Giải trí

Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương

Ông Cửu tạo cho mình một vẻ ngoài là người liêm khiết, sống tiết kiệm để qua mắt mọi người nhưng thực chất ông lại sở hữu khối tài sản cực khủng.

Trong tập 28 phim Đấu Trí, các xe hàng của Thịnh Gia và Thái Lai bị giữ thì cũng là lúc ông Khuê bị bắt tại nhà riêng. Công an đã lập biên bản thu giữ tài liệu cùng rất nhiều sổ đỏ ở quê và tiền mặt của ông Cửu.

Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương
Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 1
Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 2
Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 3

Tại cơ quan công an, ông Cửu khai việc bắt tay với Thịnh - Trung để đưa hàng lậu qua cửa khẩu Đông Bình là vì bị chúng ép buộc. Về số sổ đỏ vời hàng mẫu đất đứng tên họ hàng ở quê, ông Cửu khai đó là do mọi người ở quê tự mua. Vũ nói thẳng, thực tế kế hoạch mua gom đất của ông Cửu sắp hoàn thành, chỉ còn một mảnh 200m2 lần này ông đích thân đứng tên, nhưng để tránh gây sự chú ý, ông đang kì kèo nâng lên hạ xuống.

Vũ đề nghị ông Cửu giải thích rõ ràng về số tiền tiết kiệm của ông. Ngoài ra, Vũ cũng nói tổng giá trị bất động sản quy theo lương của Chi cục trưởng để tiết kiệm cũng phải mất vài trăm năm không ăn không uống.

Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 4
Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 5

 Cũng trong tập này, Vũ và Phong đuổi theo một chiếc xe bán tải bỏ trốn khỏi điểm thông qua. Tuy nhiên, khi bị bắt lại thì trên xe chỉ có ít quần áo và mỹ phẩm. Vũ cho rằng chắc trên xe phải có món hàng giá trị thì lại xe mới bỏ chạy như vậy. Phong suy luận trong tình huống bị truy đuổi gắt gao thì cách tốt nhất là ném số hàng ra khỏi xe. 

Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 6

Kiểm tra lại camera giao thông, Vũ thấy chiếc xe bán tải này dừng một lúc trên cầu. Vũ - Phong đã đến nơi xem xét tình hình và suy đoán lô hàng đã bị lái xe thả chìm xuống dòng nước xiết. Do Phong không biết bơi, Vũ đã một mình vật lộn với dòng nước xiết và cuối cùng đã tìm được thùng hàng bên trong chứa hàng trăm chiếc điện thoại đắt tiền.

Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 7
Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 8
Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 9
Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 10

Tại cơ quan điều tra, Duy - người lái xe vẫn không chịu nhận thùng hàng chứa điện thoại đó là của mình. Vũ quyết định để Duy về với kế "thả hổ về rừng" và yêu cầu cấp dưới tìm hiểu về Duy, đặc biệt là mối quan hệ của Duy và chủ lô hàng quần áo, mỹ phẩm. Đồng thời, Vũ yêu cầu tìm hiểu trên địa bàn những cửa hàng chuyên bán điện thoại di động xách tay giá rẻ. Vũ nhận định, với số lượng và chủng loại điện thoại này, phải là một đầu mối phân phối lớn.

Đấu trí tập 28: Chi cục trưởng hải quan sở hữu BĐS trị giá bằng... vài trăm năm tiền lương - 11

Đấu Trí lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dau-tri-tap-28-chi-cuc-truong-hai-quan-so-huu-bds-tri-gia-bang-vai-tram-nam-tien-luong-tintuc838479