Bộ phim điện ảnh "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" của đạo diễn Trần Hòa Bình đã chính thức lộ diện, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho dòng phim hành động Việt Nam.

Dự án không chỉ gây chú ý bởi nội dung kịch tính mà còn bởi hành trình 10 năm đầy chật vật để có thể ra mắt khán giả. Trong suốt thời gian kể trên, dự án đã trải qua hai lần đổi tên, từ "Sứ mạng sinh tử" (2016) sang "Phá vây" (2021), trước khi chốt lại nhan đề hiện tại.

25-1766632336-du-an-dien-anh-30-ty-chat-vat-suot-10-nam-sap-ra-rap-doi-dau-voi-phim-cua-tran-thanh-truong-giang-dip-tet.jpg

25-1766632364-du-an-dien-anh-30-ty-chat-vat-suot-10-nam-sap-ra-rap-doi-dau-voi-phim-cua-tran-thanh-truong-giang-dip-tet.jpg

25-1766632387-du-an-dien-anh-30-ty-chat-vat-suot-10-nam-sap-ra-rap-doi-dau-voi-phim-cua-tran-thanh-truong-giang-dip-tet.jpg
Cảnh hành động trong phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác"

Về mặt nội dung, bộ phim tiên phong giới thiệu khái niệm "masiness" - một loại hình tội phạm tinh vi hoạt động dưới danh nghĩa những thực thể kinh doanh hợp pháp. Chuyện phim xoay quanh một tập đoàn bất động sản, nơi được xem là hiện thân của sự tha hóa quyền lực với những giao dịch đen tối ẩn sau vẻ ngoài lịch lãm.

Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở theo phong cách thực chiến được cố vấn bởi các chuyên gia võ thuật, phim còn lồng ghép những câu chuyện về tình yêu và lòng trung thành, đặc biệt là mối quan hệ giữa nam chính và nữ phóng viên tên Kim.

Hành trình đưa phim ra rạp là một bài toán kinh tế đầy áp lực khi tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng đã được tích lũy trong suốt 10 năm qua. Giám đốc sản xuất Bảo Trân tiết lộ ê-kíp đã phải "vừa làm vừa chạy tiền", huy động vốn từ hơn 100 doanh nghiệp và cá nhân để duy trì dự án đến ngày hôm nay. Không dừng lại ở khó khăn tài chính, đoàn phim còn đối mặt với sự cố chấn động khi một nữ diễn viên gặp vấn đề pháp lý, buộc ê-kíp phải dùng kỹ xảo để xóa mặt và thực hiện ghi hình lại đến 30% kịch bản chính.

Sức hút của bộ phim còn đến từ sự cống hiến quên mình của dàn diễn viên. Diễn viên Longka thủ vai nam chính Chiến Nam lấy cảm hứng từ hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an Việt Nam, với những phẩm chất kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải. Diễn viên cho biết đã phải bó chân để tiếp tục quay phim suốt từ năm 2016 dù bị đứt dây chằng chéo trước. Anh chấp nhận nén đau vì áp lực kinh phí và dự định chỉ phục hồi cơ thể sau khi phim ra mắt vào đầu năm 2026. 

Đối trọng với anh là Trương Minh Cường trong vai trùm xã hội đen quyền lực. Nam diễn viên chia sẻ anh đã phải tập võ thuật từ đầu và thậm chí nén đau để hoàn thành cảnh quay dù bị gãy tay và rớm máu toàn thân. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Nguyễn Trần Duy Nhất, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo và Quách Ngọc Tuyên.

Với nhãn dán T16, "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" dự kiến sẽ ra rạp vào dịp sát Tết Nguyên đán 2026. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh đầy thú vị tại phòng vé khi tác phẩm phải đối đầu trực tiếp với các dự án của những tên tuổi lớn như Trấn Thành, Trường Giang và Lê Thanh Sơn.

PV (SHTT)