-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Giải trí
22/07/2015 11:01Cuộc sống ở trọ thiếu thốn của thí sinh The Voice Kids
![]() |
Trong tập 1 vòng Giấu mặt chương trình The Voice Kids 2015 mới đây, cậu bé 12 tuổi Nguyễn Công Quốc với màn trình diễn ca khúc À ơi nhận được nhiều lời khen của khán giả. Được cả 4 huấn luyện viên ra sức giành giật nhưng Công Quốc quyết định về đội Cẩm Ly - nữ ca sĩ mà cậu yêu mến. Hiện Công Quốc cùng bố mẹ và anh trai sống tại căn phòng trọ nằm sâu trong con hẻm ngoằn nghèo ở quận 8 (TP HCM). |
![]() |
Những ngày đầu từ Phan Thiết vào TP HCM, gia đình 4 người (ba mẹ, Công Quốc và anh trai) sống nhờ trong một căn phòng nhỏ hẹp, chật chội tại quận 5. Sau, vì bất tiện nên mọi người chuyển sang nơi ở rộng rãi, thoáng mát với tiền thuê 2,5 triệu đồng/tháng. |
![]() |
Hiện tại thu nhập chính của gia đình học trò Cẩm Ly từ quầy bánh bột lọc của mẹ. Mỗi sáng nếu không đi học, cậu bé 12 tuổi phụ giúp mẹ những công việc "lặt vặt" để kịp làm những mẻ bánh mang đi bán vào buổi chiều. |
![]() |
Số tiền thu được từ mỗi mẻ bánh khoảng vài trăm ngàn, đủ để gia đình chi tiêu trong vài ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của mẹ Công Quốc, không phải ngày nào gia đình cũng gặp may mắn. Có những lúc hàng bánh bị trật tự đô thị tịch thu, cũng có khi bán không hết khiến cả nhà phải ăn trừ cơm. |
![]() |
Ba Công Quốc làm công việc sửa chữa điện, còn anh trai 16 tuổi đã nghỉ học đi làm phụ gia đình. Là con trai út trong nhà nên giọng ca nhí được cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, cậu bé cũng góp phần nhỏ vào thu nhập của gia đình bằng cách đi hát tại sân khấu Sen Hồng (TP HCM) vào mỗi cuối tháng, mỗi lần được 400.000 - 500.000 đồng. |
![]() |
Những vật dụng giá trị nhất trong nhà như máy tính, cây đàn hay đầu đĩa đều từng là đồ cũ, hư hỏng nặng, được ba em xin về sửa dùng lại. Đặc biệt, nhờ cây đàn do một người thầy tặng, Công Quốc dần làm quen với những nốt nhạc căn bản. |
![]() |
Cậu bé ăn vội hộp cơm trưa trước khi đi tập luyện cho vòng Đối đầu. Học trò đội Cẩm Ly tiết lộ phần thi của mình cùng 2 bạn nam khác rất dễ thương và sôi động, vừa hát vừa kết hợp vũ đạo. |
![]() |
Cậu bé bộc lộ năng khiếu ca hát từ 3 tuổi. Các ca khúc của Đan Trường, Cẩm Ly, Lương Bích Hữu... được em thuộc nằm lòng ngay khi chưa biết chữ. Công Quốc khoe ngày còn ở quê, trong một lần lên sân khấu hát, em nhận được rất nhiều hoa và tràng vỗ tay từ người xem. |
![]() |
Căn phòng nhỏ hẹp, nơi 4 thành viên gia đình chen nhau nằm vào mỗi tối. Các vật dụng trong phòng rất cũ kỹ, xuống cấp. |
![]() |
Công Quốc thích thú khoe 3 bộ áo dài được mẹ may mặc đi diễn. Trong một lần tham gia cuộc thi Bạn có thực tài và thắng 2 vòng liên tiếp, em nhận được số tiền thưởng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, em không đòi mua quà mà gửi ba trả khoản nợ của gia đình trước đó. |
![]() |
Hai món quà được huấn luyện viên Cẩm Ly và Dương Khắc Linh tặng trong vòng Giấu mặt được cậu bé đặt cẩn thân trên kệ sách. Ngay phía dưới là góc học tập của Công Quốc khá đơn giản. |
![]() |
Hàng bánh bột lọc của mẹ Công Quốc nằm tại một ngã tư gần trường Minh Đạo (quận 5). Nhiều lúc cậu xin đứng bán hàng phụ mẹ nhưng gia đình nam thí sinh muốn con tập trung học tập. |








- Đan Trường: Tôi cố gắng sống tốt nhưng tai họa ập xuống liên tục! (20:43)
- Thông tin mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (20:40)
- Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục! (20:00)
- Hi hữu: U23 Việt Nam liệu có thể “bắt tay” với Yemen để… loại U23 Trung Quốc? (51 phút trước)
- Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra hàng Tại Cà Mau (1 giờ trước)
- Chưa rõ án phạt của Đặng Thị Hồng, LĐBC Việt Nam mòn mỏi chờ (1 giờ trước)
- Ông Phạm Thái Hà mong tòa xem xét, trợ lý lãnh đạo là ‘nghề nguy hiểm’ (1 giờ trước)
- Cuba vươn mình mạnh mẽ: 880 triệu USD cho năm 2025 "không còn chìm trong bóng tối" thiếu điện (1 giờ trước)
- Hôn nhân như bộ phim của nam đạo diễn Khải Anh và bà xã Đan Lê (1 giờ trước)
- Cả nhà 3 người ngộ độc suýt chết khi nấu ăn (2 giờ trước)




