-
Khai mạc Hội nghị Trung ương 14 -
Tòa án Đức: Lê Trung Khoa đối mặt 6 tháng - 2 năm tù nếu tái phạm vu khống Vingroup "hối lộ" -
Những thói quen khi đi ngủ giúp nâng cao hạnh phúc vợ chồng: Tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều người lại bỏ qua -
Chồng ghì tay ép vợ ký đơn ly hôn, ngày ra tòa vợ cũ cười hé lộ bí mật khiến anh điêu đứng, nhưng tất cả đã quá muộn… -
Sự thay đổi kỳ lạ của người mẹ sau vụ con 4 tháng tuổi rơi xuống kênh qua đời, hàng xóm hé lộ bất ngờ -
Vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM: Chủ đất thật lên tiếng, nguy cơ bị xử lý ra sao? -
Loạt nghệ sĩ, TikToker, doanh nhân vừa bị bắt có được giảm nhẹ tội nếu từng làm từ thiện? -
Hà Nội: Một tiệm photobooth bị tố tung hình ảnh nhạy cảm của khách trong phòng thay đồ lên web đen -
Thông tin thêm vụ nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng đến hôn mê sâu, gia đình đau xót chờ "phép màu" -
Bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13
Giải trí
23/02/2024 14:00'Cuộc chiến' săn vé Đào, phở và piano tại TP.HCM: Máy in vé lỗi vì quá tải, khán giả xếp hàng dài mua vé cho... 3 ngày sau
Sau hơn 10 ngày chiếu tại Hà Nội, đến ngày 22/2, phim Đào, phở và piano mới chính thức được công chiếu tại TP.HCM ở 2 cụm rạp Cinestar và Beta.
Chiều 22/2, nhiều khán giả có mặt rạp chiếu phim Beta Trần Quang Khải (quận 1) bắt đầu 'săn vé'. Do đơn vị này chỉ áp dụng hình thức mua vé trực tiếp tại quầy, không thể đặt mua online, một số người đến trước vài giờ để chọn suất.

Đa số người xem ở độ tuổi học sinh - sinh viên đi cùng bạn bè, người thân, không ít người đi từ Biên Hòa (Đồng Nai), Bình Dương, Đăk Nông. Ông Hoàng Vũ quản lý rạp cho biết dù suất chiếu đầu tiên là 15h, từ sáng, nhiều người xếp hàng mua vé. Rạp ban đầu dự định chiếu lúc 15h và 16h20 nhưng do nhu cầu khán giả tăng nên mở thêm hai suất buổi tối. Đến 14h30, suất cuối cùng trong ngày lúc 23h35 chỉ còn vài ghế ở hàng đầu.
Rạp Beta Quang Trung ghi nhận đa số người xem phim Đào, phở và piano là người trẻ. Có người xếp hàng mua vé nhưng không mua được nên phải đành đặt vé cho những ngày sau. Thậm chí có khán giả phải đặt vé tận ngày 26/3 mới có suất.
Còn rạp Cinestar Quốc Thanh ban đầu chỉ bán vé hai suất chiếu vào lúc 16h40 và 23h40. Cả hai suất đều chính thức hết vé sau thời gian mở bán. Sau đó, rạp đã mở thêm một suất vào lúc 23h59 để phục vụ nhu cầu xem phim của khán giả.

Nhân viên tại rạp Quốc Thanh cũng cho biết thêm, tổng số lượng vé ngày 22/2 riêng rạp Quốc Thanh đã lên đến gần 700 vé. Rất nhiều khán giả đến mua nhưng rạp đã kín chỗ nên chỉ đành chấp nhận xếp hàng để đặt vé cho ngày mai.
Tại một cụm rạp khác do lượng khách mua vé Đào, phở và piano quá lớn khiến máy in rạp phim đứng máy, nhân viên phải viết tay vé cho khán giả để kịp xem phim.

Theo ông Nguyễn Khánh Dương - nhà sáng lập Box Office Vietnam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập, từ lúc phim gây chú ý đến nay, tỷ lệ lấp đầy suất chiếu chạm mức 99%.


Theo ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch Beta Group của hệ thống rạp Beta Cinema, cụm rạp này sẽ chiếu phim ở 11 tỉnh và thành phố, từ ngày 22/2, với giá đồng hạng là 50.000 đồng mỗi vé. Ông Minh cho biết phim chiếu với mục đích phi lợi nhuận, toàn bộ doanh thu bán vé từ cụm rạp này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Phim "Đào, phở và piano" do đạo diễn - NSƯT Phi Tiến Sơn viết kịch bản, đạo diễn. Lấy bối cảnh trận chiến Đông Xuân kéo dài 60 ngày đêm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội. Câu chuyện theo chân chàng dân quân Văn Dân (Doãn Quốc Đam đóng) và chuyện tình với nàng tiểu thư đam mê dương cầm Thục Hương (Cao Thị Thùy Linh đóng).
Ngoài ra, phim còn có nhân vật ông họa sĩ già mong để lại bức tranh giá trị cho đời (NSND Trần Lực đóng) và đôi vợ chồng bán phở (Anh Tuấn-Nguyệt Hằng đóng)… quyết bám trụ Thủ Đô và phục vụ các chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ Hà Nội.

Ảnh: PNM, NLĐ
TH (SHTT)
- Pha bóng như trong sách giáo khoa của Inter Milan hút triệu view (10:26)
- Cháy bệnh viện lúc rạng sáng khiến 10 người tử vong (10:07)
- Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc 4,2 triệu USD: Vợ vướng lao lý, gia cảnh "hết sức khó khăn" (37 phút trước)
- Sự "ở ẩn" lạ thường của vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh trong năm 2025 (39 phút trước)
- PSG thua tệ hại Bayern Munich, Luis Enrique cay đắng thừa nhận một điều (45 phút trước)
- Bùng nổ tranh cãi vì 1.000 đồng tiền thừa: Chủ quán bánh tôm Hà Nội lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn chê bai khách hàng (47 phút trước)
- Khai mạc Hội nghị Trung ương 14 (48 phút trước)
- Tòa án Đức: Lê Trung Khoa đối mặt 6 tháng - 2 năm tù nếu tái phạm vu khống Vingroup "hối lộ" (59 phút trước)
- Apple chuẩn bị ra MacBook giá rẻ dưới 1.000 USD, dùng chip iPhone (1 giờ trước)
- Miss Universe cử CEO đến Thái Lan xử lý vụ ông Nawat quát thí sinh (1 giờ trước)