-
Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha -
Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào? -
Quân A.P bùng nổ tìm kiếm trên mạng xã hội, hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24h, chuyện gì đã xảy ra? -
Bắt Kiều Quốc Nhã: Mắt xích mở ra đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia -
Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết -
Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm -
3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng -
Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội -
3 giây sinh tử của con nhỏ và bài học xương máu thức tỉnh mọi bậc phụ huynh -
Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân
Giải trí
06/01/2025 13:20Diễn viên 'Xin hãy tin em' phong độ tuổi 51, lần đầu tiết lộ về vợ cùng nghề
- Trong phim "Mưa trên cánh bướm", anh vào vai người chồng ngoại tình và kiệm lời. Đây có phải vai diễn nhàn nhất của Lê Vũ Long từ trước đến nay?
Chưa chắc! Trong các phim ngắn trước của đạo diễn Diệu Linh về đề tài gia đình gần như không có sự xuất hiện của người chồng, người bố. Nhưng lần này cô ấy quyết tâm cho nhân vật đàn ông lộ diện dưới ánh sáng mặt trời. Khi làm việc trên kịch bản giấy lần đầu, tôi nhận định với đạo diễn rất khó bởi bộ phim đề cập đến khủng hoảng hôn nhân lứa tuổi trung niên nhiều người gặp phải.
Tôi và Linh ngồi nói chuyện và chia sẻ về quan điểm nghệ thuật trong khoảng 2 tháng để nắm bắt cách nghĩ và phong cách của nhau trước khi vào phim. Xung đột giữa các thành viên trong gia đình có thể ầm ĩ, bạo lực, hành hạ nhau chỉ để thỏa mãn ai đúng ai sai. Nhưng còn có sự xung đột khác là im lặng. Và chúng tôi thống nhất nên chăng câu chuyện trong phim sẽ xảy ra như vậy. Nó cũng phù hợp với phong cách nghệ thuật của Linh từ trước đến nay, khi người đàn ông trong phim của cô ấy không được xuất hiện trực diện.
Ở kịch bản ban đầu, nhân vật của tôi vẫn cãi nhau với vợ. Nhưng sau đó tôi nói với đạo diễn phim sẽ khó hay nếu làm theo lối thông thường đó. Do vậy, lúc ra phim trường, chỉ tôi và Diệu Linh biết điều này còn toàn bộ đoàn phim không hề nắm được bởi tôi vẫn thoại như bình thường. Điều đó khá thú vị và nó giống như giao kèo bí mật giữa tôi và đạo diễn. Chỉ khi phim ra mắt mọi người mới biết nhân vật của tôi gần như im lặng hoàn toàn.
Lần đầu xem Mưa trên cánh bướm công chiếu ở LHP Venice, bản thân tôi cũng khá bất ngờ bởi phong cách nghệ thuật của Linh cuốn hút, khó đoán định. Không phải tự nhiên mà phim thắng ở Venice.
Tôi sợ bị chai mặt lắm!
- Nghe nói giờ thuyết phục Lê Vũ Long khá khó và lâu anh mới đóng phim trở lại sau "Người vợ ba"?
Gần nhất tôi đóng phim Lính chiến cùng anh Hoàng Hải nhưng chưa công chiếu. Trung bình khoảng 2 năm rưỡi tôi đóng 1 phim, như vậy là không hề ít. Còn với truyền hình thì lâu hơn, sau phim Tình khúc Bạch Dương năm 2018 tôi chưa nhận vai tiếp.
- Là do bây giờ anh kén phim và kén vai hơn?
Không! Tôi lúc nào cũng thế chứ không kén. Chỉ đơn giản là tôi không làm được việc lúc nào cũng xuất hiện trên tivi, tôi sợ bị chai mặt lắm! Tôi vẫn làm phim khá đều nhưng không nhiều, không ít. Tôi không hợp 1 năm làm 4-5 phim. Còn lĩnh vực múa sau Covid gián đoạn dù trước đó gần như năm nào tôi đều đưa đoàn sang diễn ở Đức. Hai năm trở lại đây tôi chủ yếu làm trong nước mà cụ thể hơn là Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam vì bà xã làm đạo diễn nên tôi đi theo le ve bên cạnh.
- Trong phim, nhân vật của anh phải vật lộn với khủng hoảng tuổi trung niên, còn ngoài đời thì sao?
Vẫn đang, chưa hết! Không những bản thân mà tôi còn chứng kiến những người bạn phải đối mặt với nó. Nhiều người hơn tôi 5-7 tuổi mà vẫn ở trong giai đoạn đó. Nếu không cẩn thận sự khủng hoảng sẽ không bao giờ chấm dứt.
