-
Chứng khoán lao dốc kỷ lục: Nhà đầu tư nên làm gì khi tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường? -
Thực hư việc giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày này trong tuần? -
Áp lực công việc khiến người đàn ông 35 tuổi rơi vào rối loạn lo âu: Nỗi ám ảnh mỗi khi điện thoại hiển thị tên sếp -
Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, vượt mốc 185 triệu đồng/lượng -
Thông tin quan trọng về xăng dầu: Tích trữ trái phép sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng! -
Cậu bé 12 tuổi mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối: Bi kịch từ sự nuông chiều con sai cách -
Giá xăng dầu tăng, ngành hàng không kiến nghị tái áp dụng các gói hỗ trợ thời COVID-19 -
Sau xăng dầu, lộ diện mặt hàng quan trọng tăng giá mạnh vì căng thẳng Trung Đông, cơ hội của Việt Nam? -
Tình hình cô gái sau khi bị bạn trai đánh, kéo lê trên đường ở Hải Phòng, thêm tình tiết đáng chú ý -
Sự thật bất ngờ vụ nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị tố không cho khách xin nước nóng pha sữa cho con
Giải trí
27/06/2023 17:30Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 37: Lưu mừng rơi nước mắt ký giấy vay nợ, nguyện lấy thân mình báo đáp Luyến
Trong tập 37 Cuộc đời vẫn đẹp sao, sau khi Lưu bị bọn đòi nợ đánh chảy máu mũi, Luyến bảo Lưu xem xoay xở ở đâu để trả nợ cho xong. Lưu nói chẳng biết xoay ở đâu. Anh ước có cục tiền rơi xuống thì sứt đầu mẻ trán cũng được. Rồi Lưu lại bảo giờ nếu ai cho mình vay tiền thì anh nguyện làm trâu ngựa trả nợ, trả ân tình cho người ấy.


Thấy Lưu bế tắc, Luyến bắt đều nghĩ đến chuyện cho Lưu vay tiền. Luyến dò hỏi chị Hòa rằng nếu giờ có ai đó cho Lưu vay tiền thì liệu anh có 'bùng' luôn không. Hòa nói dù không ưa Lưu nhưng cũng công nhận anh không phải người xấu, bị đòi nợ nóng như vậy mà hai cha con cũng không bỏ trốn, còn nghĩ đến chuyện bán thận chứ không làm gì xấu xa. Thế nên nếu ai cho vay Lưu vay thì anh cũng sẽ trả nợ. Theo Hòa, bố con Lưu ngoài tự trọng ra thì chẳng có gì. Luyến lại gợi ý Hòa cho vay nhưng cô nói lòng tốt của mình không thể phung phí.
Hòa còn nói, có giỏi thì Luyến cho Lưu vay đi. Luyến bối rối nói mình làm gì có tiền. Hòa lại bảo nếu Luyến mà có tiền thì cũng khó mà lòi ra đồng nào. Hòa chẳng lạ gì tính Luyến, nói chung không có tiền thì nói hay nhưng có tiền rồi để móc hầu bao cho người khác vay cũng là cả vấn đề.


Sau cuộc nói chuyện với Hòa, Luyến rủ bà Tình đi ăn. Luyến kể chuyện Lưu bị bọn đòi nợ đánh suýt gãy mũi. Cũng vì chuyện này mà giờ các chủ hàng cũng ái ngại không muốn thuê Lưu vì sợ rắc rối. Bà Tình lo lắng nếu không có việc thì Lưu lấy đâu tiền mà trả nợ. Luyến nghĩ lại lúc trước đường cùng, hai bố con Lưu cùng đi bán thận, may mà không bán được, nếu không Luyến ân hận cả đời. Bà Tình lại trách Bát táo tợn khi dẫn dụ bố con Lưu bán thận.
Luyến ngập ngừng mãi mới dám nói với bà Tình hay là hoãn chuyện mở cửa hàng vì cô cũng chưa có kinh nghiệm làm chủ, không khéo lại mất hết. Luyến nói hay là số tiền đó đem cho Lưu vay. Bà Tình đồng ý ngay vì lần trước chính bà cũng gợi ý với Luyến như vậy. Luyến lại lo cho Lưu vay thì không biết bao giờ mới trả được, trả ít một thì cũng chẳng ra tấm ra món mà làm được gì.
Bà Tình lại nói trước đây hai mẹ con nợ nần, cũng có người nọ người kia giúp thì mới được như hôm nay. Nghe mẹ chồng nói vậy, Luyến cũng thoải mái hơn vì dù sao đây cũng là số tiền lớn. Luyến hỏi lại bà Tình lần nữa xem có thật là bà không lo lắng nghĩ ngợi gì không. Bà Tình tần ngần nói tự dưng có số tiền lớn, giờ lại cho vay hết thì kể cũng tiếc nhưng nghĩ cho cùng thì bao nhiêu chuyện xảy ra với mẹ con bà, Lưu cũng không bỏ rơi. Cuồi cùng, hai mẹ con thống nhất cho Lưu vay tiền.



