Dù càn quét hai giải thưởng quan trọng tại Oscar lần thứ 98, siêu phẩm hoạt hình "Kpop Demon Hunters" lại đang đứng giữa tâm bão chỉ trích.

Đêm trao giải Oscar 2026 đã ghi dấu bước ngoặt lịch sử cho Kpop Demon Hunters (Thợ săn quỷ Kpop) khi mang về tượng vàng cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi đạo diễn kiêm biên kịch Maggie Kang vấp phải làn sóng phẫn nộ từ chính khán giả quê nhà.

Trong bài phát biểu nhận giải, Maggie Kang gây tranh cãi khi cho rằng phải mất quá lâu để người Hàn Quốc được nhìn thấy chính mình trong một bộ phim như thế này. Phát ngôn này ngay lập tức bị cho là kém duyên và phủ nhận sạch trơn thành tựu của những người đi trước.

17-1773718882-dao-dien-phim-hoat-hinh-oscar-2026-bi-chi-trich-vi-bai-phat-bieu-kem-duyen
Bài phát biểu của đạo diễn phim “Kpop demon hunters” gây phẫn nộ.

"Cô ấy quên mất siêu phẩm Parasite từng chấn động Oscar 2020 rồi sao?", một khán giả bức xúc.

Chưa dừng lại ở đó, lễ trao giải Oscar 2026 còn bị khán giả Hàn Quốc cáo buộc có thái độ phân biệt đối xử với nghệ sĩ gốc Á. Cụ thể, trong màn nhận giải cho ca khúc nhạc phim Golden, một sự cố đáng xấu hổ đã xảy ra.

Khi nhà sản xuất Lee Yu Han vừa bước lên micro để tiếp nối bài phát biểu của ca sĩ EJAE, dàn nhạc giao hưởng của chương trình đã bất ngờ nổi nhạc cắt ngang, micro trên sân khấu cũng bị ngắt hoàn toàn. Hành động này bị chỉ trích là thiếu tôn trọng, đặc biệt khi so sánh với thời lượng phát biểu dài hơn hẳn của các nghệ sĩ phương Tây trong cùng đêm đó.

Giữa biển lửa chỉ trích, vẫn có một số ý kiến bảo vệ Maggie Kang. Họ cho rằng cô chỉ đang muốn nhấn mạnh sự hiện diện của người Hàn trong lĩnh vực phim hoạt hình, một mảng vốn bị thống trị bởi các studio phương Tây. Về phía ban tổ chức Oscar, nhiều người nhận định việc cắt lời có thể chỉ là áp lực về thời lượng phát sóng trực tiếp, vốn là đặc sản gây tranh cãi của giải đấu này qua nhiều năm.

TN (SHTT)