Trong tập 35 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh diễn xuất của nam chính Doãn Quốc Đam lại trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng.

Tập 35 của phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tiếp tục xoáy sâu vào mối quan hệ căng thẳng của bộ ba Đăng – Linh – Mỹ Anh, khi mọi cảm xúc và bí mật bị dồn nén bắt đầu bùng nổ.

Sau khi Linh (Lan Phương) chủ động hẹn gặp Mỹ Anh (Phương Oanh), Đăng (Doãn Quốc Đam) tỏ ra vô cùng bực bội và lo sợ. Anh gọi điện cho Linh nhưng câu trả lời của cô càng khiến anh sợ hãi. Cùng lúc đó, Mỹ Anh bắt đầu cảm nhận rõ sự xa cách của chồng.29-1761706207-doan-quoc-dam-tiep-tuc-bi-che-trong-gio-ngang-khoang-troi-xanh.jpg

Chính nỗi lo sợ bị phát hiện bí mật khiến Đăng ngày càng ngột ngạt, dễ nổi cáu với vợ. Anh cảm thấy bị kiểm soát, tù túng trong chính cuộc hôn nhân của mình, dẫn đến không khí gia đình trở nên căng thẳng, đỉnh điểm là khi anh nổi cáu với vợ ngay trong bữa ăn.

Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, Đăng hẹn riêng Linh để hỏi thẳng: "Em muốn gì?". Linh ban đầu nhẹ nhàng đáp rằng chỉ muốn công việc được xúc tiến, nhưng rồi không giấu được cảm xúc thật: "Em tự hỏi có phải vì mối quan hệ của chúng ta cản trở anh?".

Câu hỏi như nhát dao khiến Đăng lạnh lùng phủ nhận: "Không có mối quan hệ gì hết". Dù lời nói thẳng thừng, ánh mắt anh vẫn lộ rõ sự bối rối. Khoảnh khắc này phơi bày tất cả mâu thuẫn của hai người từng lạc lối. Cuối tập phim, sau khi gặp Linh, Đăng cảm thấy hối hận và đã xin lỗi vợ mình.

Dù tình tiết tập 35 được đẩy lên cao trào, diễn xuất của Doãn Quốc Đam lại gây tranh cãi lớn. Nhiều khán giả cho rằng anh đang "đuối sức" trong việc thể hiện nội tâm phức tạp của một người đàn ông mắc kẹt giữa tội lỗi, trách nhiệm và tình cảm cấm đoán.

Biểu cảm của nam diễn viên bị nhận xét là thiếu tinh tế, ánh mắt "đơ", giọng thoại đều đều, không thể truyền tải được sự giằng xé của nhân vật.

Hàng loạt ý kiến thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng: "Nhìn gương mặt nhạt nhẽo, không thấy sự giằng xé", "biểu cảm chẳng đạt gì cả", "vừa nhai vừa nói, không cảm xúc", hay "càng ngày diễn càng dở". Đây là điều đáng tiếc, bởi Đăng là kiểu vai nặng về tâm lý, vốn là sở trường từng giúp Doãn Quốc Đam tỏa sáng trước đây.

Cụ thể, trong cảnh đối thoại then chốt với Linh, Doãn Quốc Đam dường như không thể hiện ra được nét lo sợ xen lẫn bực tức của nhân vật. Khi bộ phim đang đi đến cao trào, sự mờ nhạt của nam chính khiến khán giả tiếc nuối. Một bộ phim đời thường, khắc họa tổn thương hôn nhân đáng lẽ phải dựa vào diễn xuất tinh tế, nhưng ở tập này, mọi cảm xúc bị nhận xét là dừng lại ở mức diễn cho có. Khán giả đang chờ đợi sự xử lý tinh tế hơn từ Doãn Quốc Đam ở những tình huống đinh tiếp theo.

TN (SHTT)