-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
04/04/2021 14:35Đạo diễn Lê Hoàng: Sinh viên trường nghệ thuật quá thực dụng và thụ động
Mới đây, chương trình Cho ngày hoàn hảo lên sóng dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Lê Hoàng cùng khách mời là NSƯT Công Ninh. NSƯT Công Ninh sinh năm 1962, ông từng tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1984 và hiện là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
NSƯT Công Ninh: Thi tuyển vào 25-30 em diễn viên thì ra trường chỉ còn trên dưới 10 em
Chia sẻ về tình trạng nhiều sinh viên điện ảnh ra trường nhưng không có cơ hội làm nghề, NSƯT Công Ninh giãi bày:
"Hơn 40 năm thành lập, tôi nghĩ đã có hàng ngàn sinh viên ra từ trường. Tuy nhiên, số người thành danh từ nghề chỉ có khoảng một trăm người. 10 sinh viên thì chỉ có 2, 3 người có thành danh với nghề.
Thật ra trong quá trình dạy, thầy cô cũng hay nói về vấn đề này. Thậm chí có nhiều học sinh tự nhận biết và chuyển nghề. Một lớp khi tuyển vào có 25 - 30 em thì lúc ra trường chỉ còn trên dưới 10 em. Trong quá trình học họ tự rơi rụng, chuyển nghề."

Ông cũng cho hay, số lượng diễn viên nhiều, trong khi tác phẩm nghệ thuật ít khiến nghệ sĩ sẽ khó kiếm việc làm, trừ những ai có hội và có sự đột biết nhất định, hoặc phải làm công việc khác để nuôi nghề mình yêu thích.
Đạo diễn Lê Hoàng thấy vậy cũng thắc mắc, tại sao nhiều đạo diễn khi chọn diễn viên không chọn những người được đào tạo từ trường lớp để tận dụng sinh viên sẵn có.
NSƯT Công Ninh cho hay: "Nếu tôi làm đạo diễn phim, tôi cũng sẽ chọn diễn viên có hình thức phù hợp rồi thử tâm lý. Tâm lý phù hợp thì tôi chọn. Ngay từ đầu chọn hình thức thì đâu cần phải chọn qua trường lớp. Chỉ cần diễn viên có cảm xúc và phù hợp với nhân vật là được.
Nhưng với sân khấu, phải chọn diễn viên được đào tạo chính quy tại trường mới được".
Đạo diễn Lê Hoàng: Sinh viên quá thực dụng và thụ động
Nói về sinh viên của các trường nghệ thuật, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, ông luôn nhận biết rõ đâu là sinh viên sân khấu qua phong cách ăn mặc hàng ngày. Tuy nhiên, sinh viên ngày nay không chú ý đến vẻ ngoài quá nhiều, điều đó khiến ông không khỏi lo lắng.
NSƯT Công Ninh cũng cho biết: "Ngày xưa sinh viên đi thi đứa nào cũng đẹp đẽ, lộng lẫy, sáng trưng. Đến khi vào trường nhìn bèo nhèo, lôi thôi không nhận ra. Nó quên luôn là sẽ là một nghệ sĩ trong tương lai. Tôi thấy rất uổng".

Tuy nhiên, Lê Hoàng cũng cho rằng, việc sinh viên không ý thức đến vẻ ngoài là do thầy cô chưa đào tạo nghiêm khắc. Ông nhắc nhở NSƯT Công Ninh:
"Sinh viên trường nghệ thuật quá thực dụng và thụ động. Các ông cứ nói trăn trở về nghệ thuật nhưng ý thức giáo dục sinh viên chưa kỹ lưỡng, làm cho tình hình nghệ thuật phôi thai ngay từ bước đầu. Phải nghiêm khắc mà nói như vậy.
Diễn viên không phải mặc đẹp nhưng phải có phong cách".
Đồng thời, Lê Hoàng cũng góp ý chuyện cơ sở vật chất kỹ thuật của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM còn tồi tàn, thiếu trang thiết bị.
Đứng trước ý kiến này, nghệ sĩ Công Ninh cho biết, trường đã được trang bị nhiều vật chất, có thư viện điện ảnh, thư viện audio, rạp chiếu phim hiện đại cho sinh viên thi. "So với thế giới thì không bằng nhưng ở trong nước đây cũng là một trong những cơ sở có tương đối trang thiết bị", ông nói.
Theo Mochi (Nhịp Sống Việt)








- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (3 giờ trước)