Chúng tôi kết hôn sớm
- Trên trang cá nhân anh thường xuyên đăng ảnh tình cảm với vợ, gần nhất là chuyến đi châu Âu, anh chị đã vượt qua khủng hoảng nhẹ nhàng?
Đã qua đâu (cười). Mọi người ở độ tuổi chúng tôi (Lê Vũ Long sinh năm 1973 - PV) đều nhận ra sự khủng hoảng đó nhưng giải quyết nó như thế nào thì không phải dễ.
- Sao anh kín tiếng thế? Ngoài công việc mọi người tìm mỏi mắt thông tin về gia đình anh không thấy....
Tôi thấy cuộc sống bình thường ai cũng giống ai cả, chỉ khi có gì thú vị về công việc mình mới khoe. Tôi muốn yên ổn, muốn chăm lo cho gia đình và làm những thứ theo sở thích cá nhân.
Trước đây tôi và vợ cùng làm ở Nhà hát Nhạc Vũ Kịch. Hai vợ chồng thành lập một đoàn múa đương đại từ năm 2001. Đó là công việc chung của cả hai, năm nào cũng hoạt động trong và ngoài nước suốt 20 năm cho đến khi Covid. Khi tôi sáng tác bà ấy làm sản xuất, chạy tài trợ, có lúc đi đặt khách sạn, vé máy bay....
- Sao anh gọi vợ là "bà" nghe già thế?
Thì thân mật mới gọi thế (cười). Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, học cùng khóa nhưng bà ấy đi học ở Ukraine 9 năm rồi thực tập 2 năm trước khi về còn tôi học trong nước.
Chúng tôi kết hôn sớm, cưới tháng 1 năm 1998 nhưng thực ra đã ở với nhau từ năm 1995 khi bà ấy về nước. Nên tính ra chỉ mấy hôm nữa là tròn 30 năm ở bên nhau. Chúng tôi cái gì cũng làm cùng nhau, từ chuyện riêng tư làm nhà, đi chợ, nấu cơm đến làm nghệ thuật. Chính vì thế 30 năm ở bên nhau không có gì là khó khăn, 30 năm lúc nào đi đâu cũng có nhau và con cái.
Chúng tôi không có nhiều thời gian ngồi ngắm nhau...
- Dường như việc anh chị cùng nghề cũng dễ hòa hợp và hiểu nhau hơn?
Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi chưa bao giờ lấy đó làm tiêu chí trong hôn nhân. Chỉ đơn giản là mình thích và yêu con người này tự khắc mọi thứ sẽ đến chứ tôi không tính toán bất cứ điều gì.- Các con anh thế nào?
Cậu lớn nhà tôi sinh năm 2001 và học đạo diễn điện ảnh năm cuối ở Canada, cô thứ hai sinh năm 2005, là diễn viên ballet và vừa sang đó được vài ngày. Cả hai bạn đều quyết định ngành học của mình. May mắn là các con đều giành được học bổng của Chính phủ Việt Nam, được Nhà nước đài thọ toàn bộ suốt 4 năm đại học.
Tôi vẫn chưa quen vì con gái mới đi được mấy hôm nên nhớ nó lắm! Cậu anh thì đi vài năm rồi. Thực ra chúng tôi rất bận, đều đi làm hàng ngày chứ không có nhiều thời gian ngồi ngắm nhau đâu. Vẫn như cũ thôi, sáng ra chia tay và tối 8 giờ mới gặp.
Theo Mỹ Anh (VietNamNet)
- Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha (13:10)
- Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào? (28 phút trước)
- Động thái bất ngờ của ca sĩ Ngọc Sơn giữa lúc bị réo tên (47 phút trước)
- Quân A.P bùng nổ tìm kiếm trên mạng xã hội, hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24h, chuyện gì đã xảy ra? (50 phút trước)
- Bắt Kiều Quốc Nhã: Mắt xích mở ra đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia (55 phút trước)
- Fanpage PC04 phát thông báo nóng giữa trưa: Con số 140 hé lộ chuyên án ma túy gây xôn xao dư luận (59 phút trước)
- "Vua xe ga" 175cc mới chính thức ra mắt giá 70 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết (1 giờ trước)
- Đối thủ của U17 Việt Nam tại World Cup thực lực ra sao? (2 giờ trước)
- Nghi vấn chị gái Michael Jackson và rapper đình đám góp mặt trong siêu phẩm mới của Sơn Tùng M-TP (2 giờ trước)