-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Giải trí
04/11/2019 15:56Diva Hồng Nhung mất kỷ luật, phá nát kịch bản của MC Lại Văn Sâm
Tối qua (3/11), tập 9 chương trình Ký ức vui vẻ mùa hai đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và xúc động.
Trong đó, ấn tượng nhất là sự xuất hiện của nhạc sĩ Phú Quang, tác giả của những ca khúc kinh điển về Hà Nội đã ăn sâu vào kí ức công chúng.
Sau khi nhạc sĩ Phú Quang bước vào hậu trường, diva Hồng Nhung bất ngờ xuất hiện và hát ca khúc Em ơi Hà Nội phố với chất giọng ngọt ngào, khiến ai cũng nức lòng.

Hồng Nhung hát xong liền chia sẻ: "Tôi đã theo dõi câu chuyện và thấy Phú Quang nói "Hồng Nhung hát bài này thành công nhất". Thực ra vì anh ấy biết hôm nay có tôi hát ở đây nên mới nói thế.
MC Quyền Linh: "Phú Quang chỉ vào nơi ghi tên những người bạn đã mất và hỏi tôi có muốn anh ghi lên đó không?"
Nói vậy thôi, về bài Em ơi Hà Nội phố, tôi may mắn là một trong những ca sĩ hát nhạc Phú Quang.
Nhưng điều quan trọng không phải ca sĩ nào hát hay hơn, thành công hơn mà khi bài hát này cất lên, mọi người đều hát theo, to hơn cả tôi. Đó mới là điều hạnh phúc.
Bài hát này không chỉ ở thập niên 80 mà sẽ kéo dài mãi không kết thúc. Không chỉ người Hà Nội mà người không Hà Nội cũng hát bài này với tình yêu tràn ngập như thế.
Đây không phải vấn đề vùng miền, thập niên nào mà là toàn dân tộc Việt Nam".

MC Lại Văn Sâm nhìn thấy Hồng Nhung liền kể lại: "Rất tình cờ, cách đây một tuần, các bạn của tôi có gửi lại cho tôi clip quay một chương trình năm 1998 tôi làm cùng Hồng Nhung trên VTV3 tên là Bắt đầu từ ngày hôm qua. Chúng tôi làm chương trình đó ở trường Đại học Y.
Tôi luôn nghĩ đó là chương trình hay nhất tôi từng làm thời kì bấy giờ. Hồi đó trông anh em tôi trẻ lắm.
Khi đó, mấy nghìn sinh viên Đại học Y cứ tuồn câu hỏi lên cho tôi để tôi đưa Hồng Nhung trả lời. Hôm qua ngồi xem lại tôi mới thấy Hồng Nhung thông minh thật".
Hồng Nhung nghe MC Lại Văn Sâm nói xong liền định tiết lộ câu chuyện bí mật giữa cô và anh. Cô nói:

"Dạo này tôi trẻ thì vẫn thế, nhưng thông minh thì yếu đi một chút. Mùa trước tôi có xem chương trình này. Mùa này, đã đến đây rồi, tôi xin tiết lộ ký ức từ trước tới nay chưa bao giờ tiết lộ. Ký ức này liên quan tới anh Lại Văn Sâm và ca khúc Em ơi Hà Nội phố này.
Vì hát ca khúc này mà tôi không bao giờ dám cắt tóc vì nếu cắt tóc thì không hát "tóc xõa vai mềm" được. Tôi cũng tập thể dục, ăn kiêng để vai mình mềm, cứng một cái là khác hẳn ngay.
Còn liên quan tới anh Lại Văn Sâm vì đó là ký ức về SV96".
Hồng Nhung vừa nói tới đây, MC Lại Văn Sâm đã hiểu chuyện và tiếp lời cô: "Tôi nhớ rồi, hồi đó Hồng Nhung phá tan kịch bản của tôi tại chương trình đấy.

Ngày đó SV96 được VTV truyền hình trực tiếp như một sự kiện lớn. Chúng tôi làm từ 8 giờ tối và dự tính kết thúc trước 12 giờ đêm một chút để mọi người cùng đếm ngược thời khắc đó, còn sang năm mới.
Lúc đó, tôi phải kéo màn hình ra sân vận động Hàng Đẫy để cả chục ngàn khán giả được coi chương trình, chứ nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức thì chỉ chứa được 3000 thôi.
Hồng Nhung hồi đó mặc đồ trắng, hát hay nên được đón nhận. Tôi tính là Hồng Nhung hát xong bài này thì dừng để đón năm mới. Thế mà cô ấy tự ý hát tiếp bài nữa, không một đồng cát xê nào và hát đúng lúc chuyển sang năm mới. Tôi mất toi 2 phút".
Dù bị MC Lại Văn Sâm tố phá kịch bản của mình, nhưng Hồng Nhung vẫn khẳng định: "Đó là kí ức tuyệt vời của tôi, không thể nào quên được. Bình thường tôi là người rất kỉ luật. Nhưng trước sức trẻ, sự cuồng nhiệt của khán giả lớn tới mức tôi mất kỉ luật và lần đầu làm sai kỉ luật".
Đến cuối chương trình, diễn viên Don Nguyễn chia sẻ thêm: "Kí ức lớn nhất của tôi về chị Hồng Nhung là hồi Làn Sóng Xanh. Vì bài này mà tôi với bạn tôi gây lộn với nhau. Tôi bình chọn cho Hồng Nhung lên top 1 mà bạn tôi lại bình chọn cho ca sĩ khác. Nay được gặp chị tôi rẩt run".
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)