-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Giải trí
19/09/2024 16:03Dàn diễn viên phim 18+ Trung Quốc từng bị cấm chiếu vì quá 'nóng' sau 17 năm bây giờ ra sao?
"Lạc lối ở Bắc Kinh" (tựa Anh: "Lost in Beijing") ra mắt vào năm 2007, là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Tác phẩm này có nhiều cảnh nóng táo bạo, đến nỗi khiến cho nó bị cấm chiếu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, bộ phim cũng có những giá trị nội dung và nghệ thuật riêng. Bằng chứng là việc tác phẩm này được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế.
Bây giờ, hãy cùng lật lại bộ phim "Lạc lối ở Bắc Kinh" và xem dàn diễn viên từng tham gia diễn xuất hiện tại ra sao sau 17 năm.

Khi đồng tiền khiến người ta lạc lối
Bộ phim "Lạc lối ở Bắc Kinh" xoay quanh câu chuyện cuộc đời của Táo và Kiên. Họ là một đôi vợ chồng trẻ sống trong cảnh nghèo khó. Kiên làm nghề lau kính, còn vợ của anh làm nghề "nhạy cảm", nhân viên tại một tiệm massage.
Bước ngoặt đầu tiên đến với cặp vợ chồng họ đến trong ngày Tiểu Mai, đồng nghiệp của Táo bị gã khách hàng có máu mặt quấy rối. Vì dám có hành động chống trả, Tiểu Mai bị đuổi. Táo đi uống rượu với Tiểu Mai để an ủi cô rồi trở lại tiệm để ngủ. Thế rồi, ông chủ xuất hiện và cưỡng bức Táo. Toàn bộ sự việc đều bị thu vào tầm mắt của Kiên, người đang lau kính cửa sổ bên ngoài tòa cao ốc.

Còn gì đau đớn hơn với một người đàn ông khi tận mắt thấy vợ mình và một người đàn ông khác. Còn với Táo, để người chồng cô yêu hết mực chứng kiến mọi chuyện, cảm giác thực sự bẽ bàng. Thế rồi, mọi chuyện còn đi xa hơn khi Táo có thai.
Ghen tuông, đau khổ đến tột cùng, nhưng rồi vì đã phải sống trong nghèo khổ quá lâu, Kiên lại vì tiền mà chấp nhận thỏa hiệp. Anh muốn nhân chuyện này để kiếm một khoản tiền lớn từ ông chủ của Táo. Hai gã đàn ông đã đi đến một "thương vụ đổi đời". Kiên được đền bù 20,000 nhân dân tệ phí tổn thất tinh thần và nếu đứa bé là con của ông chủ, anh sẽ có thêm 100,000 nhân dân tệ nữa.

