Giải trí

Đạo diễn "Kong: Đảo đầu lâu" bức xúc vì phim bị soi mói

Sử dụng Twitter, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts gửi hàng loạt thông điệp chỉ trích tới CinemaSins - kênh YouTube chuyên “soi” lỗi phim - sau khi “Kong: Skull Island” bị đem ra mổ xẻ.

Sử dụng Twitter, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts gửi hàng loạt thông điệp chỉ trích tới CinemaSins - kênh YouTube chuyên “soi” lỗi phim - sau khi “Kong: Skull Island” bị đem ra mổ xẻ.

Trong đoạn video dài hơn 15 phút, CinemaSins chỉ ra Kong: Skull Island mắc 146 lỗi lớn nhỏ, cả về nội dung lẫn kỹ thuật. Quan điểm mà họ đưa ra có ý đúng, nhưng cũng có lỗi đơn thuần mang tính hài hước. Do đó, ngay cả bộ phim kinh dị ăn khách mới đây là Annabelle: Creation cũng bị họ cho là mắc tới 172 lỗi.

Song, Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn của Kong: Skull Island - không vui vì video của CinemaSins. Trong hơn một giờ đồng hồ, nhà làm phim đã gửi đi gần 20 thông điệp trên Twitter để lên tiếng phản đối.

Anh mở đầu: “Những kênh như CinemaSins là đám hút máu người khác, và thường mắc sai lầm về quan niệm điện ảnh. Thật tệ hại”. Sau đó, Vogt-Roberts bắt đầu phản bác lại một số lỗi mà kênh YouTube cho rằng Kong: Skull Island đã mắc phải.

Dao dien ‘Kong: Dao dau lau’ buc xuc vi phim bi soi moi hinh anh 1

Một trong những thông điệp phản bác CinemaSins từ Jordan Vogt-Roberts. Ảnh: Twitter.

Như cảnh một viên phi công mỉm cười khi thấy bom rơi xuống lúc mới bay tới Đảo đầu lâu, CinemaSins mỉa mai rằng: “Cole không háo hức vì thấy bom rơi. Anh ta hạnh phúc vì được đạo diễn chọn làm gương mặt với cặp kính ‘phản chiếu cảnh bom nổ’”.

Còn tác giả của Kong: Skull Island thì đáp lại rằng: “Các anh có để ý không vậy? Đó không phải là nhân vật của Shea Wigham. Hãy theo dõi bộ phim cho tử tế”.

Hay khi CinemaSins thắc mắc rằng nếu đảo Đầu lâu có tiếng như vậy thì tại sao người ta chưa khám phá nó. Jordan Vogt-Roberts đáp: “Bởi hòn đảo không thể tiếp cận bằng thuyền, và người ta chỉ thực sự biết đến nó vào thập niên 1970 khi cho phóng vệ tinh với camera hướng xuống Trái đất”.

Dao dien ‘Kong: Dao dau lau’ buc xuc vi phim bi soi moi hinh anh 2

Jordan Vogt-Roberts đặc biệt lên án CinemaSins. Ảnh: Hoàng Hà

Anh viết: “Tôi muốn chỉ ra rằng những video kiểu này thật khó chịu. Chúng thường sai trái, và người làm ra nghĩ rằng họ thông minh hơn các bạn. Tôi yêu thích ngành phê bình phim, và sẵn sàng đón nhận những bài viết tiêu cực nếu tác giả đưa ra luận điểm hợp lý”.

“Có thể ai đó nghĩ rằng video này khiến tôi giận dữ hoặc tổn thương. Không phải vậy. Tôi chỉ muốn nêu lên những điều sai trái của nó. Tôi buồn vì có kẻ lợi dụng tác phẩm của người khác để thu lợi theo cái cách gây tổn hại tới điện ảnh”.

Thời gian qua, Jordan Vogt-Roberts vẫn thường xuyên trở lại Việt Nam trên tư cách Đại sứ Du lịch. Anh đã mời Gareth Edwards - đạo diễn của Rogue One: A Star Wars Story (2016) - tới thăm vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ. Song, tác giả của Kong: Skull Island mới đây trải lòng rằng anh thấy “phiền lòng vì bị nhiều cô gái Việt lợi dụng để PR”.

Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)