Luyến đem giấy đến bảo Lưu đọc rồi nếu đồng ý thì lên phường ký xác nhận. Ban đâu chưa đọc, Lưu còn tưởng Luyến đưa giấy đăng ký kết hôn. Lưu bảo giờ mình đang nợ nần chồng chất, không có tâm trạng yêu đương. Tuy nhiên, sau khi đọc xong, Lưu không dám tin vào mắt mình, còn tưởng Luyến đùa.
Lưu nói đó là tiền chồng cũ gửi cho bà Tình dưỡng già, cũng là tiền để Luyến làm người. Lưu mừng rỡ nước mắt rưng rưng và bảo Luyến đúng là 'hết nước chấm'. Luyến nói cô không tính lãi nhưng đúng 2 năm Lưu phải trả đủ cho cô. Lưu nói mình sẽ làm trâu làm ngựa kiếm tiền, nếu trời thương thì chỉ 1 năm là trả hết cho Luyến. Lưu bảo đời này, kiếp này anh nguyện làm hết sức để báo đáp ân tình cho mẹ con Luyến. Lưu run run ký vào giấy vay nợ, miệng nở nụ cười hạnh phúc coi như từ nay hết nợ. Luyến bảo chưa thấy ai ký giấy vay nợ mà hạnh phúc sung sướng như Lưu. Sau đó cả hai lên phường để đóng dấu làm chứng.






Trả hết nợ, Lưu mua đồ ngon về dùng bữa với con trai. Lưu cũng kể cho Thạch đã được Luyến cho vay tiền. Lưu nói Luyến "chắc cốp" khi nhờ người làm chứng và đóng dấu vào giấy vay tiền. Lưu nói với con trai cứ yên tâm học hành, còn anh sẽ cố gắng làm lụng trả nợ cho Luyến, nếu không trả được bằng tiền thì sẽ trả luôn bằng tấm thân của mình. Thạch lại trêu bố: "Bố có chắc là bố được giá với cô ấy không?". Hết nợ, hai bố con giờ sẽ tu chí làm ăn. Thạch cũng đưa cho bố Lưu khoản tiền đầu tiên mình kiếm được khi làm bốc vác ở chợ.



Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Iran tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải "nhượng bộ" vì Tehran đang nắm trong tay "quân cờ" cực mạnh? (4 phút trước)
- Phát hiện thi thể nam sinh viên cùng xe máy dưới vực sâu (22 phút trước)
- Chứng khoán lao dốc kỷ lục: Nhà đầu tư nên làm gì khi tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường? (22 phút trước)
- Mỹ tuyên bố đánh nặng gấp 20 lần nếu dầu mỏ bị chặn và lời đáp trả 'không chút sợ hãi' của Iran (40 phút trước)
- Thực hư việc giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày này trong tuần? (43 phút trước)
- Điền Hi Vi cầm dao mổ heo đi tìm chồng, Trương Lăng Hách lột xác ấn tượng trong siêu phẩm cổ trang mới (48 phút trước)
- GPS mất độ tin cậy khi thiết bị gây nhiễu ngày càng phổ biến (59 phút trước)
- Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Bước ngoặt xóa bỏ rào cản khu vực và cơ hội đăng ký 3 nguyện vọng tự do (1 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo Lãnh tụ mới của Iran "khó tại vị lâu", hé lộ mục tiêu ám sát tiếp theo? (1 giờ trước)
- Cho hàng xóm vay tiền làm nhà, 35 năm sau con trai anh ấy mới đến gõ cửa nhà tôi trả nợ (1 giờ trước)