Khi Táo sinh đứa trẻ ra, Kiên phát hiện đây là con của mình. Thế nhưng sức hấp dẫn từ 120,000 nhân dân tệ khiến anh ta không thể cưỡng lại. Kiên đã từ bỏ vợ con, mua chuộc bác sĩ để "phù phép" cho đứa con trở thành "cốt nhục" của ông chủ.
Dẫu vậy, nỗi đau của việc này lại vượt xa khả năng những gì Kiên nghĩ. Không thể chịu nổi khi phải chứng kiến một người đàn ông khác làm cha của con mình, Kiên bắt cóc đứa trẻ để rồi bị bỏ tù. Đến lúc được trả tự do, anh ta muốn "mua" lại đứa con nhưng bị từ chối.
Kết phim, Táo lấy đi một khoản tiền, rời khỏi căn hộ của ông chủ để tìm lấy tự do cho chính mình. Hai người đàn ông cố gắng tìm kiếm cô, nhưng bây giờ mọi thứ không như ý của họ nữa.
Dàn diễn viên phim "Lạc lối ở Bắc Kinh" bây giờ ra sao?
Dàn diễn viên từng tham gia đóng "Lạc lối ở Bắc Kinh" bây giờ ra sao sau 17 năm kể từ ngày bộ phim ra mắt khán giả?
Phạm Băng Băng bị phong sát vì trốn thuế nhưng vẫn hoạt động tại nước ngoài
Phạm Băng Băng đóng vai Táo trong "Lạc lối ở Bắc Kinh" từ những ngày còn chưa nổi tiếng và nhiều năm sau, cô đã vươn lên trở thành nữ hoàng giải trí hàng đầu châu Á. Thế nhưng vào năm 2018, việc cô trốn hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền thuế được khui lên mặt báo, Phạm Băng Băng cũng vì thế mà bị phong sát, không thể làm nghệ thuật tại Trung Quốc nữa. Điều này khiến cho cô không có bất kỳ tác phẩm chất lượng nào trong những năm gần đây.
Dẫu vậy, với danh tiếng lẫy lừng từng gây dựng được, cô vẫn có thể hoạt động ở nước ngoài. Trong năm 2024, Phạm Băng Băng gây chú ý khi Lễ hội Songkran 2024 tại Thái Lan, góp mặt ở show của thương hiệu Viktor & Rolf trong khuôn khổ Paris Haute Couture Fashion Week, hay mới đây nhất là tới Hồng Kông để dự sự kiện thời trang diễn ra hồi đầu tháng 9. Ngoài ra, cô cũng có những hoạt động kinh doanh khác.
Ảnh đế Lương Gia Huy U70 vẫn cống hiến cho nghệ thuật
Đảm nhận vai ông chủ của nhân vật Táo trong "Lạc lối ở Bắc Kinh" là Lương Gia Huy, nam tài tử gạo cội từng 4 lên ngôi Ảnh đế tại giải Kim Tượng danh giá, 1 lần lên ngôi tại giải Kim Mã và có rất nhiều đề cử. Đây là thành quả đến từ việc ông luôn nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật trong suốt hơn 40 năm trời, tham gia tới hơn 140 dự án phim.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã ở độ tuổi U70 nhưng Lương Gia Huy vẫn chưa chịu "về hưu". Hồi tháng 6 năm ngoái, khán giả bắt gặp nam tài tử xuất hiện tại Trung Quốc đại lục để quay bộ phim mới.
Không chỉ sở hữu sự nghiệp lẫy lừng, Lương Gia Huy còn được khán giả mến mộ khi là người chồng, người cha tuyệt vời. Lương Gia Huy kết hôn với nhà báo Giang Gia Niên vào năm 1987 và sau 34 năm, gia đình nhỏ của họ vẫn hạnh phúc.
Đồng Đại Vỹ giờ là diễn viên thực lực được yêu thích, mới làm "anh trai" Lưu Diệc Phi
Đồng Đại Vỹ đảm nhận vai Kiên trong "Lạc lối ở Bắc Kinh". 17 năm trôi qua, giờ đây anh đã là một diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua các tác phẩm chính kịch.
Nam tài tử bắt đầu theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ năm 2003. Dù không sở hữu ngoại hình điển trai ngút ngàn như nhiều đồng nghiệp khác, thế nhưng anh lại được lòng các nhà làm phim nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng, thái độ cầu tiến, luôn cố gắng trau đồi và làm mới bản thân với nhiều dạng vai khác nhau.
Năm 2015, nhờ thành công rực rỡ của bộ phim "Mẹ hổ bố mèo" đóng cùng Triệu Vy, tên tuổi của Đồng Đại Vỹ vụt sáng, trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Trong năm 2024, anh nhận nhiều sự chú ý với vai Hoàng Chấn Hoa, anh trai của nhân vật nữ chính Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi đảm nhận ở bộ phim truyền hình đình đám "Câu chuyện hoa hồng".
Theo Đào Anh Tú (Phụ Nữ Số)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (2 giờ trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (2 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (2 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (3 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (3 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (3 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (3 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (3 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (3 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (3 giờ trước)