-
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt
Giải trí
03/03/2022 23:03Diệu Nhi bị kéo lê lết trong phim kinh dị 'Bóng đè', chắc phải ra tín hiệu 'Ét O Ét' giải cứu thôi!
Mới đây, nhà sản xuất dự án điện ảnh Bóng đè đã tung ra đoạn trailer của bộ phim. Bóng đè là tác phẩm kinh dị đánh dấu sự trở lại của Lê Văn Kiệt - đạo diễn đứng sau thành công của Hai Phượng. Ngay từ những cảnh quay đầu tiên, dự án đã gây ấn tượng khi khai thác yếu tố tâm lý đầy sức nặng nề, với những cảnh jump-scare hù dọa ấn tượng.
Bóng đè xoay quanh gia đình người đàn ông góa vợ cùng hai cô con gái. Sau một biến cố, ba cha con là Thành (Quang Tuấn) cùng hai cô con gái Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) chuyển từ thành phố về một ngôi nhà cổ vùng nông thôn, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng điều kỳ lạ liên tục xảy ra với các thành viên trong gia đình. Bác sĩ Hạnh (Diệu Nhi) vì muốn giúp 2 đứa trẻ cũng vô tình bị kéo vào chuỗi ngày kinh hoàng đầy ám ảnh của họ.

Trong đoạn trailer của bộ phim, khán giả không khỏi chú ý đến bối cảnh một căn nhà cổ nơi miền quê xa xôi. Tiếng kẽo kẹt từ ngôi nhà gỗ không dồn dập hù dọa, khiến người xem không khỏi rùng mình.
Bên cạnh dàn cast chính, một nhân vật dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại cực kỳ ấn tượng. Một bà cụ già nua, da dẻ nhăn nheo, nhìn thẳng vào người khác tạo ra cảm giác khó chịu, và cũng vô cùng đáng sợ. Góc máy cận cảnh đặc tả mà đạo diễn sử dụng đã xuất sắc kết nối chủ thể trong khung hình với người xem, tạo ra những khoảnh khắc trêu đùa với cảm xúc của khán giả. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai, là người, là ma, hay chỉ đơn giản chỉ do trí tưởng tượng của hai đứa trẻ Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) thêu dệt nên?

Cũng trong trailer phim, không rõ tại sao bé Yến (Mai Cát Vi thủ vai) lại một mình lần mò ở hành lang của một bệnh viện hoàng tàn. Dò dẫm nơi bóng tối vô thức, cô bé bất ngờ bị một bàn tay to lớn tóm lấy, khiến ai xem cũng phải giật mình thon thót. Có thể thấy, Yến là người nhạy cảm nhất với tất cả các hiện tượng kỳ bí xung quanh mình, cũng như nơi ở mới mà cả gia đình cô bé mới chuyển tới. Yến cũng là nạn nhân đầu tiên của những thế lực bí ẩn này.


Trong trailer, khán giả có thể thấy cả Diệu Nhi lẫn Quang Tuấn đều bất ngờ bị một thế lực kỳ lạ kéo ngã và lê trên mặt đất. Diệu Nhi từng chia sẻ, để thực hiện những cảnh quay này, cô đã bị choáng váng vì đập cả mặt và mũi xuống đạo cụ. Trong khi đó, Quang Tuấn cũng cho biết vì sợ độ cao, cảnh quay anh bị kéo đi cũng là cảnh đáng sợ nhất mình từng thực hiện trong suốt sự nghiệp.


Bóng đè sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp bắt đầu từ 18/3/2022.
Theo Xuân Kỳ (Saostar.vn)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (16:33)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (16:31)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (16:25)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (16:19)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (46 phút trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (52 phút trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (1 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (1 giờ trước)
- Real Madrid: Mourinho đang làm được điều mà Ancelotti bó tay (1 giờ trước)
- Ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất tới 10%/năm (1 giờ trước)