-
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chuyển thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM -
Rạn nứt ở tuyển Anh: Bellingham công khai đáp trả chỉ trích gay gắt của HLV Tuchel -
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn lật tàu du lịch tại Phú Quốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 12/7/2026: Dần duyên dáng, Sửu ngoại giao giỏi -
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới
Giải trí
02/09/2025 09:54Dàn diễn viên Mưa Đỏ từ Quảng Trị 1972 xuyên không hiện tại tận hưởng hoà bình, 20.000 người ở SVĐ Mỹ Đình nức nở
Tối 1/9, sân vận động Mỹ Đình đón về hơn 20.000 khán giả tham dự concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đại nhạc hội quy tụ hơn 300 nghệ sĩ tên tuổi từ các diva, divo như NSND Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Đen, SOOBIN, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà,... cho đến các nhóm nhạc Oplus, Ngũ Cung, Dòng Thời Gian, mang đến bữa tiệc âm nhạc vừa hùng tráng vừa sâu lắng. Một trong những tiết mục khiến toàn bộ khán đài như lặng đi chính là sân khấu kết hợp đặc biệt của Còn Gì Đẹp Hơn và Mẹ Yêu Con.
Nguyễn Hùng - giọng ca chính ban nhạc MAYDAYs bước ra sân khấu với bộ quân phục giản dị. Lần này, anh không chỉ mang theo hit Còn Gì Đẹp Hơn từng gây sốt mà còn trình diễn trong một bản phối mới, kết hợp cùng ca khúc huyền thoại Mẹ Yêu Con. Giọng hát trẻ trung nhưng chứa đựng sự từng trải của Nguyễn Hùng hòa cùng tiếng ca thánh thót, giàu xúc cảm của Phạm Thu Hà, khiến từng câu chữ chạm tim khán giả. Khi đoạn “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” vang lên rồi khớp nhịp vớ i “Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời… Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi”, nhiều khán giả nức nở.


Điểm nhấn xúc động nhất là sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Mưa Đỏ. Toàn bộ tiểu đội 1 gồm Cường (Nhật Hoàng), Tạ (Phương Nam), Bình (Lâm Thanh Nhã), Tú (Đình Khang), Sen (Hoàng Long), Tấn (Gia Huy), Hải (Nguyễn Hùng) cùng bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn) tái hiện cảnh chia tay mẹ để ra chiến trường. Khoảnh khắc tiểu đội giương cao lá cờ, cất lời chào thiêng liêng giữa tiếng nhạc, khán giả như được đưa ngược thời gian về mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972.
Đoạn kết khi Gia Huy và Hứa Vĩ Văn không kìm nổi cảm xúc, khóc ngay trên sân khấu, cả khán đài Mỹ Đình đồng loạt nghẹn ngào. Dàn diễn viên Mưa Đỏ như từ chiến khu Quảng Trị “xuyên không” về hiện tại, để cùng thế hệ hôm nay tận hưởng hòa bình.


Còn Gì Đẹp Hơn đang là một hiện tượng nhạc Việt. Chỉ sau 1 tháng phát hành, ca khúc này cán mốc hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành bản nhạc gắn liền với phim Mưa Đỏ và được vang lên ở nhiều sân khấu concert quốc gia. Được Nguyễn Hùng viết trong quá trình tham gia diễn xuất, bài hát chứa đầy trải nghiệm thật của người nghệ sĩ khi hóa thân vào nhân vật Hải. Lời ca giản dị, gần gũi, như những bức thư gửi mẹ, gửi người yêu, nhưng lại khắc họa trọn vẹn bi thương và hào hùng của một thế hệ chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do. Chính sự chân thật ấy khiến bài hát dễ dàng chạm tới trái tim hàng triệu khán giả.


Nguyễn Hùng, sinh năm 1999, hiện là giọng ca đầy triển vọng của nhạc Việt, thành viên ban nhạc MAYDAYs. Trước Còn Gì Đẹp Hơn , Nguyễn Hùng và MAYDAYs đã gây tiếng vang với Phép Màu , chứng minh khả năng viết nhạc giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn riêng biệt. Với Mưa Đỏ và Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng trở thành người truyền tải cảm xúc của cả một thế hệ, kết nối điện ảnh và âm nhạc trong cùng một dòng chảy ký ức.

Và ở concert quốc gia 1/9, khi giọng hát của anh vang lên giữa không gian hùng tráng, cùng sự đồng hành của những gương mặt đã hóa thân vào người lính Thành cổ Quảng Trị, Còn Gì Đẹp Hơn trở thành một lời nhắc nhớ, hòa bình mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt của những người đi trước. Khoảnh khắc cả Mỹ Đình bùng nổ trong cảm xúc cũng chính là lúc nghệ thuật hoàn thành sứ mệnh lớn lao nhất. 20.000 khán giả đã khóc, không chỉ vì một sân khấu đẹp, một giọng hát hay, mà còn vì được sống lại cùng ký ức, để càng biết trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.
- Bị chỉ trích dữ dội vì ích kỷ, "tội đồ" tuyển Na Uy trần tình về pha bóng bỏ quên Haaland (18:30)
- Xe đầu kéo mất phanh lao vào nhà dân khi xuống dốc đèo, tài xế tử vong (18:21)
- Xử phạt nữ công nhân tung tin đồn thất thiệt "nhiều đồng nghiệp nhiễm HIV" (50 phút trước)
- Thời tiết Miền Bắc tiếp tục phức tạp, chuẩn bị đón nhiều đợt mưa dông liên tiếp (57 phút trước)
- Phát hiện 74 kg vàng và 20 triệu USD tại nhà quan chức chống tham nhũng ở Indonesia (1 giờ trước)
- Khát vọng trăm tuổi của hai cụ bà 99 và 98 tuổi: Gửi mẫu ADN, mong ngày đón anh trai liệt sĩ trở về (1 giờ trước)
- Đồng Tháp: Hỏa hoạn thiêu rụi 4 căn nhà gỗ lúc chủ vắng nhà (1 giờ trước)
- Siết chặt an toàn đường thủy toàn quốc sau vụ lật tàu chở khách tại Phú Quốc (2 giờ trước)
- Quy luật mới khiến cầu thủ Thụy Sĩ lãnh thẻ đỏ sau màn ăn vạ ở World Cup (2 giờ trước)
- Lộ diện nữ đại gia Hà Nội chi hơn 16 tỷ đồng mua Mercedes Maybach của bà Trương Mỹ Lan (2 giờ trước)