-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giải trí
19/05/2024 21:35Đàm Vĩnh Hưng 'hờn' nói Mỹ Tâm hát cho anh 'họ Mai'
Tối 18/5, liveshow Ngày em thắp sao trời của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Hà Nội. Theo nam ca sĩ, đây là liveshow về nhạc bolero cuối cùng sau 19 năm Đàm Vĩnh Hưng theo đuổi dòng nhạc này.
Đêm nhạc có sự góp mặt của danh ca Lê Uyên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhân, Uyên Linh, Trung Quân...
Võ Tấn Phát và Khả Như tiếp tục là người dẫn chuyện, kết nối những nhạc phẩm bolero thành một câu chuyện tình cảm động.
Vẫn giống như liveshow tại TP.HCM, mở đầu đêm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng ôn lại hành trình 19 năm theo đuổi bolero qua mashup: Xót xa, Xóa tên người tình, Qua cơn mê, Chờ đông, Chuyện loài hoa dang dở, Hạnh phúc lang thang, Cuộc tình đã mất.
Tiếp đó, ca sĩ Uyên Linh, Trung Quân, Trúc Nhân đã cùng Mr Đàm thổi làn gió mới cho bolero thông qua loạt mashup ấn tượng: Mưa nửa đêm ngoài phố, Giã từ đoạn buồn đêm mưa, Tuổi xa người.
Những bản mashup trong liveshow, Đàm Vĩnh Hưng nói đã làm mới, bớt hát kiểu "bóp cổ" mà chọn cách tiếp cận trẻ trung.
Tại liveshow, Đàm Vĩnh Hưng nói chưa bao giờ chịu thua ai, thậm chí còn "mặt dày" để đạt được mục đích. "Có cuộc thi tôi tham gia chục lần. Có bài hát năm này qua năm khác tôi xin cấp phép, bao giờ được mới thôi", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
Với tính cách như vậy nên trong âm nhạc Đàm Vĩnh Hưng cũng luôn tìm tòi, làm mới mình để bắt kịp thời đại. Những bản mashup trong liveshow Đàm Vĩnh Hưng thổi vào chất trẻ trung, được thể hiện khá rõ qua các bản phối, vẫn dạt dào tình cảm, song bớt đi sự u sầu. Cách hát của anh nhẹ nhàng khi cắt bỏ bớt những đoạn gằn giọng.
"Giờ phải hát kiểu hết hơi, thì thào, chứ hát kiểu nội lực như Hưng thì chết. Giờ mọi người hát kiểu vậy lại 'hot', lại đông người nghe, vì thế tôi không còn cách nào khác là phải chạy theo. Nhưng nói thật, tập hát kiểu hết hơi này cũng khó lắm", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
Các ca sĩ trong hát trong đêm nhạc vẫn là những gương mặt quen thuộc trong liveshow diễn ra ở TP.HCM trước đó, duy chỉ có Mỹ Tâm là khách mời đặc biệt.
Mỹ Tâm chia sẻ, khi Đàm Vĩnh Hưng nhắn tin mời hát liveshow cuối cùng, cô đáp "dạo" là ok. Đọc kỹ, ai dè là liveshow cuối cùng về bolero, Mỹ Tâm hoang mang.
Cô chia sẻ từng hát bolero nhưng đó chỉ là cuộc chơi với âm nhạc, chứ bản thân chưa bao giờ thuộc về dòng nhạc này. Tuy nhiên, với sự tha thiết của Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đánh liều hát và mong khán giả bỏ qua nếu chưa hay.
Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm sau đó song ca nhạc phẩm Tình bơ vơ. Kết thúc màn song ca, Đàm Vĩnh Hưng hài hước chia sẻ: "Quý vị khán giả có thấy không, bài hát buồn, da diết như thế mà Mỹ Tâm làm như không liên quan gì đến tình cảm của Hưng vậy, cứ cười suốt khi hát".
Đáp lại đàn anh, Mỹ Tâm nói vì cô thể hiện đúng sự bơ vơ, hững hờ như câu hát: "Em hát cho duyên hững hờ". Trước lời giải thích của "người tình âm nhạc", Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết "hờn" nói Mỹ Tâm hát cho anh "họ Mai" nghe và nhường sân khấu lại cho cô.
Theo Tình Lê (VietNamNet)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)