-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Giải trí
11/07/2023 17:00Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 43: Biết Luyến có thai, Lưu vui sướng đi khoe cả chợ 'một phát ăn luôn'
Mở đầu tập 43 Cuộc đời vẫn đẹp sao, thấy Luyến thờ ơ, Lưu sang tận nhà gõ cửa nhưng Luyến không đáp lời. Một lúc sau thấy Luyến đi ra, Lưu lại cà khịa vào câu khiến cô nổi cáu. Luyến ra chợ trò chuyện với Bình. Luyến khen Bình - Điền hóa ra lại hợp nhau vậy mà lúc trước suýt 'toang'. Bình nói lúc đó nghĩ chưa thông, còn bây giờ Điền đi đâu cô cũng phải lôi về cho con đủ bố mẹ, còn cô chẳng cần sĩ diện gì cả. Bình nói một đứa trẻ sinh ra nơi xóm chợ ồn ào mà lại không có bố thì thiệt thòi đủ đường. Theo Bình, một đứa trẻ có bố nếu ra đường cãi nhau nó có quyền to mồm hơn đứa trẻ không có bố bênh.
Bình lại vun vào chuyện của Luyến và Lưu. Luyến nói cuộc đời của mình sao phải vội nhưng Bình nói Luyến không vội là có lỗi với Lưu. Sau khi nói chuyện với Bình, Luyến đi siêu âm rồi cầm kết quả về gặp Lưu.


Cầm kết quả, Lưu nổi đóa nghĩ Luyến có thai với người khác nhưng khi biết là con của mình, Lưu ngỡ ngàng vì không nghĩ mình lại "nhạy" đến thế. Nhìn thái độ nhăn nhở của Lưu, Luyến nghĩ Lưu muốn chối bỏ trách nhiệm nên cô tuyên bố chỉ thông báo cho đúng trách nhiệm, còn cô sẽ tự đẻ, tự nuôi. Lưu tuyên bố riêng về trách nhiệm thì anh "hết nước chấm". Lưu rủ Luyến về sống chung nhưng cô không đồng ý, tạm thời cứ sống như bây giờ. Luyến dặn Lưu cấm không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai khác, nếu không thì đừng hỏi 'vì sao con không có bố'. Lưu dặn Luyến từ giờ bớt tính 'lươn' kẻo lây sang con.




Luyến báo tin này với bà Tình khiến bà vô cùng vui mừng, bà nói mình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng Luyến đã có được hạnh phúc. Luyến nói thông báo chuyện này để bà mừng cho Luyến chứ cô không muốn bà nghĩ ngợi, chạnh lòng rồi lại lủi thủi bỏ đi đâu đó. Luyến muốn bà khỏe mạnh, ở bên cạnh cô, mẹ con nương tựa vào nhau như trước, bà trông con cho Luyến đi làm kiếm tiền. Bà Tình nói chỉ cần Luyến hạnh phúc là được, không cần phải nghĩ đến bà nhưng Luyến nói mẹ là số 1, con thứ 2 rồi mới đến Lưu. Bà Tình lại bảo có lẽ Lưu sẽ mất nhiều thời gian mới trả được nợ, còn ít vốn mà dồn vào mua chiếc xe đẩy để bán được nhiefu bánh hơn, bà sẽ bán đến khuya để kiếm tiền nuôi cháu. Luyến lại nói bà không được làm lụng vất vả như thế, trách nhiệm nuôi con là của Lưu và Luyến.
Lưu cũng thông báo cho Thạch tin vui. Thạch bất ngờ khi mình sắp được làm anh và mẹ kế chính là cô Luyến. Thạch mừng vì bố đã 'triển khai' nhanh gọn và thành công. Lưu cũng khuyên con trai sớm quay lại với Nga.




Hòa đến chỗ Nga làm việc và trách con gái thiếu thốn gì mà phải đi làm thêm. Nga nói mình kiếm tiền để sống có trách nhiệm với bản thân bởi còn ngửa tay xin tiền thì bố mẹ sẽ có quyền bắt cố phải sống theo ý mình. Hòa về chợ nhìn Thạch chăm chỉ làm lụng, cô có cái nhìn khác về bố con Lưu.
Lưu mang nước mía đến cho Luyến nhân tiện mời cả chị Hòa và nói lời xin lỗi. Hòa vui vẻ tiếp chuyện và cũng không còn căng thẳng khó chịu với Lưu. Chị Hoà (Anh Thơ) sau khi đi gặp con gái về cứ thẫn thờ nhìn Thạch lao động hăng say ngoài chợ. Nga quyết định đi làm thêm để sống có trách nhiệm với bản thân, không phải mãi ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa. Vì chuyện của Thạch mà Nga vẫn giận bố mẹ. Nhìn Thạch cũng chăm chỉ, có lẽ chị Hoà bắt đầu có suy nghĩ khác về bố con Lưu.
Lưu nhờ chị Hòa để ý đến Luyến, có việc gì thì gọi cho mình, đừng bắt Luyến làm. Luyến trừng mắt nhắc nhở Lưu. Chị Hòa bật cười nói cả hai không cần giả vờ ngây thơ nữa vì Lưu đã đi loan tin khắp chợ rằng 'Lưu nát chốt phát ăn luôn'. Lưu vội bỏ chạy, Luyến vừa đuổi theo vừa gọi anh là 'tên lưu manh'.







Tập 44 Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.
TH (SHTT)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (21 phút trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (36 phút trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (48 phút trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)