-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Giải trí
21/10/2019 15:52Dàn diễn viên Cảnh sát hình sự tái ngộ sau 20 năm, Võ Hoài Nam nói: 'Đóng phim tay trắng, đến giờ vẫn trắng tay'
Tối qua (20/10), tập 8 chương trình Ký ức vui vẻ mùa hai đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn.
Trong đó, ấn tượng nhất là sự xuất hiện của 4 diễn viên gắn liền với serie phim truyền hình Cảnh sát hình sự: Văn Báu, Võ Hoài Nam, Hoàng Hải, Hoa Thúy. Đây là lần tái ngộ hiếm hoi của họ sau 20 năm bộ phim phát sóng, đặc biệt là Võ Hoài Nam, vốn được giới trẻ ngày đó mê mẩn.
Võ Hoài Nam tiết lộ cảnh bắt cướp bị gãy ngón tay
Là người nhiều tuổi nhất và đóng vai trưởng phòng hình sự, diễn viên Văn Báu cho biết:
"Lúc đó tôi trong vai trưởng phòng hình sự, đầu tiên là trung tá, sau lên thượng tá. Diễn viên Hoàng Hải thì trong vai đội trưởng, đại úy. Còn Võ Hoài Nam cùng Hoa Thúy vào vai trinh sát, là trung úy.
Là đội trưởng thì vất vả nhưng công lao lớn lại thuộc về các diễn viên đóng vai trinh sát. Các anh phải hóa thân vào rất nhiều vai, lúc là xe ôm, lúc là con buôn, hoặc công nhân lao động bình thường.
Chúng tôi là tất cả để khán giả thấy rằng, làm công tác hình sự cực kì phức tạp. Người cảnh sát phải xác định đúng nhiệm vụ, là đúng vai trò công tác hình sự, Phải làm sao để cùng hòa đồng, chen chân và sống với mọi người, để người xung quanh không biết mình là ai.
Chúng tôi phải diễn làm sao để như những người lao động bình thường. Đó mới là thành công".
Diễn viên Võ Hoài Nam thì tiết lộ chuyện bị thương khi phải đóng những cảnh nguy hiểm:
"Trong phim Cảnh sát hình sự có nhiều cảnh tôi phải đánh đấm thật và gặp tai nạn nhiều. Tôi còn nhớ có một cảnh tôi đuổi theo một tên cướp ở đường ga, qua những đoàn tàu đang chạy, chạy ngược đường tàu, rất nguy hiểm.
Đến lúc bắt được tên cướp, tôi phải thực hiện động tác bẻ gập tay tên cướp lại, khiến ngón tay út gãy luôn. Diễn viên bắt cướp cùng tôi cũng sái cả tay, còn ông đóng vai cướp là Bình Râu lại chẳng là sao hết".
Diễn viên Hoa Thúy cũng nhớ lại: "Kỉ niệm đáng nhớ nhất với tôi là cảnh cầm súng. Lúc đó, sức khỏe của tôi khá yếu, tôi chỉ có 42 kg, còn súng lại rất nặng, cầm súng lại phải cầm thẳng tay nên tay lúc nào cũng run bần bật.
Ở cảnh bắn súng, tuy là bắn đạn giấy nhưng vẫn có tiếng nổ. Tôi không biết lúc bắn ra súng vẫn nổ nên giật mình, bật khóc luôn tại chỗ, lăn đùng ra".
Sau lời tiết lộ của Võ Hoài Nam và Hoa Thúy, diễn viên Văn Báu tâm sự: Thú thật là trước khi vào quay phim, anh em chúng tôi đã được đi tập huấn ở trường nghiệp vụ Xuân Mai, cùng ăn ở với anh em hình sự để xem người ta đi đứng, tác phong như thế nào.
Thế nhưng, vào quay thực tế, vì ở ngoài Bắc khi ấy chưa có diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, chúng tôi phải kết hợp cùng anh em hình sự ở các địa phương nên hơi khớp.
Trong những trường hợp như thế, các chiến sĩ công an hình sự thật cứ đúng nhiệm vụ của họ thì họ làm. Đóng mấy cảnh bẻ tay bẻ chân mà không cẩn thận là mình sái trước.
Cuối cùng, chúng tôi phải ra nói với các chiến sĩ ấy rằng "các anh ơi, các anh diễn nhẹ tay thôi cho chúng tôi đỡ chấn thương".
Có trường hợp phải quay cảnh đánh tội phạm thì phải mời các chiến sĩ ấy ra đánh luôn chứ để diễn viên tập không biết đến bao giờ.
Đến lúc các anh ấy ra diễn thì nhanh quá, đạo diễn vừa hô, máy quay vừa chĩa vào đã đánh xong rồi, không kịp quay lại.
Cứ đóng đi đóng lại đến ba lần như thế cũng không quay được, cuối cùng lại phải thôi.
Võ Hoài Nam thì thừa nhận: "Chính tôi đã từng bị đội cảnh sát ấy đánh cho bầm dập luôn vì họ cứ thẳng tay mà làm".
Võ Hoài Nam: "Tôi đóng phim Cảnh sát hình sự bằng tay trắng, đến giờ vẫn hoàn trắng tay"
MC Quyền Linh rất tò mò muốn biết cuộc sống hiện tại của 4 diễn viên giờ ra sao nên có hỏi và được NSƯT Hoàng Hải tiết lộ:
"Sau 20 năm, hiện tại tôi vẫn làm diễn viên, nhưng có kinh doanh thêm bên ngoài.
Mỗi diễn viên đều có nghề tay trái nhưng rồi vẫn trở về làm diễn viên. Nghề diễn viên hấp dẫn mình không phải vì danh vọng, tiền bạc mà do được sống nhiều cuộc đời.
Dù vào vai nào, ác hay thiện, giàu hay nghèo thì vẫn được sống. Bởi vậy nên dù làm gì vẫn quay lại làm diễn viên. Cái nghề này đúng là cái nghiệp".
Diễn viên Văn Báu thì nói: "Tôi ngoài làm diễn viên đã từng có ý đồ đi học làm đạo diễn nhưng sau một thời gian mới thấy không ổn. Lớp trẻ vào trường quá đông, kinh phí làm phim lại thiếu nên thôi cứ làm diễn viên cho bền.
Bên cạnh đó tôi có làm thêm các chương trình đọc phóng sự, đọc tài liệu. Tôi đang là hội viên Hội các dân tộc Việt Nam, chuyên giao lưu với các doanh nghiệp để kiếm kinh phí cho đồng bào.
Tôi vui vì các diễn viên đều tìm đường sống được, để lại được gặp lại nhau, nhắc về kỉ niệm xưa".

Diễn viên Võ Hoài Nam tâm sự: "Ngày xưa tôi chưa lập gia đình, đi đóng phim Cảnh sát hình sự bằng tay trắng, đến giờ vẫn hoàn trắng tay.
Tôi thì từ bé vẫn bị gọi là thằng điên điên khùng khùng, nên mới làm diễn viên để được trốn vào vai diễn, không để ai biết mình điên khùng".
Diễn viên Hoa Thúy cho biết: "Tôi thì vẫn trong quân số của nhà hát Tuổi trẻ và kinh doanh thêm bên ngoài.

Tôi đã trăn trở, suy nghĩ rất nhiều, định nghỉ việc vì tôi làm diễn viên phải khổ nhiều cuộc đời quá, toàn đóng vai khổ".
Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (42 phút trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (53 phút trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (1 giờ trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (1 giờ trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (1 giờ trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (1 giờ trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (1 giờ trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (1 giờ trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (1 giờ trước)