Dù được đánh giá có sự chuẩn bị chuyên nghiệp, khả năng tiếng Anh lưu loát cùng màn giới thiệu quê hương ấn tượng, đại diện Việt Nam, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, vẫn không thể lọt vào Top 20 chung cuộc tại Miss International 2025.

Tối 27/11 (giờ Việt Nam), Chung kết Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) đã chính thức khép lại tại Nhật Bản. Ngay trong đêm thi quan trọng này, tâm điểm chú ý của khán giả Việt Nam đổ dồn vào Nguyễn Ngọc Kiều Duy, đại diện nước nhà, và đương kim Hoa hậu Thanh Thủy, người kết thúc nhiệm kỳ.

Phần hô tên đặc biệt của Kiều Duy

Dù được kỳ vọng và đã thể hiện khá trọn vẹn các phần thi trong khuôn khổ cuộc thi, Kiều Duy vẫn không thể giành được vị trí trong Top 20 chung cuộc. Thành tích nổi bật nhất của cô là Top 20 Trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ quốc phục cầu kỳ "Cửu Long ẩn vân", xếp thứ 2 ở hạng mục giải phụ này.

Trước đó, Kiều Duy đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với sự tự tin, rạng rỡ và đặc biệt là màn hô tên khác biệt: "Nguyễn Ngọc Kiều Duy – Vĩnh Long, Việt Nam!". Đây là lần đầu tiên đại diện Việt Nam tại Miss International nhắc trực tiếp tỉnh thành quê hương, một hành động được fan sắc đẹp trong nước khen ngợi là tinh tế quảng bá bản sắc.

Sau kết quả không như mong đợi, Kiều Duy đã gửi lời xin lỗi đến khán giả trên trang cá nhân vì không thể tiến sâu hơn.

Đại diện Việt Nam năm nay sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh và sở hữu nhiều thành tích đáng nể ở các bộ môn thể thao, từ Bóng chuyền, Thái cực đơn đao đến Taekwondo. Mặc dù sở hữu chiều cao 1m69 được cho là bất lợi tại đấu trường quốc tế, Kiều Duy đã chia sẻ trước chung kết rằng cô sẽ dùng năng lượng và sự tự tin để bù đắp.

Cùng thời điểm, Hoa hậu Thanh Thủy cũng gây xúc động mạnh khi quyết định chọn áo dài thay vì đầm dạ hội trong phần final walk, khép lại nhiệm kỳ đầy ý nghĩa và tiếp tục tôn vinh hình ảnh Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

TN (SHTT)