Sau khi YG Entertainment hứng chịu cơn mưa gạch đá vì thông báo sự kiện Meet & Greet kỷ niệm 10 năm thành lập BLACKPINK chớp nhoáng đến mức khó tin, Dispatch đã chính thức vào cuộc và tung bài điều tra độc quyền.

Những góc khuất lần đầu được Dispatch hé lộ. Theo đó, YG đã lên nhiều kế hoạch từ lâu nhưng quá trình làm việc với BLACKPINK cực kỳ bế tắc. Các thành viên bận rộn với lịch trình cá nhân khiến việc gom đủ 4 người trở thành "nhiệm vụ bất khả thi". 

Ban đầu chỉ có 2 người đồng ý, mãi sau 2 người còn lại mới vội vã chạy tiến độ để hội ngộ. Thậm chí, sự kiện buộc phải chuyển sang ban ngày chỉ vì không thể xếp lịch buổi tối.

07-1786092373-dispatch-tung-tinh-tiet-moi-ve-tham-hoa-su-kien-ky-niem-10-nam-cua-blackpink-khong-chi-do-yg-ma-lich-trinh-cua-4-thanh-vien-cung-bat-hop-tac
Dispatch cho rằng các thành viên BLACKPINK không hợp tác với YG cho sự kiện 10 năm.

Sự kiện chốt hạ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Tuy nhiên, do nơi này đón tới 40.000 lượt khách mỗi ngày, đến sát ngày diễn ra hai bên vẫn phải căng não thương lượng để không vỡ trận.

Một người trong ngành cay đắng nhận định: YG giữ thương hiệu nhưng nghệ sĩ lại ưu tiên việc riêng, trong khi ban lãnh đạo thiếu năng lực điều phối. Kết quả là fan chịu đủ thiệt thòi.

Đáng nói, hợp đồng nhóm sắp hết hạn nhưng các cuộc đàm phán gia hạn vẫn chưa được khởi động. Lùm xùm lần này có thể là giọt nước tràn ly ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nhóm.

Trước đó, YG khiến dư luận phẫn nộ khi thông báo sự kiện vào ngày 6/8 — tức vỏn vẹn 2 ngày trước giờ G, quy mô siêu nhỏ chỉ 40 fan membership và không hề hứa hẹn sự góp mặt của đủ 4 thành viên.

Dù hiện tại YG đã xác nhận cả Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đều sẽ hội tụ đúng ngày 8/8 tới, nhưng dư âm cay đắng của một kỳ kỷ niệm 10 năm chuẩn bị qua loa vẫn khiến fan không khỏi ngậm ngùi.

TN (SHTT)