khói cháy rừng Canada phủ rộng, hàng triệu người Mỹ phải hít thở không khí nguy hại (50 phút trước)