Giải trí
26/03/2018 06:43Để vạt phải đè lên vạt trái, Mỹ Tâm bị cho là mặc kimono theo kiểu của người đã khuất trong MV mới
Xuất hiện đầy ma mị với hình ảnh geisha trong MV "Anh Chưa Từng Biết", Mỹ Tâm nhận được rất nhiều phản hồi tích tực từ phía người yêu nhạc nói chung và fan hâm mộ nói riêng. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy cô xinh đẹp, cuốn hút, xứng tầm ngôi sao lớn, thay vì hình ảnh sến sẩm như ở những MV cũ. Đáng tiếc, niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã ập đến ngay tức khắc. Mới đây, có người đã nhanh chóng "soi" ra được lỗi trang phục mà Mỹ Tâm đang mắc phải trong lần trở lại này.

Quan điểm này, xét cho cùng, không phải không có căn cứ. Bởi theo đúng quan niệm của dân Nhật Bản, người sống khi mặc kimono, yukata hay bất kì trang phục truyền thống nào đều phải để vạt trái đè lên vạt phải. Chỉ người đã khuất, đang nằm trong quan tài và chuẩn bị được chôn sâu dưới đất, mới mặc kimono có vạt phải đè lên vạt trái. Như vậy, cách mà Mỹ Tâm mặc kimono như trong MV là đang đi ngược lại với quy tắc thông thường ở xứ sở phù tang.


Tuy không được đánh giá cao về gu thời trang nhưng từ trước nay, Mỹ Tâm cùng ekip của cô vẫn được xem là những người làm việc khá chỉn chu. Mắc phải lỗi trang phục liên quan đến văn hóa, tín ngưỡng quả thực là điều không ai muốn. Đôi khi, sai một li có thể khiến ta đi luôn cả dặm. Bài học về sự cẩn trọng có lẽ là thứ ekip nên rút kinh nghiệm về sau.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc Mỹ Tâm dùng trực tiếp cọ trang điểm, tán phấn quanh mặt cũng là điều trái với văn hóa của người Nhật. Theo ý kiến này, nếu đã muốn hóa thân thành hình tượng geisha, Mỹ Tâm phải dùng kem làm từ bột gạo và phân chim họa my. Tuy nhiên, quan điểm này dù đã được nói trước là không có ý bắt bẻ thì vẫn không nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng cho lắm.
Suy cho cùng, Mỹ Tâm cũng chỉ đang mô phỏng lại hình ảnh geisha, điều mà các tạp chí thời trang hay những người mẫu mẫu cũng đang làm. Điều đó không có nghĩa cô phải thực hiện mọi thao tác như một nàng geisha thứ thiệt. Khái niệm mô phỏng và thực hành, rõ ràng khác nhau ở rất nhiều khía cạnh.
Trên thực tế, các tạp chí lớn ở nước ngoài cũng từng mắc phải "lỗi" có ảnh hưởng liên quan tới văn hóa. Ví dụ như trường hợp để người mẫu mặc thiết kế kimono từ thương hiệu Etro nhưng vạt phải lại đè lên vạt trái của Vogue Hà Lan hay như việc Vogue Nhật để Miranda Kerr makeup chẳng giống với geisha trên ấn phẩm tháng 11/2014.
Theo LANA (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



